Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-24 09:28:51    
Tôi Yêu Trung Quốc

cri
Ngọc Ánh xin trích đọan giới thiệu với các bài viết dài của bạn Phạm Lệ Xuân tại số 5 Trần Phú Hà Nội mang tựa đề "Tôi yêu Trung Quốc",  phải chăng bài viết này đã nói lên tiếng lòng chung của nhân hai nước Trung Việt, đó là đoàn kết hữu nghị, yêu chuộng hoà bình, phản đối chiến tranh:

Chưa một lần đến Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sao mà gần gũi như đất nước Việt Nam thân yêu của tôi vậy. Để bày tỏ lòng yêu dấu đối với đất nước Trung Quốc, tôi xin ghi lại tình cảm của mình qua bài viết này.

Năm 1954, chiến thắng Điện biên phủ lừng lẫy địa cầu. Khi đó tôi mới lên 6. Quê tôi ở Hương Sơn Hà Tĩnh, cha mẹ tôi tần tảo qua lại với con thuyền đến nước để nuôi cho con cái ăn học. Tin vui chiến thắng Điện Biên Phủ làm nức lòng cả nhà tôi, nức lòng mỗi người dân Việt Nam. Anh Hai tôi từ mặt trận về phép thăm nhà, cả xóm Trị quê tôi nô nức hẳn lên. Mọi người kéo nhau tới thăm nghe anh Hai kể chuyện, nào là quân Pháp thua trận, hàng đoàn tù binh Pháp bị bắt, bộ đội ta tước được nhiều vũ khí của chúng, nhiều máy bay bị bắn rơi, rồi tướng Đờ- cát- tờ Ri bị bắt làm tù binh v v ... , sau câu chuyện anh tôi thường kết luận rằng, chiến thắng Điện Biên phủ, ngoài công lao của quân và dân cả nước ra, còn có sự giúp đỡ chí tình của của đảng chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là của Trung Quốc. Tôi nghĩ, đây có lẽ là dấu ấn đầu tiên đẹp đẽ nhất, sâu đậm nhất trong tôi khi nghĩ về một đất nước láng giềng anh em. Sau khi lớn lên, tôi lại chứng kiến cảnh Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam, tôi đã ba lần cắt ngón tay viết quyết tâm thư để được ra chiến trường chống Mỹ. Tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. tôi đã chứng kiến thức ăn vật dùng , từ cái kim sợi chỉ cho đến ô tô tên lửa phần lớn là do nhân dân nước láng giềng Trung Quốc thắt lưng buộc bụng gom góp viện trợ.

Ngày nay Tổ quốc yêu dấu của chúng tôi đã thống nhất và đang vững bước trên con đường xây dựng hoà bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Thắng lợi to lớn của Việt Nam hôm qua không thiếu được sự giúp đỡ chí tình của Đảng chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Trong sự nghiệp xây dựng ngày nay, Việt Nam cũng rất cần rất cần sự giúp đỡ của Trung Quốc, người đồng chí, người anh em thủy chung của nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, trên đầu tôi đã hai thứ tóc, tôi đang cố gắng tổ chức dạy cho nhiều cháu học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tôi muốn làm nhịp cầu nho nhỏ cho tình hữu nghị keo sơn Việt Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bạn Lệ Xuân tác giả bài viết là một thính giả lâu năm và sốt sắng của Đài chúng tôi,hiện nay câu lạc bộ học tiếng Hoa Hoàng Thiên do bạn Phạm Lệ Xuân khởi xướng đang ngày càng thu hút nhiều học viên, nệu bạn muốn trở thành học viên của câu lạc bộ, hoan nghênh viêt thư theo địa chỉ : Số 5 phố Trần Phú Hà Nội.

Nhân đây Ngọc Ánh xin giới thiệu một vài câu lạc bộ tiếng Hoa do thính giả của Đài Phát thanh Trung Quốc khởi xướng để các bạn đang có ý định học tiếng Hoa tự liên hệ:

Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị cung văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh, số 55 B Đường Nguyễn Thị Minh Khai Q 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm Hoa Ngữ xóm Cầu Mơm xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, ngoài ra còn một số câu lạc bộ tiếng Hoa khác, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc của đài chúng tôi để tìm hiểu. Chúc các bạn sẽ quen biết nhiều bạn có chung thị hiếu học tiếng Trung Quốc. Mong bạn Phạm thị Thu Trang tại khu 7B Bãy Cháy Hạ Long tỉnh quảng Ninh đang truy cập trang web của Đài chúng tôi để ghi lại những địa chỉ nói trên.