Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-27 20:20:04    
 Ban nhạc S.H.E Đài Loan Trung Quốc

cri
Ban nhạc S.H.E gồm có ba cô gái xinh đẹp, đó là Nhiệm Gia Tuyên, tên tiếng Anh là Selina, Điền Phức Chân , tên tiếng Anh là Hebe và Trần Gia Hoa tên tiếng Anh là Ella, bởi vì chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của ba cô là do ba chữ cái S.H.E hợp thành, vừa khớp với chữ SHE tức con gái, cho nên ban nhạc này liền lấy tên là S.H.E.

Năm 2001, ban nhạc S.H.E lần đầu tiên hiện diện trước công chúng bằng bài hát lại "Người yêu chưa đầy đặn", với vẻ bên ngoài thanh thoát xinh xắn và những bài hát có lời ca trôi chảy do ba cô trình bày, liền được các bạn trẻ yêu ca nhạc chấp nhận ngay. Khác với ban nhạc TWINS chị em xinh đôi Hồng Kông ở chỗ là, ban nhạc S.H.E rất chú trọng khai thác thị trường ca nhạc nội địa Trung Quốc, số lượng những bài hát trình bày bằng tiếng Phổ Thông nhiều hơn cả, ví như những bài hát "SuperStar", "Mèo Ba tơ" vv... được rất nhiều người lựa chọn hát trong các nhà Ka-ra O.K, từng được lưu hành rộng khắp ít có bài hát nào sánh kịp.

Ban nhạc S.H.E trình bày bài hát "Super Star" tức "Ngôi sao siêu cấp" rất được công chúng ưa thích:

Đại ý lời ca rằng:

Anh là dòng điện,

Anh là ánh sáng

Anh là thần thoại duy nhất,

Em chỉ yêu anh,

Em là ngôi sao nho nho

Xoay chuyển trong lòng bàn tay anh.

Sáu tháng đầu năm 2004, ban nhạc S.H.E cho ra mắt 8 Am bum, chính sự hoạt bát và khỏe mạnh của ba chị em trên sân khấu đã được đông đảo công chúng hâm mộ ca nhạc yêu mến, ba cô là những ca sĩ thuộc tổng công ty băng đĩa Hoa Nghiên, trước tình hình này, Công ty cảm thấy rất vui mừng và bảy tỏ sẽ xây dựng hình tượng cho các cô trong suốt 10 năm hoàng kim của thời vàng son ca hát.

Hợp đồng ký giữa ban nhạc S.H.E với công ty Băng đĩa Hoa Nghiên sẽ hết hạn vào năm 2005, để giữ lại ban nhạc đang nổi trội bởi vừa sành dẫn chương trình, vừa hát hay diễn giỏi, Công ty Hoa Nghiên ngoài không tiếc bỏ ra hàng trăm triệu đồng, giám đốc công ty còn tặng cho ba cô mỗi cô một dây truyền Kim cương có khắc ba chữ cái S.H.E, thuế bản quyền của băng đĩa do các cô thể hiện cũng tăng gấp 3 lần. Công ty còn hứa sẽ tổ chức cho các cô đi biểu diễn chuyên ở khắp nơi, mỗi năm chỉ chỉ cần các cô phát hành 1 đến 2 am bum. Ban nhạc S.H.E cảm thấy hài lòng trước điều kiện nói trên, thế nhưng công ty cũng khuyên cáo các cô trên miệng rằng, trong vòng năm năm, các cô không được lấy chồng sinh con, mà phải dốc hết sức mình cho sự nghiệp ca hát.

Đối với lời khuyên cáo trên đây, ba cô cũng có không ý kiến gì, bởi vì các cô còn rất trẻ, mới ở độ tuổi ngoài 20, chưa cần phải vội đến chuyện chồng con.

Nhiều bài hát do ba cô trình bày đều là những bài hát về tình yêu của tuổi trẻ, với lời ca phù hợp với tâm lý của những thiếu nữ vừa biết yêu. Ví như bài hát "Always on mind" có nghĩa là "Mãi mãi trong lòng em"

Đại ý lời ca có đoạn:

Anh cho em tình yêu,

Là sóng tình dạt dào đẹp nhất,

Anh cho em tình yêu,

Chứng minh em vẫn còn đó,

Anh mãi mãi trong trái tim em,

Cho em dựa dẫm để em yêu,

Khi cô đơn em gọi tên anh.

Ngày 9 tháng 4 năm nay, ban nhạc S.H.E sẽ tổ chức buổi biểu diễn quy mô tại cung thể thao Lập thể Đài Bắc bán vé cho công chúng vào xem, bắt đầu từ tháng 10 sẽ đi biểu diễn lưu động tại Nội Địa Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Hồng Kông, năm 2005 sẽ đi biểu diễn tại Xing-ga-po, Mỹ và Ca-na-đa. Tin rằng, đến lúc đóm phong cách biểu diễn vừa hát vừa múa, đầy sức quyến rũ của ban nhạc S.H.E sẽ lại dấy lên cơn sốt mới trong công chúng yêu thích ca nhạc.

Bài hát "Người tình chưa đầy đặn" , là bài hát khiến ban nhạc nổi tiếng trong thời kỳ đầu vừa ra mắt công chúng.

Đại ý Bài hát:

Vì sao chỉ tâm tình với anh suốt thâu đêm

Cớ sao vừa chia tay đã muốn gặp lại

Anh rất đặc biệt trong đám bạn của em

Luôn khiến em cảm thấy gần gũi thân tình.

Trái tim hai ta, đều có cảm giác như nhau,

Cớ sao anh không dám chấp nhận?