Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-16 18:02:50    
Cảm nghĩ về "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ"  --4

cri
Bạn Nguyễn Kim Chinhphường Quyết Thắng thị xã Sơn La tỉnh Sơn La đã sáng tác về Quảng Tây:

Bạn ơn hãy đến Quảng Tây,

Thiên nhiên ưu đãi địa hình tự nhiên.

Quảng Tây tươi đẹp vô cùng,

Bức tranh mờ ảo đó dòng sông Ly.

Quế Lâm sơn thủy hữu tình,

Bắc Hải hoàng hôn bóng in trong lòng.

Cảng biển tấp nập tàu thuyền,

Giao lưu hợp tác, thương mại kiện toàn.

Hội chợ Trung Quốc – A-sê-an,

Dịch vụ hợp tác doanh nghiệp đầu tư.

Mười một cách hoa xum vầy,

Cùng chung chia sẻ niềm vui mong chờ.

Chúc cho hội chợ thành công,

Cùng chung chí hướng, tạo đà đi lên.

Hai em là Hoàng Văn Đạt và Hoàng Văn Thư thành viên câu lạc bộ Hoàng Thiên Lý Nhân Dục Tú Đông Anh Hà Nội viết: hai anh em chúng cháu năm nay mới lên lớp 6. Chúng cháu được chủ nhiệm câu lạc bộ "Hoàng Thiên" thông báo cho biết Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang tổ chức cuộc thi Mang tựa đề"Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ", chúng cháu liền hăng hái tham gia với mục đích góp thêm viên gạch nhỏ để xây dựng tình hữu nghị Việt Trung. Từ Hà nội đến Quảng Tây Trung Quốc chỉ khoảng 200 Km, chúng cháu sẽ cố gắng học giỏi để sau này thi lên một trường đại học nào đó ở Quảng Tây, bởi vì chúng cháu rất yêu Quảng Tây tươi đẹp và thần kỳ.

Bạn Nguyễn Thị Xuân ở xã Vinh Thái huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế viết: Việt Nam có câu: "Bà con xa không bằng láng giềng gần", "Quảng Tây" hai chữ thân thương biết bao. Tôi chân thành tri ân vì quý Đài mở cuộc thi này. Tôi mong muốn Quảng Tay là quê hương thứ hai của tôi, tôi muốn kế bạn với người dân Quảng Tây. Đối với tôi, Quảng Qây là giấc mộng tốt đẹp. Tôi luôn cầu mong hai nước Việt Trung hữu nghị dài lâu.

Bạn Lưu Thị Liên ở  Xuân Mãn H. Lộc Bình T. Lạng Sơnviết:  Lộc Bình Lạng Sơn quê hương em giáp với Quảng Tây Trung Quốc. Đứng trên đỉnh núi Mầu Sơn quê em, nếu là ngày đẹp trời xa xa có thể trông thấy toàn cảnh của Quảng Tây. Trên núi mát mẻ, cảnh lại đẹp. Em tham gia cuộc thi này không mong đoạt giải, chỉ với mục đích có thể mãi mãi là bạn thân của CRI và được giao lưu với các bạn nghe Đài. Em mong sẽ nhận được những tấm ảnh phong cảnh đất nước Trung Quốc, như Hồ Tương Tư, Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành v,v... sau này em sẽ thường xuyên liên hệ với qúy đài .

Bạn Phạm Thúy Nga ở phố Đặng Văn Ngữ Q. Đống Đa Hà Nội viết: Em không sao nén nổi niềm vui khi nhận được những câu hỏi của cuộc thi "Quảng Tây Tươi đẹp thần kỳ" do quý đài gửi đến, thế là em liền truy cập trang web của quý đài, đón đọc những bài viết về Quảng Tây và bắt tay ngay vào việc trả lời các câu hỏi của cuộc thi. Em chưa bao giờ đặt chân đến quảng Tây, những hiểu biết về Quảng Tây cũng còn hạn hẹp. Em biết bài thi của mình chưa phải hoàn hảo cho lắm, nhưng em chỉ mong có được những tấm ảnh kỷ niệm của cuộc thi là vui lắm rồi.

Bạn Trần Trung Kiên cán bộ hưu trí xã Đức Thuận huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận viết, đây là lần thứ tư tôi tham gia cuộc thi do quý đài tổ chức. theo tôi hiểu, cái thần kỳ của Quảng Tây là ở chỗ " Đất nước và con người". Miền đất rộng lớn này từng là hậu phương của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tập "Nhật ký trong tù" bằng chữ Hán của Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam chính là viết trong nhà lao Quảng Tây, trong thời kỳ kháng chiến khi Người tham gia hoạt động Cách mạng trong những năm 40 của thế kỷ 20. Hội chợ Trung Quốc --- A-sê-an là một hội chợ quốc tế công phu bao gồm thương mại, dịch vụ, hội thảo v,v... đây là cầu nối đặc biệt và rất tốt để tạo điều kiên cho Trung Quốc và các nước A-sê-an càng hiểu biết nhau, tăng thêm sự tin cậy, mở rộng thị trường, xúc tiến kinh tế.

Bạn Nguyễn Thi Phương Thảo ở xã Thống nhất Tân Hà huyện Krông-pút T, Đắc Lắc viết bài thơ "Quảng Tây thân yêu"sau đây:

Quảng Tây thân thiết ta ơi,

Bao nhiêu năm tháng nhớ về Quảng Tây.

Mặc dầu ta sống nơi đây,

Quảng Tây tươi đẹp không thay lòng người.

Dù rằng khoảng cách xa xôi,

Tình người gắn bó QuảngTây không rời.

Cho tôi nhắn gửi đôi lời,

Mong tình Trung Việt gắn liền bên nhau.