Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-05 15:32:29    
Cuộc sống vui tươi của phu nhân đại sứ các nước tại Trung Quốc

cri
Vào một ngày tháng 4 tại Bắc Kinh , ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp, là thời tiết tốt để trồng hoa trồng cây, đoàn phu nhân đại sứ các nước tại Trung Quốc cùng nhân viên lâm nghiệp Bắc Kinh vui vẻ ra ngoại ô Bắc Kinh trồng cây, phóng viên bản đài cũng có mặt nhằm tìm hiểu cuộc sống phong phú và vui tươi của họ tại Trung Quốc.

Bà Liudmila, phu nhân công sứ liên bang Nga tại Trung Quốc là một mỹ nhân mắt xanh tóc vàng, dáng người cao, tóc ngắn mềm mại. Bà mặt mày hớn hở, kể với phóng viên cuộc sống gia đình mình tại Bắc Kinh .Bà nói :

Tôi đến Bắc Kinh đã bốn năm rồi, gia đình chúng tôi ở đây. Chúng tôi thích mùa xuân Bắc Kinh khi ấm áp hoa tươi nở rộ, ánh nắng tràn trề, phố phường sạch sẽ, muôn hoa khoe sắc rực nở. Hai đứa con tôi đều học ở Bắc Kinh, con gái đã tốt nghiệp về nước. Con trai tôi sinh ra tại Bắc Kinh 16 năm về trước, hiện nay vẫn đang học tập ở Bắc Kinh.

Bà Liudmila không nhớ mình đã đến Trung Quốc bao nhiêu lần rồi,lần này bà đến Trung Quốc đã bốn năm . Bà Liudmila trạc tuổi trung niên, say mê bầu không khí văn hóa nồng đượm của thành phố Bắc Kinh, làm xong công việc nội trợ, là bà đi chơi phố, sờ tay vào những bức tường thành cổ đỏ xẫm, hoặc đi tham quan những nhà bảo tàng và chùa chiền cổ muôn hình muôn vẻ . Bà nói :

Tôi thích thành phố Bắc Kinh, thích nhà bảo tàng và chùa chiền của Bắc Kinh. Chồng tôi có rất nhiều bạn bè, chúng tôi cùng nhau đi leo núi, đi du ngoạn ngắm cảnh đền chùa.

Đến Trung Quốc nhiều năm như vậy, bà cũng có điều đáng tiếc nho nhỏ, đó là cho đến năm ngoái, bà hầu như chưa ra khỏi ngoài thành phố Bắc Kinh ra. Nhưng bà vui vẻ cho chúng tôi biết, đầu năm nay, bà đã đạt được nguyện vọng của mình là cùng chồng bà đi tỉnh Hải Nam miền nam Trung Quốc, tận hưởng ánh nắng mùa đông ấm áp ở đó và bãi biển gió thổi man mác.

Khác với bà Liudmila, bà Hiraida phu nhân đại sứ Cu Ba đến Trung Quốc tuy mới có hai năm, nhưng ngoài đi khắp thành phố Bắc Kinh ra, bà còn đi nhiều nơi ở Trung Quốc . Bà nói :

Chúng tôi thích du ngoạn, thăm nhiều nơi quan trọng như Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh.v.v... Tôi đã đi nhiều nơi ở Trung Quốc như Tây An, Hàng Châu, Cáp-nhĩ-tân, Thượng Hải, Hồng Kông.v.v..., chỉ còn sáu tỉnh thành chưa đến. Hình như chỉ có Hồng Kông và Hàng Châu hơi giống Cu Ba, nhưng tôi đều hết sức mến mộ tất cả những nơi mà tôi đặt chân ở Trung Quốc.

Bà Hiraida ngoài thích tham quan du lịch ra, còn rất thích trang phục Trung Quốc, tấm khăn quàng cổ bằng tơ Trung quốc của bà là quà tặng của một bạn Trung Quốc. Bà nói, bà có nhiều bạn Trung Quốc, bà thường học tiếng Trung Quốc với họ, cùng nhau đến quán cơm ăn uống, cuộc sống rất phong phú.

Bạn bè Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của các phu nhân đại sứ nước ngoài này. Thông qua bạn bè Trung Quốc, họ học được nhiều tiếng Trung Quốc, học biết cách tiếp xúc với người Trung Quốc, cũng học biết thưởng thức phong vị các món ăn của các địa phương Trung Quốc. Tiếp xúc với các bạn Trung Quốc khiến họ hòa nhập càng nhanh hơn vào xã hội Trung Quốc, hưởng thụ cuộc sống ngày càng Trung Quốc hóa hơn.

So với bà Hiraida phu nhân đại sứ Cu Ba, thì bà Fawzia phu nhân đại sứ Li-bi đã ở Bắc Kinh 5 năm rồi, có thể coi gần như là người Bắc Kinh. Hiện nay, bà không những chơi phố mua xắm, ngắm cảnh một cách quen thuộc, mà còn đưa ba cô con gái đi học, mong đào tạo các cháu am hiểu về Trung Quốc . Bà nói :

Tôi có ba cô con gái, cô con gái lớn học luật pháp quốc tế tại Trung Quốc, đã tốt nghiệp thạc sĩ. Con gái thứ hai học tiếng Anh tại trường đại ngoại ngữ Bắc Kinh. Còn cô con út thì học trong một trường do người Li-bi mở tại Bắc Kinh. Bắc Kinh là một thủ đô rất đẹp, tôi rất mến mộ Bắc Kinh.

Du lịch, tham quan, mua sắm, ăn uống, giao hữu, có thể nói cuộc sống của phu nhân đại sứ các nước tại Trung Quốc muôn hình muôn vẻ. Nhằm phong phú cuộc sống của các phu nhân đại sứ các nước, thành phố Bắc Kinh hàng năm tổ chức nhiều hoạt động, như hoạt động trồng cây lần này mà phóng viên đã làm quen được nhiều phu nhân sứ quán nước ngoài tại Bắc Kinh là do văn phòng ngoại vụ Bắc Kinh và sở Lâm nghiệp tổ chức. Đồng chí Lý Hồng Hải, phó chủ nhiệm văn phòng ngoại vụ thành phố Bắc Kinh cho phóng viên biết:

Chúng tôi còn tổ chức cho các phu nhân đại sứ nước ngoài tại Bắc Kinh đi tham quan sinh thái nông thôn ở ngoại ô Bắc Kinh, tham quan khoa học kỹ thuật nông nghiệp, sản nghiệp kỹ thuật mũi nhọn mới, khu khai thác của chúng tôi, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau. Họ nô nức báo tên, đồng thời mong chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động như vậy, họ sẽ hăng hái tham gia.

Đồng chí Lý Hồng Hải nói, các phu nhân đại sứ nước ngoài tại Bắc Kinh rất thích tham gia những hoạt động do phòng ngoại vụ Bắc Kinh tổ chức, các phu nhân rất phấn khởi, họ tò mò hỏi cái này cái nọ, chụp ảnh với người địa phương, hoạt động kết thúc rồi mà họ lưu luyến không rời. Cho nên sau này phòng ngoại vụ sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động trên, càng làm phong phú hơn sinh hoạt của các phu nhân đại sứ nước ngoài tại Bắc Kinh, để cho họ có cuộc sống càng tươi đẹp hơn ở Bắc Kinh.