Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-24 13:27:23    
Trăng sáng đầm sen-- cửa hàng món ăn chay nổi tiếng Bắc-Kinh

cri
Không hiểu có quý vị và các bạn nào đã từng nếm qua các món ăn chay- một trong những văn hóa ẩm thực truyền thống của TQ chưa. Trong ấn tượng của rất nhiều người thì mùi vị của món ăn chay tương đối đạm bạc, mỡ tương đối ít, thỉnh thoảng ăn thì còn được, chứ ăn mãi thật không ai chịu được.

Nhưng ba năm gần đây, quan điểm này đã bị các món ăn chay gồm đủ màu sắc, hương vị và hình dạng làm đảo lộn. Những năm gần đây, ở Bắc-Kinh đã xuất hiện không ít cửa hàng bán các món ăn chay, trong đó có nổi tiếng nhất là cửa hàng món ăn chay " Trăng sáng đầm sen", có rất nhiều người đã coi nó là "Lạc viên của người ăn chay", trở về với thiên nhiên và quan tâm sức khỏe của mình.

Cách đây ít lâu, khi chúng tôi đến quán hàng này, thì đúng vào lúc chị chủ quán Hạ-Trạch-Hồng đang hồ hởi giới thiệu với khách về các món ăn chay tinh xảo của quán hàng mình:

" Xét về khẩu vị, chúng tôi mong tận mọi khả năng phát huy mủi vị thiên nhiên của món ăn, tên gọi của các món ăn cũng mang chất thơ và đẹp như tranh ".

Văn hóa ăn chay của TQ lịch sử lâu dài, bắt đầu từ 1500 năm trước, phong tục ăn chay đã luôn luôn được thịnh hành, ngay trong hoàng cung cũng có tiệc ăn chay, chuyên làm các món ăn chay cho nhà vua. Nhưng so với các trường phái món ăn đang được phát triển rầm rộ, thì món ăn chay vẫn là một đóa hoa kỳ lạ trong vườn trăm hoa ẩm thực của TQ.

Trước khi mở cửa hàng "Trăng sáng đầm sen", chị Hạ-Trạch-Hồng đã ăn chay được bảy tám năm trời. Chị phát hiện, ăn chay rất có lợi cho việc xúc tiến sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể con người, đồng thời còn có thể dự phòng và cải thiện bệnh tim mạch v v. Chi đã nảy ra ý nghĩ mở nhà hàng ăn chay, phổ biến quan niệm ăn chay. Trên cơ sở đi sâu tìm hiểu về cách ăn chay trong các chùa chiền , trong dân gian, trong cung đình của TQ, cũng như các nước Âu Mỹ v v, kết hợp với sự từng trải của bản thân, chị Hồng đã đưa ra các món ăn chay rất đặc sắc, dù hình dáng bề ngoài, tên gọi hay mùi vị đều trăm phần trăm là món ăn chay rất độc đáo của mình.

Qua nhiều lần cân nhắc, chị đã quyết định mở nhà hàng món ăn chay "Trăng sáng đầm sen" tại một khuôn viên riêng biệt ở phía đông bắc khu phố Bắc-Kinh. Khuôn viên này nằm trong khu dân cư, môi trường khá yên tĩnh, trong và ngoài khuôn viên đều có cây cối cành lá xum xuê, có đầm nước nở đầy hoa sen, trong sảnh lớn còn có một ki-ốt bày sách báo, đường hành lang dài ngay cạnh đầm nước là nhà hàng nơi mọi người thường lui tới. Ngồi trong nhà hàng, khác nào như đến với thế giới thơ mộng nằm ngay trong thành phố, sự yên tĩnh ấy, bỗng chốc khiến ta có một cảm giác lâng lâng, yên lành.

Đứng bên đầm sen trong khuôn viên, Chị Hồng nói:

"Trong phật giáo, hoa sen được gọi là Liên hoa, rất được khen ngợi, nó tượng trưng cho sự cao cả, trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn trăng thì tượng trưng cho sự trong lành, mát mẻ. Chúng tôi đã ghép hai ý này lại, mong khách đến dùng bữa tại đây, sẽ cảm nhận được sự mát mẻ, yên tĩnh và ý cảnh đầm sen trăng sáng ".

Thường thì do vấn đề nguyên liệu, nên mùi vị của món ăn chay tương đối đạm bạc, nhưng nếu bạn đến nhà hàng "Trăng sáng đầm sen" thì khỏi lo về mặt này. Nó không chịu sự giàng buộc của các trường phái món ăn truyền thống TQ, mà hấp thu sở trường cũng như vay mượn những món ăn ngon và đẹp mã nổi tiếng của các trường phái,đi theo lối sáng tạo cái mới của mình. Cho nên, bạn đến đây sẽ được thưởng thức các món ăn cay của Tứ-Xuyên, món ăn tươi mát của Hoài-Dương, hay món ăn có mùi vị tương đối nồng đậm của Sơn-Đông v v, mà nguyên liệu đều là rau. Ngoài ra, tùy theo thời mùa khác nhau, nhà hàng còn làm ra các món ăn chay rất thích hợp với khẩu vị. Thí dụ như, mùa đông thì tăng thêm các món ăn tẩm bổ như lẩu chay, còn mùa hè thì tăng thêm các món ăn tươi mát, thanh đạm.

Có một vị khách nói:

" Thường ngày chúng ta thích ăn thịt, ăn cá, rất dễ bị nhiệt, có hại cho sức khỏe, qua bạn bè nói, tôi mới biết được nơi này. Tuy đều là những món ăn chay, nhưng rất ngon miệng, tôi rất thích các món ăn làm bằng đậu, như món đậu phụ vừa rồi phải nói là chế phẩm bằng đậu ngon nhất mà tôi ăn từ trước tới nay. Còn như món này, tôi chẳng hiểu họ làm bằng cách nào mà lại có vị thịt nồng đậm như vậy, nhưng nó chỉ là món rau mà thôi ".

Các thầy bếp làm món ăn chay thì tất phải có càng nhiều sức tưởng tượng và tế bào nghệ thuật, như vậy mới làm ra được các món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Hơn nữa, những bát đĩa đựng các món ăn cũng phải có sự lựa chọn kỹ lưỡng, những món ăn khác nhau cũng phải chọn đồ đựng có hình dạng và màu sắc khác nhau.

Tuy nhà hàng "Trăng sáng đầm sen" mở hàng mới được mấy năm, nhưng tiếng tăm của nó ngày một vang xa, hiện đã trở thành quán ăn chay có tính tiêu biểu nhất ở Bắc-Kinh. Có khá nhiều khách đã đặt tiệc sinh nhật hoặc tổ chức hôn lễ , cũng có những công ty đã tổ chức lễ đón Nô-en và tết xuân tại đây. Ngoài ra, còn có nhiều khách nước ngoài thường trú tại Bắc-Kinh cũng thường xuyên lui tới nhà hàng này, hiệp hội phật giáo TQ cũng đã nhiều lần đặt tiệc tại đây mời các cao tăng từ phương xa đến. Năm ngoái, pháp sư Thánh-Nghiêm của tỉnh Đài-Loan ghé qua Bắc-Kinh cũng đã chỉ định đến nhà hàng "Trăng sáng đầm sen" để dùng bữa.

Hàng ngày, cứ đến lúc hoàng hôn là nhà hàng "Trăng sáng đầm sen" nép mình dưới rừng cây yên tĩnh lại bắt đầu trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt. Những khách hàng đến trước thường hay ngồi sát bên tường kính, trong khi ngồi chờ các món ăn lại có thể ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của hoàng hôn. Trong khi chờ đợi, một số khách lâu năm sẽ dẫn các bạn mới tới quầy sách Quang-minh-hải có vòm kính ở một góc gần đó, ở đây có khá nhiều sách phật giáo, văn học, lịch sử, băng hình, có bàn ghế, ánh đèn mờ dịu, ngồi lại giây lát thưởng thức không khí thư hương đậm đà, tiếng nhạc êm dịu, ngẩng đầu nhìn lên là những vì sao khi ẩn khi hiện trên bầu trời. Trong bầu không khí ấy sẽ khiến chúng ta quên hết mọi sự phiền muộn, khiến tâm trạng càng thêm nhẹ nhõm, vui tươi.