Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-26 09:39:32    
Bác Ngao-Một thị trấn nhỏ nổi tiếng gần xa

cri

Trước kia, Bác Ngao đối với nhiều người mà nói còn rất xa lạ, nhưng từ khi Diễn đàn Châu Á được tổ chức tại đây đã khiến cho thị trấn nhỏ bé ít ai biết đến này bỗng dưng thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Bác Ngao nằm bên bờ biển đông là một thị trấn nhỏ của tỉnh Hải Nam miền cực nam Trung Quốc, cách thành phố tỉnh lỵ Hải Khẩu 100 km. Người địa phương rất tự hào với cái tên Ngao, bởi đây là người con trai của Rồng, người Bác Ngao sinh ra và lớn lên trên lưng Rồng và Rồng đã đem lại hạnh phúc cho họ. Cũng chính vì có cội nguồn sâu sắc với Rồng mà thị trấn nhỏ này mới thể hiện đầy đủ sự hoàn mỹ và hài hoà giữa con người với thiên nhiên, được các chuyên gia bảo vệ môi trường của Liên hợp quốc gọi là đã bảo tồn được rất nguyên vẹn nơi cửa sông đổ ra biển trên thế giới.

Cảnh đẹp của Bác Ngao là nối liền nước non với hải đảo và bãi cát thành một khối. Ba dòng sông đã hội nhập với nhau tại đây rồi đổ ra biển, trong đó sông Vạn Truyền là nổi tiếng nhất. Vạn Tuyền là một con sông còn giữ được sinh thái thiên nhiên nhiệt đới trọn vẹn nhất ở Trung Quốc, và được mệnh danh là sông A-ma-dôn của Trung Quốc. Hai bên bờ sông là những thảm thực vật triền miên, trùng điệp, những ngôi nhà của cư dân nơi đây đều bi cây xanh bao bọc. Cửa sông Vạn Tuyền có một bãi cát chạy dài chia cắt Biển đông với sông Vạn Tuyền được gọi là bãi Ngọc Đới, chạy từ đông sang tây rộng khoảng 700m, nhưng khi thủy triều lên chỉ còn khoảng 10m, nhìn từ xa chẳng khác nào như một đai ngọc thắt giữa biển đông với sông Vạn Tuyền. Bãi Ngọc Đới là một đoạn đê tự nhiên chắn sóng biển đông cuồn cuộn ở bên ngoài, còn sông Vạn Tuyền ở bên trong thì nước trôi êm ả tạo nên bức tranh mỹ miều.

Cách bãi Ngọc Đới vài trăm mét có mấy tảng đá lớn sừng sững giữa sóng biển, được gọi là Thánh Công. Truyền thuyết kể rằng trong thời cổ Trung Quốc, khi nữ Oa vá trời đã sơ ý để một tảng nham thạch màu đen rơi xuống Bác Ngao, vỡ thành mấy tảng đá có hình thù kỳ dị. Cảnh quan hoành tráng nhất của đá Thánh Công là sau những trận mưa bão, những đợt sóng dữ vỗ mạnh vào tảng đá gây lên tiếng vang như sấm. Nhất là khi hai đợt sóng ngược chiều va vào nhau khiến bọt nước tung cao, vang rền như sấm. Đá Thánh Công còn là đá thần trong con mắt của ngư dân địa phương, mỗi khi họ đi biển đều chắp tay vái, cầu khấn phù hộ.

Ngoài 3 con sông ra Bác Ngao còn có 3 hòn đảo là Đông Ngư, Xa Ba và Uyên Ương. Ba đảo đều nằm ở cửa sông Vạn Tuyền và do phù sa bồi đắp lên. Ven bờ đảo Đông Ngư đâu đâu cũng có những cây dứa dại, những con trâu thơ thởn gặm cỏ, hồ nuôi tôm nối liền thành một dải quanh đảo. Trên đảo có nhiều rừng cây thực vật nhiệt đới như điều nhuộm, dừa, cau...Đảo Đông Ngư không rộng lắm, đi một vòng mất khoảng hơn một tiếng hồng hồ. Đảo Xa-ba cách đảo Đông Ngư không sa, trên đảo có sân Gôn đạt tiêu chuẩn cao của Châu Á. Bác Ngao là quê hương của bà con kiều bào, ở đây có nhiều loại văn hóa hội tụ, hun đúc lên một phong tục tập quán dân tộc chất phác, bình dị. Mọi người ở đây khi rãnh rỗi thường hay tụ tập về các hàng quán chuyện trò với nhau. Mỗi khi màn đêm buông xuống trên đường phố ven biển dài gần một cây số ánh đèn sáng rực, không khí trong lành, mát mẻ. Các hàng quán bận rộn đón khách và kinh doanh tới một hai giờ sáng.

Hiện nay Bác Ngao đang xây dựng công trình Thành phố nổi-Bác Ngao, sẽ khiến Bác Ngao trở thành một thắng cảnh nghỉ mát với Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm nghỉ mát suối nước nóng ven biển và Trung tâm thể thao sân Gôn. Diễn đàn Châu Á nằm trong thành phố nước Bác Ngao, một thắng cảnh du lịch hấp dẫn.