Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-14 17:23:15    
Giọng ca đang nổi trội Đao Lang

cri

Trận tuyết đầu mùa năm 2002

Là duyên tình với U-rum-xi khó dứt.

Em như những cánh bướm bay thướt tha,

Lơ lửng dưới màn trời đầy tuyết ,

Em dịu dàng làm tan băng tuyết,

Giọng em ngọt ngào làm thay đổi cả thời tiết. 

Trên đây là đại ý lời ca của bài hát "Trận tuyết đầu mùa năm 2002" do Đao Lang, một giọng nam trẻ tuổi đang nổi trên làng ca nhạc Trung Quốc sáng tác cả nhạc lẫn lời và thể hiện. U-rum-xi là thủ phủ khu tự trị Wây-ua Tân Cương Trung Quốc. Tân Cương là nơi Đao lang đang cư ngụ hiện nay, là nguồn sáng tác của anh, là mảnh đất để anh ca ngợi. Thế nhưng Đao Lang lại không phải là người dân tộc ít người, và cũng không phải là người Hán sinh ra và lớn lên trên miền đất bao la này. Hai chữ " Đao Lang" chỉ là nghệ danh của anh, còn tên thật của anh là La Lâm Sinh. Anh là người Tứ xuyên, sinh năm 1971. Năm 1991 trong một lần đi biểu diễn tại Hải Nam, anh đã phải lòng với Mai, một cô gái người Tân Cương. Qua nhiều trắc trở, anh mới đến được Tân Cương vào 1995, từ đó anh mới bắt đầu gần gũi với làn điệu dân ca Tân Cương Trung Quốc.

Trong tiếng Trung Quốc "Đao Lang" có nghĩa là tràng trai cầm dao, đây là tên gọi rất phóng khoáng và rất đàn ông, thế nhưng giọng ca của Đao Lang lại rất trữ tình, có lẽ chính cái cứng cáp và sự mềm mại hoà quyện với nhau trong giọng ca của anh đã trở thành một trong những nguyên nhân làm anh nổi trội.

Bài hát "A-oa-ơ-cu mới" do Đao Lang cải biên theo làn điệu dân ca Tân Cương cũng rất được công chúng hoan nghênh. Đại ý lời ca rằng:

            Bạn từ phương xa hay từ đâu tới,

            Phải chăng từng nghe tên A-oa-ơ-cu

            Nàng mang đi trái tim của tôi,

            Rồi để rơi lại tại Y-li xa xôi

           Bạn có thể nói cho A-oa-ơ-cu rằng:

           Có chàng trai si tình đang ngóng chờ tin nàng.

Đao Lang là một danh ca hát hay và giỏi sáng tác, thế nhưng những năm gần đây anh tương đối trầm lặng, không hay quảng bá cho mình. Hiện nay, những người yêu ca nhạc đã có thể chứng kiến tài năng thật sự của anh cũng hình dáng bên ngoài của anh. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, tại cung thể thao Công nhân Bắc Kinh có 18 nghìn chỗ ngồi, đã diễn ra buổi biểu diễn quảng bá cho bộ phim truyện mới "Thập diện mai phục" do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, hôm đó Đao Lang đã lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Thủ đô cùng với các diễn viên nổi tiếng như Trương Tử Di, Lưu Đức Hoa, Kim Thành Vũ v,v ...

Mời các bạn cảm nhận tài năng của anh qua đại ý lời của bài hát "Hình phạt sốc nổi":

Trong đêm say anh cầm tay em

Nói liên hồi nhưng em quay gót.

Lòng trống trải, anh mới tỉnh lại,

Nếu em không biết anh uống bao nhiêu chén

Thì em không biết mình xinh đến nhường nào.

Anh lãng quên em, đây là hình phạt sốc nổi.

Ngoài những bài hát trên đây ra, anh còn sành hát những bài ca đi cùng năm tháng. Đao Lang thể hiện những bài hát này thường mang một phong cách đặc biệt. Ví dụ như bài hát "Xa-la-mu Mao chủ tịch", trong tiếng Wây-ua , Xa-la-mu có nghĩa là kính mến, đại ý bài hát này rằng:

Mao Chủ Tịch ơi Mao chủ tịch

Ngày đêm đều tưởng nhớ đến người

Đêm nay con cưỡi lừa đi thăm Người

Đến Bắc Kinh gặp Người con sẽ nói

Nhân dân thiên hạ kính yêu Người.