Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-11 20:55:20    
Những lời nhắn nhủ trong mùa thi Đại học

cri
Ngọc Ánh xin mở đầu Hộp thư bằng bức thư của Bạn Nguyễn Thị Kim Sen ở Ninh giang Hải Dương viết cho Ngọc Ánh như sau: Việt Nam đã là mùa hè, thời tiết nóng bức có khi lên tới 33-34 độ C. Chúng em đi học rất là vất vả, nhất là các bạn lớp 12. Năm nào cũng vậy, cứ tháng 6 là đến mùa thi, cũng là mùa chia tay của nhiều học sinh. Cái nóng oi bức, lại thêm những cơn mưa hè xối xả thường khiến cho cảnh chia tay của các học trò càng thêm lưu luyến. Cô Ngọc Ánh ạ, hoa Phượng, tiếng ve kêu thường là thời điểm để các bạn lớp 12 thực hiện lý tưởng khát khao của mình. Nhân đây em xin gửi lời chúc may mắn tới các bạn lớp 12 đang vất vả ôn tập cho cuộc thi gần như định mệnh của mình, chúc các bạn thực hiện ước mơ.

Trong thư điện tử, bạn Nguyễn Mạnh Hùng viết: Em rất thích Hộp thư Ngọc Ánh, em muốn viết thư cho chị từ lâu nhưng em phải thi tốt nghiệp nên không có thời gian, hôm nay em đã thi xong liền viết cho chị đôi dòng để chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mạnh Hùng thân mến, trong thư em không ghi địa chỉ cụ thể, không biết em vừa thi tốt nghiệp trung học cơ sở hay trung học phổ thông nhỉ. Dù sao thì em cũng vừa trải qua một giai đọan học tập căng thẳng. Mong sao em cảm thấy hài lòng đối với thành tích của mình.

Các bạn thân mến, nhân đây Ngọc Ánh xin khái quát tình hình thi cử năm nay của Trung Quốc. Những ngày này tại Bắc Kinh cũng như các nơi khác Trung Quốc nhiệt độ cũng rất cao, riêng Bắc Kinh nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 35 đến 36 độ C. Mùa hè cũng là mùa thi của các bạn học sinh trung học Trung Quốc. Trước đây, mùa thi Đại học tại Trung Quốc thường diễn ra vào ngày 7, 8 và 9 tháng 7, để tránh cái nóng gay gắt của tháng 7 giữa hè, bắt đầu từ năm nay, ngành giáo dục Trung Quốc đưa lịch thi lên trước một tháng , thời gian thi đại học của các nơi Trung Quốc cụ thể là ngày 7, 8 và 9 tháng 6. Năm nay Trung Quốc có 7 triệu 230 nghìn thí sinh dự thi, tăng 1,1 triệu so với năm ngoái, là năm có số thí sinh cao nhất. Các trường đại học và cao đẳng TQ năm nay dự kiến tuyển 4 triệu sinh viên tăng 180 nghìn so với năm ngoái. có 11 tỉnh và thành phố tự ra đề thi, phần lớn áp dụng 3 môn thi chính là Ngữ văn, Toán và Anh văn cộng thêm một môn tổng hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Trong thời gian thi tuyển sinh, các ngành hữu quan đã thực hiện nhiều biện pháp tạo điều kiện tiện lợi cho các thí sinh, ví dụ như, tất cả công trường tại nơi gần trường thi đều tạm ngừng thi công để tránh tiếng ồn, các tuyến đường đều có cảnh sát giao thông điều hành để đảm bảo giao thông thông suốt cho các thí sinh.

Trong số thư thính giả gửi cho Ngọc Ánh, có nhiều thư là của các học sinh phổ thông trung học cuối cấp. Những ngày này là thời gian ôn tập nước rút của các thí sinh Việt , từ Bắc Kinh xa xôi, chị Ngọc Ánh mong các thí sinh Việt Nam nên chú ý sắp xếp tốt thời gian ôn tập và sinh hoạt, nên giữ cho mình một tâm trạng bình thản, mong các bậc phụ huynh nên đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn và phòng chống cảm nắng cho các em, thời gian này, một lời động viên và khuyến khích của cha mẹ là rất cần thiết để các em vững tâm và tự tin bước vào trường thi. Theo Ngọc Ánh, chỉ cần các em đã cố hết sức rồi thì không nên ân hận trước kết quả của mình. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin cổ động các em một câu chân thành: Các thí sinh Việt Nam hãy cố lên.