Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-01 13:37:23    
Ngắm cảnh bươm bướm tại Hồ Điệp Tuyền, một phong cảnh nổi tiếng khác của Đại Ly

cri
Hồ Điệp Tuyền cách Đại Lý chỉ có 27 km, nó nằm dưới chân núi Vân Lộng giữa rừng núi bao la. Hồ Điệp Tuyền chỉ rộng hơn 50 mét vuông, nhưng nước trong như gương, xung quanh có cây cối râm mát.

Hồ Điệp Tuyền sở dĩ có tiếng tăm là vì cứ vào khoảng giữa mùa xuân và mùa hạ, là có vô vàn con bươm bướm với đủ loại màu sắc, từ các nơi bay đến bay lượn dưới lùm cây bên mó nước. Có một điều rất lạ là có hàng triệu con bướm màu bám đuôi nhau treo ngược trên cành cây, hình thành rất nhiều chuỗi bươm bướm lơ lửng trên mặt nước, vô cùng tráng lệ.

Hồ Điệp Tuyền không những là lạc viên của loài bướm, mà còn có một truyền thuyết khá hay. Tương truyền, Hồ Điệp Tuyền trước đây có tên là "Vô Để Đàm", tức ao không có đáy . Ngày xưa, dưới chân núi Vân Lộng Thương Sơn có một cô gái dân tộc Bạch xinh đẹp tên là Văn Cô, ở trên núi có chàng thợ săn tuấn tú tên là Hà Lang, hai người yêu nhau say đắm. Nhưng vì hoàng tử dân tộc Bạch cũng say mê nàng Văn Cô, rồi sai người cướp nàng vào cung. Nhân đêm khuya vắng vẻ, chàng Hạ Lang đã lén vào trong cung cứu Văn Cô. Nhưng khi họ chạy đến dưới chân núi Vân Lộng, thì binh lính trong cung cũng đã đuổi tới, chúng đang vây chặt hai người ở bên bờ Vô Để Đàm. Hai người thấy không thể nào chạy thoát, liền nắm lấy tay nhau nhảy xuống Vô Để Đàm. Trong khoảnh khắc bỗng thấy hai con bướm màu rực rỡ từ trong Vô Để Đàm bay ra, chúng cuốn quýt bên nhau bay lượn, không xa rời nhau. Tức thì, các loài bướm từ khắp nơi bay đến, cùng tung tăng bay lượn bên nhau. 

Để tưởng nhớ Hạ Lang và Vân Cô, dân tộc Bạch đã đổi tên Vô Để Đàm thành Hồ Điệp Tuyền, và tổ chức ngày hội bươm bướm vào ngày 15 tháng tư âm lịch, tức ngày hai người nhảy xuống Vô Để Đàm.

Do Hồ Điệp Tuyền là nguồn nước tình yêu mà nổi tiếng trong và ngoài nước, mỗi năm thu hút được hàng chục vạn du khách. Bên mó nước có hai cây hợp hoan cổ thụ, cành lá sum suê, hoa nở như bướm, nên được gọi là cây bươm bướm. Cứ đến đầu mùa hè hàng năm, hoa nở đầy cành, đóa hoa màu vàng nhạt tỏa hương thơm ngào ngạt, đã thu hút được hàng nghìn hàng vạn con bươm bướm. Ngày hội bươm bướm mỗi năm tổ chức một lần, khiến mọi người như đến hẹn lại lên ngắm cảnh kỳ quan các loài bướm hội tụ ở đây, phần lớn nam nữ thanh niên dân tộc Bạch từ các nơi đến đây đều mặc trang phục ngày lễ tụ tập bên mó nước hát đối, vui chơi, dùng tiếng hát tìm kiếm người yêu, cùng chia xẻ tình yêu hạnh phúc với mó nước.

Nhưng nếu bạn đến đây không đúng vào mùa bướm thì bạn cũng chớ nên đáng tiếc. Bởi vì tại "Đại thế giới bươm bướm" ở bên cạnh mó nước, thì bạn vẫn có thể được thưởng thức các loài bướm đủ lọai màu sắc đang đua nhau bay lượn.

Ngôi kiến trúc này nằm ở phía nam Hồ Điệp Tuyền, rộng khoảng 1000 mét vuông, là nơi gây giống bươm bướm nhiều nhất và có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay. Nó đã tái hiện được một cách chân thực tại Hồ Điệp Tuyền về tình hình sinh thái, giống loài bướm, cũng như nền văn hóa có liên quan đến loài bướm.

Phòng triển lãm bươm bướm là một kiểu kiến trúc nhà ấm. Mới bước chân đến đây, sẽ lập tức khiến ta cảm thấy có một luồng hơi nóng, hỏi ra mới biết, để thích nghi với tập tính của loài bướm, nên nhiệt độ trong nhà quanh năm đều giữ ở mức từ 25 đến 35 độ. Trong nhà không những có nhiều bươm bướm, nhiều trủng loại như: Bướm đốm đen, Bướm đuôi phượng, Bướm dải lụa ngọc v v, tạo thành một biển cả loài bướm. Nhằm đạt tới hiệu quả thưởng thức càng tốt hơn, giữa du khách và bươm bướm không đặt hàng rào ngăn cách. Nên khi du ngoạn trong nhà này, những con bướm xinh đẹp vẫn thường đậu trên đầu và vai của du khách, thật vô cùng thích thú.

Ông Trương Văn Hào người phụ trách ở đây giới thiệu rằng, TQ có hơn 1300 loài bướm, Vân Nam có hơn 700 loài, trong phòng triển lãm hiện có hơn 100 loài. Ông nói:

"Phương thức kiến trúc của nhà triển lãm này dù có gió mưa hay xuống tuyết thì bươm bướm vẫn có thể bay lượn, Côn trùng cũng có tập tính qua đông, chúng tôi đã thông qua điều khiển nhiệt độ và độ ẩm, xóa bỏ tập tính này, khiến chúng thường ngày bay lượn để đáp ứng nhu cầu của du khách".

Ông Hào nói, ở đây ngày nào cũng có hàng vạn con bướm, du khách đến đây có thể gần gũi thưởng thức vương quốc bươm bướm đẹp kỳ diệu này. Trong thế giới côn trùng thì loài bướm là một trong những loài được chúng ta yêu thích nhất. Mầu sắc tươi tắn và lối bay điệu đà của nó có khác nào như đóa hoa đang bay lượn, thật vô cùng thú vị. Bươm bướm thường làm bạn với hoa, trong khi ngắm nhìn chúng, chúng ta còn có dịp thưởng thức các loài hoa.

Trong đại thế giới bươm bướm, du khác không chỉ được thưởng thức nhiều loài bướm, mà còn có thể tìm hiểu một số kiến thức khoa học về tình hình sinh thái của các loài bướm. Ông Hào vừa dẫn khách đi vừa giới thiệu về mặt này.

"Quá trình tiến hóa của loài bướm là từ trứng đến ấu trùng, nhộng rồi mới thành bướm, ở đây chúng ta đều có thể nhìn thấy cả quá trình này. Ấu trùng của loài bướm trông chẳng khác nào phân chim bám trên lá cây, đây màu sắc ngụy trang tự bảo vệ để tránh kẻ địch của loài bướm. Đây là con nhộng đang thành hình bướm, hiện nay chưa thể bay được, nhưng một tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ bay lên. Trong cả quá trình này phải có một độ ẩm thích hợp. Hiện nay trong nhà đang tăng thêm độ ẩm".

Trong nhà này, ngoài bướm bướm ra, du khách còn nhìn thấy có đủ loài thực vật. Ông Hào nói ở đây có hơn 50 loài thực vật, đều là loại cây tạo phấn hoa cho bươm bướm, mỗi loài bướm đều có sự lựa chọn đỗ đậu trên mỗi loại cây khác nhau. Ờ đây có nhiều loài bướm đẹp, hoa tươi nở rộ, thảm cỏ xanh rờn, thật khiến du khách say sưa, thú vị.

Theo giới thiệu, ở bên ngoài nhà triển lãm hiện đã xây dựng một cơ sở gây giống bươm bướm rộng hơn 2 ha, điều này sẽ khiến du khách có càng nhiều dịp thưởng thức nhiều loài bướm trong thiên nhiên.

Giám đốc Sở du lịch Đại Lý Hà Nghĩa Chương giới thiệu rằng:

" Chúng tôi đang suy xét tìm lại nền văn hóa và linh hồn của Hồ Điệp Tuyền. Chúng tôi cũng đang khai thác cơ sở nuôi bướm nhân tạo, khi thích hợp thì thả chúng về với thiên nhiên".