Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-19 14:45:02    
Chúc mừng Ngày lễ của những người lao động

cri
Cuối tháng 4 và trong tháng 5 là quãng thời gian có nhiều ngày hội lớn liên tiếp tràn đến với nhân dân Việt Nam. Năm nay, sau khi vừa kỷ niệm 29 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, các bạn lại cùng nhân dân lao động trên toàn thế giới chào mừng ngày Quốc tế Lao Động mồng 1 tháng 5 , ngày 7 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh tròn 50 năm, sau đó lại đến 19 tháng 5 kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Từ Bắc Kinh xa xôi, toàn thể ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung xin được chung hưởng niềm vui với qúy vị và các bạn, xin chúc đất nước Việt Nam ngày một đi lên, đời sống của nhân dân trong có đông đảo thính giả của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc ngày một sung túc và khấm khá. Gần đây, chúng tôi rất quan tâm và thường xuyên theo dõi những thông tin vui mừng cập nhật trên đây của đất nước Việt Nam qua những trang web cũng như đài truyền hình VTV4 Việt Nam. Đồng thời Đài chúng tôi cũng có những nội dung tiết mục chào mừng liên quan, mong các bạn quan tâm theo dõi.

Trong thư điện tử, bạn Nguyễn Phương Mai giảng viên trường đại học Dân lập Thăng Long Hà Nội đoạt giải đặc biệt của cuộc thi Hành trình văn hóa khu vực miền Tây Trung Quốc viết: Nhân ngày Quốc tế Lao Động mồng 1 tháng 5, em xin chúc Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc không ngừng lớn mạnh. Em viết những dòng này trong khi hai nước Trung Việt cùng nhiều quốc gia khác đang chào mừng ngày lễ lớn của tất cả những người lao Động trên thế giới. Trong khi mọi người có thể tạm gác công việc để nghỉ ngơi giải trí thì các anh chị vẫn phải miệt mài với công việc ở Đài, em rất hiểu và khâm phục trước sự say mê với công việc phát thanh của các anh chị, không những em mà rất đông thính giả Việt Nam cũng như thính giả toàn cầu luôn coi CRI là người bạn thân thiết, là món ăn tinh thần không thể thiếu được, sự lao động cần cù của các anh chị đem đến cho thính giả những thông tin cập nhật chính là món quà tốt nhất cho các thính giả trong ngày lễ của những người Lao động.

Phương Mai thân mến, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phương Mai gửi đến Đài đúng ngày Quốc tế Lao Động. Nhân đây chị xin nhắn cho Phương Mai rằng, chị đã fax giấy mời cho em, sau những ngày nghỉ mồng 1 tháng 5, mong em mang ngay giấy mời đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội để xin ký thị thực sang Trung Quốc tham dự lễ trao giải thưởng đặc biệt khu vực miền Tây Trung Quốc, ngoài ra, mấy hôm tới em sẽ nhận được vé máy bay khứ hồi chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Bắc Kinh và ngược lại, mong em nhanh chóng làm thủ tục để kịp lên đường đi Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 5. Chúc em thuận lợi và xin hẹn gặp em tại Bắc Kinh.

Bạn Ngô Minh Hòa sinh viên khoa Hàn trường Đại học Bắc khoa Hà Nội đoạt giải Ba của cuộc thi viết: Ngày Quốc tế Lao Động Mồng 1 tháng 5, trong khi hàng triệu triệu người được nghỉ thì các anh chị làm công tác phát thanh truyền hình vẫn làm việc, em rất quý mến những người làm việc không ngừng để mang lại âm thanh và hình ảnh phục vụ công chúng, đây chính là những người tiêu biểu của xã hội ngày nay, trong có các anh chị Ban Việt Ngữ CRI truyền đi tiếng nói hữu nghị cho khắp mọi miền đất nước Việt Nam, tô đậm cho tình hữu nghị thắm thiết keo sơn như bác Mao và bác Hồ đã xây đắp.

Minh Hoà thân mến, chị đã nhận được nhiều bức thư của Hoà, thật thú vị và gần gũi khi nhận được tấm ảnh của Hoà gửi qua In tơ nét, từ nay chị và các anh chị trong ban tiếng Việt đã nhận biết nét mặt khôi ngô tuấn tú và thông minh của Hoà rồi. Cảm ơn Hoà trong thời gian đi thực tập vẫn dành thời gian thường xuyên quan tâm theo dõi đều đặn Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc chuyến đi thực tập của Hoà thu được nhiều kết quả.

Chắc các bạn có ấn tượng với bạn Lưu Phụng Thái công tác tại trung tâm y tế Tuy An tỉnh Phú Yên với bài thơ "Lòng biết ơn" của Thái mà Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn vào Hộp thư phát vào mồng 8 tháng 3 vừa qua. Trong bức thư điện tử ngày 28 tháng 4 gửi Ngọc Ánh, bạn Phụng Thái viết: Nhân ngày Quốc tế Lao động mồng 1 tháng 5, với tấm lòng chân thành em xin gửi đến ban Việt ngữ CRI lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Qua Hộp thư Ngọc Ánh đêm 19 tháng 4, khi nghe chị và anh Đỗ Trường Sơn công bố kết quả cuộc thi "Hành trình văn hóa khu vực miền Tây Trung Quốc", em vô cùng hồi hộp và rất vui mừng khi nghe tên mình trong danh sách đoạt giải Nhất. Em báo ngay tin vui này cho gia đình, mọi người rất phấn khởi chị ạ. Đây là niềm vinh dự lớn đối với em, đồng thời cũng là cơ số để em không ngừng theo dõi quý đài tìm hiểu những kiến thức về đất nước Trung Hoa vĩ đại, một đất nước tuy em chưa một lần đặt chân tới nhưng luôn cảm thấy gần gũi và vô cùng quý mến.

Phụng Thái thân mến, Ngọc Ánh đã xem tấm ảnh chụp Thái đang chăm chú khám bệnh cho bệnh nhân. Là một lương y, có lẽ trong những ngày này bạn cũng không nghỉ để khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân chứ nhỉ? Tin rằng Thái rất yêu nghề và rất tận tâm với thiên chức lương y của mình. Nhân đây, Ngọc Ánh cũng xin gửi lời thăm hỏi tới các y bác sĩ Việt Nam những lương y, trong có thính giả của Đài chúng tôi đang trung thành trên cương vị khám chữa bệnhcho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Quốc tế Lao Động. Mong dưới sự điều trị tận tâm của các bạn sẽ có nhiều bệnh nhận được khỏi bệnh và trở lại với cuộc sống lành mạnh.