Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-12 15:42:50    
Cảm nghĩ về "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" -1

cri
Qúi vị và các bạn thân mến, kể từ ngày 16 tháng 7, chương trình phát thanh của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ tăng thêm giờ phát sóng vào buổi sáng và buổi trưa hàng ngày. Cụ thể như sau:

Buổi sáng: từ 6 giờ đến 7 giờ, và từ 7 giờ đến 8 giờ giờ Hà Nội sẽ phát trên các làn sóng 497,51 mét và 31,04 mét.

Buổi trưa: từ 11 giờ đến 12 giờ, và từ 12 giờ đến 13 giờ giờ Hà Nội sẽ phát trên các làn sóng 497,51 mét, 438,60 mét và 25,77 mét.

Nếu chúng ta giở tấm bản đồ Thế giới sẽ thấy, nơi Trung Quốc gần gũi nhất với Việt Nam nói riêng và các nước A-sê-an nói chung chính là khu tự trị Choang Quảng Tây. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 năm nay, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi mang tựa đề : "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ". Tin rằng nhiều bạn đã, đang và sẽ có ý định tham gia cuộc thi này quan tâm theo dõi 5 bài viết của cuộc thi. Gần đây chúng tôi nhận được bài dự thi của một số bạn thính giả. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu cảm nghĩ của một số bạn đối với cuộc thi này, mong qua đó sẽ có càng nhiều bạn quen biết nhau.

Ông Khuất Văn Trân ở  xã Đại Đồng huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây là một thính giả thích làm thơ, trong bài dự thi ông đã bày tỏ cảm nghĩ đối với Quảng Tây bằng bài thơ sau đây:

Quảng Tây Tươi đẹp thần kỳ,

Tương tư ngưỡng mộ dự thi tỏ tình.

Quế lâm nước biếc non xanh,

Ánh dương hoà quyện nên tranh thần kỳ.

Bờ biển "Ngân thán" nên thi,

Mây trời Bắc Hải mà ghi tâm tình.

Ra nghe cô gái Mèo xinh ,

Chào bạn hữu nghị nói "A ha mu".

Quảng tây ấp áp tiếng du,

Tiên ca dân tộc "Ba Lưu " tỏ lòng.

Nhân dân hoà hợp "Thái Nùng",

Cộng đồng ngôn ngữ nghề nông thuận hoà.

Mừng năm mở hội thi đua,

Mậu dịch phát triển bán mua thỏa tình.

Đến thăm Trung Quốc chẳng ai quên,

Phong thổ Quảng Tây thực cảnh tiên.

Hội chợ bông hoa mười một cánh,

Quế tâm nổi tiếng đẹp vô biên.

Tài nguyên phong phú nền văn hóa,

Tập tục thanh cao nét cổ truyền,

Nhân dân Nam ninh hoà nhịp sống.

Hai ngàn lẻ bốn nhớ giao duyên.

1  2