|
Chiều 15, giờ địa phương, trong trận chung kết giu-đô nữ hạng 52 ki-lô-gam, vận động viên TQ Tiển Đông Muội đã thắng vận động viên Nhật Yô-kô-sa-oa Yu-ki, đoạt tấm huy chương vàng 5 cho đoàn thể thao TQ tại thế vận hội lần này.

Trong đấu loại diễn ra lúc sáng, Tiển Đông Muội thắng rất gian khổ, nhất là trận thứ nhất gặp vận động viên An-giê-ri Su-a-kri, hai người phải thi đấu thêm giờ mới định ra thắng thua. Sau khi đoạt chức vô địch, Tiển Đông Muội cũng thừa nhận, trận đấu gian khổ nhất là trận đấu đầu tiên, chị nói: "Đối thủ ở trận thứ nhất đã có tập luyện nhằm vào tôi, do đó tôi thấy rất bị động. Song đến mấy trận sau tôi đã dần dần lấy lại được phong cách của mình."

Quả thực, sau khi qua được trận thứ nhất, Tiển Đông Muội liền Thắng tiếp các trận sau. Chị trước tiên thắng một vận động viên Đức, trong bán kết chỉ dùng 1 phút 38 giây lại thắng tuyệt đối danh thủ Pháp Ê-ran-ni có thân hình cao lớn với một I-pong. Sau cùng trong trận chung kết gặp vận động viên Nhật Yô-kô-sa-oa Yu-ki, chị đã phát huy rất xuất sắc kỹ thuật của mình, thắng tuyệt đối đối thủ với một I-pong, bước lên bục nhận giải thưởng cao nhất.

Sau khi Tiển Đông Muội đoạt chức vô địch, người xúc động nhất phải kể đến huấn luyện viên của chị là ông Phó Quốc Nghĩa. Ông đã rớm nước mắt ôm lấy người học trò thân yêu của mình. Khi bình luận về Tiển Đông Muội, ông nói: "Thi đấu hôm nay, buổi chiểu thuận lợi hơn buổi sáng, bất kể về tư tưởng hay phát huy trình độ kỹ thuật, đều rất tốt."
1 2
|