Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-02 16:21:54    
Cảm nghĩ về cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ "- 2

cri
Trước hết Ngọc Ánh xin tiếp chuyện bạn Nguyễn Thị Ngọc Toán ở 52/86 tổ 4 khu phố 6 phường Long Bình thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thân mến, hôm nay Ngọc Ánh rất xúc động nhận điện thoại của bạn từ nhà bưu điện gọi đến, Ngọc Ánh muốn tâm sự nhiều với bạn, nhưng vì sợ bạn phải tốn nhiều phí điện thoại, nên Ngọc Ánh đành phải nói vắn tắt với bạn. Bạn phản ánh rằng, sau khi đài chúng tôi tăng thêm thời gian phát sóng vào buổi sáng và buổi trưa, nhưng tỉnh Đồng Nai nơi bạn ở không bắt được, mà chỉ nghe được vào buổi tối, vậy sau đây Ngọc Ánh xin đọc lại thời gian cùng làn sóng và cả tần số phát thanh cụ thể hằng ngày để tiên cho các bạn theo dõi.

Các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài phát thanh Quốc tế chúng tôi hằng ngày phát sóng liên tiếp 10 buổi, mỗi buổi một tiếng, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ, buổi tối từ 18 giờ đến 24 giờ giờ Hà Nội, trên các tần số 1296, 7360, 9550, 11620, 15320 tức là trên các làn sóng 25, 31, 231, 497, 438 mét. Nếu như bạn biết tin này mong bạn quảng bá cho các bạn khác cùng nghe. Ngọc Toán thân mến, mong bạn yên tâm, Ngọc Ánh sẽ gửi chung những câu hỏi của cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" với hai quyển sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" theo yêu cầu của bạn, nếu bạn còn điều gì muốn tâm sự với Ngọc Ánh, mong bạn viết thư riêng cho Ngọc Ánh. Ngọc Ánh xin chúc bạn đạt thành tích tốt và nhiều tiến bộ.

Cảm nghĩ về cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ"

Bạn Hà Kim Tự ở Khả Cửu Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ là một trong những thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi, trong bài dự thi viết tay, bạn Kim Tự đã bày tỏ cảm nhận của mình bằng bài thơ dài, sau đây Ngọc Ánh xin trích đọan:

Quảng Tây Trung Việt nghĩa tình,

Núi sông một dải trung trinh đời đời.

Sắc son chung một bầu trời,

Chữ vàng đoàn kết sống đời thủy chung.

Láng giềng hữu nghị trùng phùng,

Hợp tác toàn diện Việt Trung Lâu dài.

Nhân dân hướng tới tương lai,

Dẫu mòn bia đá dám phai tấm lòng.

Dự cuộc thi điều ước mong,

Quảng Tây tìm hiểu mà lòng xốn xang.

Cây cầu dòng chảy bắc ngang,

Thay người đôi nét chuyển sang bên thầy.

Đôi lời quê kậch trên đây,

Gọi là chắp nối giãy bày tình sâu.

Sóng tần chuyển nối nhịp cầu,

Quảng Tây Trung Việt tình sâu nghĩa bền.

Với nét chữ nắn nót của mình, bạn Trình Thị Hương Đài ở 104/11 Lê Lợi F. 5 H. Tuy Hoà T. Phú Yên đã viết những dòng cảm nghĩ dài có đọan:

Đất nước Trung Quốc được tạo hóa ban tặng rất nhiều cảnh đẹp, nếu kể ra sẽ tốn không ít giấy mực. nhưng có một địa danh càng phải nhắc đến đó là cảnh quan tươi đẹp thần kỳ của khu tự trị Choang Quảng Tây. Qua một loạt bài vừa phát trên đài, em liền vội cầm bút viết ít dòng cảm nhận về mảnh đất thần tiên này. Em nhớ tình cờ xem chương trình Du lịch vòng quanh trái đất trên đài truyền hình Việt Nam. Có một thác nước đẹp đến sững sờ, nó như một dải lụa bạc từ trên trời rủ xuống. Đó chính là thác nước Đức Thiên Quảng Tây. Đặc biệt là phong cảnh non nước Quế Lâm dễ khiến người ta xuất khẩu thành thơ:

Non xanh nước biếc như tranh vẽ,

Bồng Lai hạ giới có đầu ra?

Quế Lâm cảnh sắc tươi đẹp quá,

Một lần ghé tới chẳng muốn ra.

Bạn Huỳnh Kim Ngân ở 20 Trưng Vương Châu Thành thị xã Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng đã viết cảm nghĩ của mình trên bản phô tô từ bản mẫu câu hỏi mà chúng tôi gửi như sau:

Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ,

Ai đi đến đó lòng không muốn về.

Thật là vui mừng lại tham gia cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ " do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức, đã tạo cho em và các bạn thính giả khác có dịp hiểu biết miền đất Quảng Tây gần gũi với Việt Nam, cảm nhận phong cảnh tươi đẹp hữu tình của Quảng Tây. Là thành viên của quý đài, em mong có thể góp phần nho nhỏ của mình vào tình hữu nghị Việt Trung. Mong quý đài thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi tương tự.