Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-19 14:57:11    
Ông Đặng Tiểu Bình ủng hộ việc khôi phục thi đại học đã làm thay đổi số phận của muôn vàn thanh niên Trung Quốc

Xin Hua

Theo Tân hoa xã: nếu không có ông Đặng Tiểu Bình kiên quyết khôi phục chế độ thi đại học năm xưa thì ông Phùng Anh Băng hôm nay rất có là một hộ chăn nuôi chuyên nghiệp hoặc là một nông dân vào thành phố tìm việc làm, chứ không đời nào lại có thể trở thành một tri thức được muôn vàn người dân Trung Quốc gọi là "Cây bút".

26 năm trước, ông Phùng Anh Băng, 16 tuổi được thầy giáo chủ nhiệm thông báo đến tường Trung học Công xã để dự thi, lúc đó ông hoàn toàn không ý thức được rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong đời ông. Thầy giáo chủ nhiệm không cho biết thi cái gì, và vì cái gì mà thi. Lúc bầy giờ ông Phùng Anh Băng không hề biết đất nước đã có sự biến đổi long trời lở đất. Bởi vì chế độ thi đại học bị gián đoạn trong thời gian cuộc cách mạng văn hoá đã được khôi phục, cuộc thi là ông dự chính là do Huyện tổ chức để tuyển chọn học sinh dự thi đại học.

Ông Phùng Anh Băng nói "Lúc đó cha mẹ tôi đang nhờ người giới thiệu để tôi vào làm công nhân trên Huyện, trong khi đó lý tưởng lớn nhất của tôi là được làm người lái máy kéo trong làng".

1  2