Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 18:22:44    
Cảm nghĩ về "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" - 3

cri
Ông Thất Thạch Khê ở số 96 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phố Cần Thơ viết: Quảng tây được mệnh danh "Tươi đẹp thần kỳ " thật không sai. Bởi vì Quảng Tây giáp giới với Việt Nam như lời bài hát "Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông." Quảng Tây luôn sát cánh với Việt Nam, làm hậu phương lớn của Việt Nam về lương thực và vật tư khác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1993, tôi có dịp sang thăm Quảng Tây, đã chứng kiến biên giới Trung Việt có chợ Việt Nam trao đổi hàng hóa buôn bán, ở một vách núi có bãi đậu xe rộng đậu nhiều xe của các tỉnh Việt Nam chở trái cây sang bán tại Quảng Tây Trung Quốc sau đó lại chở hàng hóa Trung Quốc về Việt Nam. Trong thời gian ở Quảng Tây, tôi đã thăm một số nơi, ở đây cho nhiều cảnh đẹp, sơn thuỷ hữu tình. Có nhiều đặc sản quý. Tôi đã cao tuổi, bài viết của tôi không dài, nhưng trong lòng tôi có nhiều cảm nghĩ tốt đẹp về Quảng Tây.

Ông Nguyễn Văn Đức ở thôn 3 Tam đa xã Yên Phong tỉnh Thanh Hoá đã gửi liền hai bài thi viết tay nắn nót, ông đã trả lời bài dư thi bằng thể loại thơ. Ông đã viết cảm nghĩ đối với cuộc thi này như sau: là người dân bình thường tôi luôn cầu mong mọi người được sống trong hoà bình hạnh phúc, cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ. Trong cuộc thi "Hành trình văn hóa khu vực miền Tây Trung quốc" năm 2003 các bạn đã đưa chúng tôi đi du lịch qua tai nghe, khiến tôi như được gián tiếp đi thăm các di sản văn hóa và thiên nhiên của miền Tây, như được hoà mình vào các lễ hội của các dân tộc miền Tây Trung Quốc. Nay chúng tôi lại được gián tiếp đến thăm Quảng tây tươi đẹp thần kỳ, nơi tiếp giáp với Việt Nam cả đường bộ lẫn đường thủy, đây là điều kiện rất thuận lợi cho sự giao lưu kinh tế giữa hai nước Việt Trung. Quảng Tây có nhiều non nước tươi đẹp, đây là tiềm năng du lịch to lớn, và là ngành công nghiệp không khói, là điều kiện rất tốt cho nền kinh tế Quảng Tây phát triển.

Bạn Nguyễn Văn Sự ở đội 5 thôn Lộc Thái xã Mỹ Châu huyện Phù Mỹ tỉnh Bình định viết : mỗi cuộc thi do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức đều rất có ý nghĩa, giúp thính giả hiểu biết thêm về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa vv... của Trung Quốc. Cuộc thi Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ giúp thính giả của 10 nước A-sê-an hiểu biết bộ mặt đổi thay của Quảng Tây kể từ khi Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa. Nếu ví Trung Quốc là một lâu đài đồ sộ thì Quảng Tây là cách cửa hướng ra các nước A-sê-an. Sở dĩ Trung Quốc chọn Quảng Tây làm nơi tổ chức hội chợ là vì nơi đây có đường bộ và đường biển rất thuận tiện, là điểm giao lưu mậu dịch lý tưởng giữa Trung Quốc và các nước A-sê-an trong có Việt Nam.

Bạn Tạ Quốc Thái ở Khóm 5 thị trấn Cái Đôi Vàm H, Phú Tân T. Cà Mau viết: em rất vui và vinh hạnh được tham gia cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" nơi núi liền núi sông liền sông với Việt Nam, đây là dịp để em bày tỏ sự mến yêu của mình đối với đất nước Trung Quốc nói chung và CRI nói riêng. Cảnh đẹp Quảng Tây thật ngây ngất lòng người, mới chỉ nghe thôi mà lòng đã nao nao như lạc vào cõi mộng mơ. Thính giả Việt Nam rất hoan nghênh qúy đài thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi. Mong có nhiều thính giả Việt Nam nô nức tham gia các cuộc thi như vậy với mục đích lớn nhất là cùng nhau vun xới tình hữu nghị Việt Trung ngày môt xanh tốt hơn.

Với nét chữ viết tay đẹp mắt cùng với những bức ảnh màu minh họa cho bài dư thi của mình, bạn Đỗ Ngọc Tươi ở số 36 ngõ 85 phố Nguyễn Lương Bằng quận Đống Đa Hà Nội viết: Quảng Tây, một miền quê với những danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng và hấp dẫn du khách trên toàn thế giới. Đến với Quảng Tây được dạo chơi trên những đường phố ở Nam Ninh hay thả mình trong những thắng cảnh nổi tiếng của Quế Lâm, Bắc Hải v ,v... được tận mắt chứng kiến những đổi thay trên từng tấc đất, cảm nhận nền văn hóa của các dân tộc thiểu số Quảng Tây, đây là niềm mơ ước khát khao của biết bao du khách. Tháng 11 là mùa đẹp nhất của Nam Ninh, hoa râm bụt và các loại cây hoa trĩu quả, toả hương thơm ngạt ngào khắp thành phố Nam Ninh như mời chào du khách trong và ngoài nước đến du lịch.