Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-09 14:49:09    
Trận chung kết cúp Châu Á: Đội TQ đáng tiếc bị thua, đội Nhật bảo vệ chức vô địch nhờ cánh tay làm bàn

cri
Tối ngày 7, trong trận chung kết cúp Châu Á, đội TQ đã thua đội Nhật với tỉ số 1:3, rất đáng tiếc bỏ lỡ dịp đoạt chức vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển TQ A-li Han công khai nêu ra nghi vấn đối với sự cầm cân nảy mực của trọng tài, đồng thời đã nêu ra kháng nghị đối với cả ba bàn thắng của đội Nhật.

Nhất là bàn thắng thứ hai của đội Nhật ở phút thứ 63 trận đấu, thông qua cảnh phát lại màn hình nhỏ có thể thấy rõ ràng, cầu thủ Nhật cố ý đưa cánh tay phải trực tiếp hất bóng vào gôn. Lúc đó, thủ môn đội TQ Lưu Vân Phi và hậu vệ Nguỵ Tân đứng gần bóng nhất thấy rõ nhất, họ lập tức giơ tay ra hiệu trọng tài chính đối phương lấy tay hất bóng vào gôn, trọng tài biên trong giờ phút đầu tiên cũng giơ cờ lên, nhưng thấy trọng tài chính người Cô-oét phán xét đội Nhật "bị manh" vẫn hữu hiệu và chạy về vòng phát bóng giữa sân, liền hạ cờ xuống, trọng tài chính không có bất cứ biểu thị gì về sự trình bày của cầu thủ TQ, còn cờ của trọng tài biên cũng không còn giơ lên nữa. Ngay cả cầu thủ Nhật cũng ngỡ ngàng mất vài giây, sau thấy quả làm bàn được xác nhận mới bắt đầu làm động tác ăn mừng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển TQ A-li Han phàn nàn về trọng tải của trận đấu: "Với kinh nghiệm đá bóng nhiều năm của tôi, cầu thủ rất khó đá trong tình hình xảy ra trên sân. Đội Nhật giành được quả đá phạt thứ nhất, là do đối phương phạm lỗi trước, đáng ra đội chúng tôi phải được hưởng quả đá phạt mới phải. Quả thứ hai, mọi người đều đã nhìn thấy. Còn quả thứ ba, đối phương phạm lỗi trước đối với Tôn Kế Hải, nhưng trọng tải cũng không thổi phạt." Ông A-li Han tiếp tục nói: "Tôi rất thất vọng về trận đấu, nhưng không phải thất vọng về cầu thủ, mà thất vọng về hiện tượng trên sân, thi đấu cúp Châu Á phải là thi đấu thực lực cao nhất Châu Á, lẽ ra phải có hình thức kết thúc tốt đẹp, chúng tôi thua một trận không đáng thua. Tôi lấy làm tiếc trước việc trọng tài làm người hâm mộ nhiệt tình như vậy thất vọng." Vì bất bình trước sự xử phạt của trọng tài, ông A-li Han từ chối dự lễ trao giải thưởng, để bày tỏ lập trường phẫn nộ của ông.

Huấn luyện viên trưởng đội Nhật Di-cô nói: "Tôi thường là tôn trọng sự phán đoán của trọng tài chính và trọng tài biên." Ông cũng có phàn nàn đối với trọng tài: "Hôm nay, là lần đầu tiên trong 35 năm làm công tác bóng đá của tôi thấy trọng tài thổi phạt cầu thủ nhận bóng ném lu lại việt vị."

Sau trận đấu, Phó chủ tịch chủ quản công việc đội tuyển Liên đoàn bóng đá TQ Dương Nhất Dân nói: "Liên đoàn bóng đá TQ không chuẩn bị kiện." Thái độ của ông Dương Nhất Dân đối với quả manh rất tế nhị: "Vấn đề bóng chạm tay, tôi nghĩ có cơ cấu tổ chức chuyên môn xử lý, cảnh này phơi bày trước mắt mọi người, tôi không muốn nói gì nhiều." Ông Dương Nhất Dân còn dứt khoát bày tỏ: "Không kiện, xét đến cùng thì trận đấu đã kết thúc, thi đấu bóng đá vốn dĩ là thi đấu mang đầy sự đáng tiếc."

Các thành viên Ban huấn luyện viên đội tuyển TQ cũng không làm sao được, trợ lý huấn luyện viên Lý Thụ Bân và huấn luyện viên thủ môn Từ Thao đều nói: "Chúng tôi nghe nhiều cầu thủ nói là manh, nhưng chưa được xem lại màn hình nhỏ, nếu quả đúng như vậy, thì thua oan quá." .