Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-09 14:54:26    
Câu chuyện mùa xuân

cri
Mời các bạn bước chân vào "Mảnh vườn kiến thức", mong sao chúng ta cùng vun trồng cho mảnh vườn này ngày càng phong phú, ngàn hương sắc.

Gần đây Ngọc Ánh nhận được bức thư của ông Nguyễn Văn Dũng ở quận Ba đình Hà nội trong có đoạn viết: Đồng chí Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo sáng suốt của Trung Quốc, những thành tựu to lớn của Trung Quốc đã và đang giành được ngày nay chính là dựa theo ý tưởng cải cách mở cửa của Đồng chí Đạng Tiểu Bình. Nhân dân Việt Nam cũng tôn kính đồng chí Đặng Tiểu Bình, bởi vì đất nước Trung Quốc hữu nghị lớn mạnh thì đất nước Việt Nam láng giềng chúng tôi cũng lớn mạnh.

Bức thư viết tay của bạn Nguyễn Thị Cẩm Thanh ở khu vực 3 thị trấn Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế mở đầu tâm sự rằng: thái độ và tinh thần phục vụ thính giả của các anh chị Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc khiến khoảng cách giữa quý đài với thính giả ngày càng trở nên gần gũi. Hằng ngày dù có bận đến mấy, thì em cũng tranh thủ thời gian đón nghe chương trình phát thanh của qúy đài, em quan tâm các tiết mục mới và chương trình đặc biệt của Đài, cảm thấy nội dung của quí Đài ngày một cập nhật và phong phú. Trong thư, bạn Cẩm Thanh bày tỏ rằng, đồng chí Đặng Tiểu Bình là nhà chính trị lỗi lạc của Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đã góp phần to lớn vào cự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng của Trung Quốc, em muốn tìm hiểu đôi nét về Người.

Xin cảm ơn những lời nhiệt tình của ông Nguyễn Văn Dũng và bạn Cẩm Thanh. Trước khi đáp ứng yêu cầu của các bạn, Ngọc Ánh xin mời các bạn đón đọc những dòng thơ sau đây:

Mùa xuân năm 1979,

Có một cụ già đến ven biển miền Nam Trung Quốc

Người cầm bút khoanh một vòng,

Những toà nhà mọc lên như thần thoại.

Như tiếng sấm rền, gọi thức Trường Thành,

Như nắng xuân rọi sáng giang sơn.

Ôi Trung Quốc.

Người cất bước làm rạng rỡ non sông,

Bước vào mùa xuân muôn vật đổi mới.

Lại đến mùa xuân năm 1992,

Có một cụ già đến miền Nam Trung Quốc làm thơ,

Giữa đất trời dâng lên làn sóng cuồn cuộn,

Những cánh buồm vùn vụt ngoài biển khơi,

Gió xuân nhuộm xanh đất trời phương Đông

Mưa xuân thấm nhuần mảnh đất Trung Hoa.

Ôi, Trung Quốc ,

Người trải rộng bức tranh mới trăm năm,

Dâng lên một mùa xuân muôn hồng nghìn tía.

Đây là lời bài hát mang tựa đề "Câu chuyện mùa xuân" mà bất cứ người Trung Quốc nào hễ nghe cũng biết ngâm nga, đây là bài hát biểu tượng ca ngợi đồng chí Đặng Tiểu Bình, vị tổng thiết kế sư của công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa, tức ngày 22 tháng 8 năm nay, là kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của đồng chí Đặng Tiểu Bình, những ngày này các báo chí, Đài phát thanh và đài truyền hình Trung Quốc đều truyền tải những chuyên đề và những bài viết giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đặng Tiểu Bình, ngoài ra tại khắp nơi Trung Quốc còn tổ chức các cuộc triển lãm mang chủ đề về Người. Và nếu như bạn Cẩm Thanh và các bạn truy cập trang web của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vn.chinabroadcast.cn thì ngay bên trái trang chủ xuất hiện chân dung đồng chí Đặng Tiểu Bình, bên dưới có hàng chữ : "Vĩ nhân, Đặng Tiểu Bình", chỉ cần các bạn clikc vào đó là sẽ ra ngay mục lục của những bài viết, những tranh ảnh giới thiệu các giai đoạn từng trải khác nhau cũng như những đóng góp to lớn và quan trọng của Người đối với Trung Quốc. Chắc giây phút này nhiều bạn bất giác thắc mắc rằng, nếu trong nhà tạm thời chưa có máy vi tính, chưa có điều kiện truy cập mạng In-tơ-nét thì sao? Ồ, Ngọc Ánh mong các bạn yên tâm, trong thời gian này cũng như tuần tới, Đài chúng tôi sẽ phát thanh trên làn sóng điện một số bài viết xoay quanh chủ đề về đồng chí Đặng Tiểu Bình, trong chương trình Văn nghệ từ 18 giờ đến 21 giờ giờ Hà Nội ngày 21 và ngày 22 tháng 8, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu bài viết mang tựa đề "Ngày về hưu" và "Bắt đầu con đường Cách Mạng", đều trích đoạn trong cuốn hồi ký "Cha tôi Đặng Tiểu Bình" của Mao Mao con gái út của đồng chí. Trong "Chương trình Văn nghệ" từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 21 và ngày 22 sẽ lần lượt giới thiệu những bài ca bản nhạc mang tựa đề "Câu chuyện mùa xuân" và "Cải cách mở cửa giàu hẳn lên", tất cả những tiết mục nói trên đều phát lại vào buổi sáng và buổi trưa hôm sau.

Các bạn có sự nhìn nhận như thế nào về đồng chí Đặng Tiểu Bình, có cảm nhận gì đối với những bài viết về Đồng chí? Hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết.Xin cảm ơn các bạn.