Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-28 16:11:06    
Hàng Châu,một thành phố nghỉ ngơi, giải trí lý tưởng

cri
Người ta vẫn thường nói thiên đường vô cùng tươi đẹp, riêng tôi chẳng biết thiên đường nó ra làm sao. Nhưng ở TQ có một thành phố được gọi là thiên đường, đó là thành phố Hàng Châu. Tôi biết về thành phố này. Đó là một ngôi thành cổ, giữa thành phố có một cái hồ khiến ngôi thành càng thêm phần linh khí. Tuy Hàng Châu bị bao bọc bởi các thành phố có nền kinh tế phát triển như Thượng Hải v v, nhưng nó hầu như không bị nhiễm sự ồn ào của các thành phố này. Hàng Châu là một thành phố nghỉ ngơi, giải trí rất lý tưởng.

Tôi đã mấy lần tới Hàng Châu, nhưng mỗi lần đến đây đều có những cảm giác mới lạ. Thành phố ven biển miền đông TQ này lại càng khiến thị dân sinh sống ở đây cảm thấy vừa ý và rất nỗi tự hào. Ông Vương Quốc Bình là một người trong số này. Ông cho biết :

" Hàng Châu là một trong bảy cố đô của TQ, có lịch sử lâu đời và nền văn hóa sâu dày. Hàng Châu là một thành phố du lịch phong cảnh nổi tiếng thế giới, chỉ tính riêng ở khu phong cảnh trung tâm Tây Hồ nằm ngay giữa khu phố đã có hơn 100 phong cảnh du lịch nổi tiếng. Hàng Châu còn là nơi cư trú thích hợp với sự sống của loài người, gần đây nó đã được Liên hợp quốc trao tặng giải thưởng nơi cư trú tốt nhất của loài người, và được tổ chức hữu quan thế giới bình bầu là thành phố vườn hoa quốc tế.

Là chủ nhân của thành phố, ông Vương Quốc Bình đã giới thiệu với chúng tôi vài nét đặc sắc của thành phố. Nhưng là một du khách, tôi lại muốn bằng đôi mắt của mình đi tìm hiểu những nét cá tính thuộc về thành phố , và bằng bước chân của mình để đong đếm vẻ đẹp của Hàng Châu.

Đến Hàng Châu, ta sẽ bất giác cảm thấy thành phố này như luôn gắn liền với Tây Hồ, bởi vì dù ta đáp xe đến đâu cũng đều phải đi qua hồ nước này.

Hồ Tây nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu, nó là linh hồn của thành phố. Hồ rộng gần 6 km vuông, lấy nó làm trung tâm, xung quanh là khu phong cảnh Tây Hồ rộng 60 km vuông. Tại đây, phong cảnh non nước thanh tú và nhiều di tích văn vật cùng hòa quyện với nhau, không những khiến ta cảm nhận được sức quyến rũ của thiên nhiên, mà còn hiểu biết thêm về nền văn hóa và lịch sử của thành phố.

Chị Trương Cầm hướng dẫn du lịch đã nhiều lần giới thiệu với du khách về Tây Hồ, chị nói, truyện kể về Tây Hồ nhiều đến nỗi không bao giờ kể xiết. Chị nói :

"Tây Hồ Hàng Châu đã có hơn 2000 năm lịch sử. Trên hồ hiện có ba hòn đảo, ba con đê là: Đê Tô, Đê Bạch và Đê Dương Công. Chúng tôi vẫn quen gọi Đê Tô là Đê tình nhân. Đê dài 2,8 km, là con đê dài nhất trong ba con đê này. Trên đê có 6 chiếc cầu, cảnh sắc thơ mộng, thảm thực vật vô cùng đặc sắc. Do Đê Tô có khá nhiều cỏ cây hoa lá, nên nó là nơi hò hẹn tốt nhất của những cặp tình nhân ".

Có khá nhiều người thích chèo thuyền du ngoạn trên mặt hồ. Nhưng khi bạn đang say sưa thưởng thức cảnh đẹp sóng nước lăn tăn và phong cảnh lá thắm rừng xanh ở phía xa, thì chớ bỏ lỡ lên ngắm phong cảnh trên đảo Tam Đàm Ấn Nguyệt.

"Tam Đàm Ấn Nguyệt" nằm ở đầu phía nam Tây Hồ, ở đây có ba ngôi tháp đá đã có hơn 400 năm lịch sử , đang lặng lẽ nổi trên mặt nước biếc. Tháp cao 2 mét, đỉnh tháp hình quả bầu, thân tháp hình cầu, quanh thân tháp có 5 lỗ nhỏ hình tròn với trang trí hoa văn khắc nổi. Cứ đến đêm trăng, mà nhất là khi trăng đầy. Người ta thường hay thắp nến trong tháp, lấy giấy mỏng lấp trên 5 lỗ nhỏ để ánh nến hắt ra, lúc này bóng tháp, bóng mây và ánh trăng quyện thành một khối; Ánh sáng của nến, của mặt hồ và ánh trăng cùng chiếu rọi vào nhau, nên mới có tên gọi là "Tam Đàm Ấn Nguyệt".

Ngồi thuyền du ngoạn trên mặt hồ là điều vô cùng thú vị, nhưng tôi thích nhất là đi tản bộ trên đê Tây Hồ, ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng trên mặt hồ. Hàng dương liễu xanh, nụ hoa đào chúm chím, ấy là sắc màu bất hủ của Tây Hồ. Nhẹ bước trên đê Bạch, giữa đám lá cây xanh là những gam màu muôn hồng ngàn tía, chúng khi ẩn khi hiện, khi mờ khi tỏ, phô vẻ đẹp thùy mỵ của thiên nhiên trên măt hồ rộng bao la. Trên đài ngắm cảnh ở "Bình hồ thu nguyệt", một phong cảnh khác của Tây Hồ, ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh của khu hồ, cảnh đảo nhỏ giữa hồ dưới ánh hoàng hôn, mọi cảnh vật đều đẹp như mơ đang hiển hiện ra trước mắt.

Khi niềm vui cùa du lịch ban ngày còn chưa tiêu tan, thì cuộc sống ban đêm đa sắc màu của Hàng Châu, sẽ lại dẫn ta đến với một thế giới xa lạ.

Đường Nam Sơn là nơi có cuộc sống ban đêm sôi nổi nhất ở Hàng Châu, chị hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng:

"Hàng Châu hiện có khá nhiều đường phố đặc sắc, đường Nam Sơn chủ yếu là một đường phố nghỉ ngơi và vui chơi, ở đây có khá nhiều quán ba, tiệm trà và quán cà phê, là đường phố tập trung giữa nền văn hóa TQ và phương Tây. Đường phố này đối diện với Tây Hồ, phong cảnh vô cùng thơ mộng. ở đây còn có một nét khá đặc sắc là đường hành lang tranh".

Ban đêm, đi trên đường Nam Sơn giữa những quán bar và và hành lang tranh, bạn sẽ bất giác cảm thấy mình là chủ nhân ở đây. Muốn thư giãn đôi chút thì hãy vào quán bar,ở đây trong ánh nến mơ màng và tiếng nhạc du dương như khiến ta trở lại thời trai trẻ. Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung suy tư, thì đến tiệm cà phê hay quán trà, biết đâu lại chẳng có một cuộc gặp gỡ bất ngờ rất lãng mạn. Đường Nam Sơn trong đêm là một chủ nhân hiếu khách của thành phố này, nó rất bao dung và thật khiến ta cảm động, cho ta được nghỉ ngơi, vui chơi với một tâm tình thư thái.

Đêm Nam Sơn say đắn lòng người như khiến ta luôn cảm thấy sự thanh nhàn của thành phố này. Hành Châu đích thực là một ngôi nhà ở rất thoải mái, nó thậm trí còn khiến người Hàng Châu không muốn đi xa nhà. Ông Đinh Chi Chính là người sống lâu năm tại Hàng Châu. Ông nói:

"Hàng Châu là một nơi nghỉ ngơi giải trí, cũng là nơi cư trú lý tưởng. Nhịp sống ở đây không nhanh lắm, nó không có điều gì rắc rối, cũng không quá bận rộn bởi buôn bán, rất thanh nhàn, dân phố cũng rất biết hưởng thụ. Họ cùng chung sống rất hòa thuận với nhau".

Theo giới thiệu, người Hàng Châu hiện đang ra sức xây dựng thành phố mình trở thành "Đô thị nghỉ ngơi giải trí đông phương", nâng cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ du lịch lên một tầng thứ mới, thu hút càng nhiều du khách đến Hàng Châu nghỉ ngơi, vui chơi. Hàng Châu không chỉ riêng là thiên đường của người Hàng Châu, mà cũng là thiên đường của du khách đến từ thập phương tứ phía.