Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-27 18:56:35    
Vườn xanh Trương Hoa

cri

Ở thành phố Nhiệm Khưu tỉnh Hà Bắc miền đồng bằng Hoa Bắc Trung Quốc có một nơi ấm cúng săn sóc người khuyết tật và người mắc bệnh nặng, nơi ấm cúng này có tên là "Vườn xanh Trương Hoa". Chị Trương Hoa mắc bệnh Niệu độc, tức chứng tăng urê-huyết ở thành phố này. Thành viên của nơi này là người khuyết tật và người mắc bệnh nặng, nhưng họ đều yêu cuộc sống, cùng nhau cố gắng, khích lệ lẫn nhau, dùng trái tim của mình cảm nhận cuộc sống, dùng lòng nhân ái lắng đọng để giải thích cuộc sống, dùng sự cố gắng không mệt mỏi sáng tạo cuộc sống, vui tươi vững bước hướng về tương lai.

Chị Trương Hoa, năm nay 19 tuổi là người sáng lập "Vườn xanh Trương Hoa" làm đội trưởng đội nữ thăm dò dầu mỏ đầu tiên trên mặt trận dầu mỏ Trung Quốc, khi chị đem hết sức mình theo đuổi sự nghiệp thị̀ không may mắc bệnh niệu độc vào năm 38 tuổi, chỉ còn nhờ vào lọc máu để duy trì sự sống. Chị đã mấy lần thoát khỏi bàn tay của thần chết, nhưng chị vẫn tràn đầy niềm tin và yêu cuộc sống, chị thường suy nghĩ, làm thế nào để làm một số công việc cho xã hội và mọi người trong cuộc đời có hạn của mình. Chị nghĩ, có lẽ mở đường dây nóng điện thoại, đưa niềm tin và lòng mến yêu cuộc sống của mình cho nhiều người là một ý kiến hay.

Tháng 3 năm 1997, với sự giúp đỡ của đơn vị chị làm việc --- mỏ dầu Hoa Bắc, điện thoại dây nóng giúp đỡ tâm lý lấy tên chị đã chính thức đi vào hoạt động. Mỗi khi mọi người gặp khó khăn và phiền muội, khi mong có sự giúp đỡ của Dây nóng Trương Hoa , thì chị Trương Hoa luôn lắng nghe và giải đáp, hết khó khăn này đến phiền muội khác được giải tỏa sau nhiều lần khuyên can nhẫn nại.

Chị Trương Hoa quen rất nhiều bệnh nhân trong thời gian nằm viện. Không ít trong số những người này qua đời rất nhanh , có người qua đời do bệnh tật, cũng có người do áp lực tinh thần quá lớn nên đã lựa chọn tự vẫn. Nhìn thấy những bệnh nhân quen biết xa rời trần gian, trong lòng chị có một cảm giác khó tả. Chị nghĩ, nếu có thể tìm một nơi nào đó để cho người bệnh có chỗ tâm linh trao đổi, khích lệ và quan tâm lẫn nhau, thì thật tốt biết bao.

Tháng 8 năm 2002, " Vườn xanh Trương Hoa đã được thành lập với sự giúp đỡ của cơ quan dân chính địa phương và các giới xã hội. Là người sáng lập ra tổ chức này, chị Trương Hoa cho biết:

Màu xanh tượng trưng cho sự sống. Những người trong "Vườn xanh Trương Hoa" đều là những người mắc bệnh nặng hoặc là người khuyết tật và những người mất lòng tin do gặp khó khăn trong đời sống. Họ cho rằng mình bị xã hội quên lãng. Chúng tôi gọi là vườn và cộng thêm màu xanh, bởi vì mọi người cảm thấy nơi đây rất ấm cúng, chúng tôi cần những thứ như vậy.

Sau khi tin "Vườn xanh Trương Hoa" thành lập phát trên đài truyền hình địa phương, mấy chục người mắc bệnh hiểm nghèo hay khuyết tật đã đăng ký tham gia. Chị Văn Cách năm nay 45 tuổi, hai chân khuyết tật từ nhỏ, chị là một trong những người tham gia sớm nhất sau khi biết tin tổ chức này thành lập. Chị hình dung tâm trạng sau khi tham gia tổ chức này như trẻ cầu bất cầu bơ trở về bên mẹ. Hiện nay, không những chị Văn Cách là thành viên, mà cả chồng và con trai chị cũng là người tình nguyện, làm một số công việc có tính chất phục vụ cho "Vườn xanh Trương Hoa".

Để cho tổ chức Vườn xanh vận hành bình thường, chị Trương Hoa dẫn đầu mọi người mở những nhóm làm ăn qui mô nhỏ như hiệu may đo quần áo, tổ đan móc, nhà trẻ, tổ đánh giầy. "Trương Hoa màu xanh quê nhà" còn đi các nơi triển khai các hoạt động biểu diễn văn nghệ và diễn thuyết, để phong phú đời sống văn hóa cho mọi người, đồng thời cũng để cho xã hội hiểu biết về mình.

Hoạt động thường xuyên tổ chức là tọa đàm, mọi người hoặc là họp mặt, hoặc là thông qua điện thoại nói chuyện tâm sự, không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo nữa. Mỗi lần họp, nhiều thành viên đến hội trường rất sớm, họ cho cuộc hội đàm này là một bữa yến tiệc tinh thần. Anh Vương Tuyền, thành viên "Vườn xanh Trương Hoa" nói :

"Vườn xanh Trương Hoa" là tổ ấm của chúng tôi, ở đây đầy tình người, nó có thể thay đổi thế giới quan của một con người, có thể đưa sức sống màu xanh ươm trồng vào tấm lòng héo hắt, có thể thắp sáng ngọn đèn sự sống."

Ngày 26 tháng 4 năm 2003 là ngày sinh nhật của bà Lý Tiên Bích tròn 56 tuổi, người mắc bệnh ung thư gan. Hôm đó, mấy chục anh chị em thành viên tổ chức này đã xum họp để làm lễ sinh nhật cho bà Bích. Mọi người tặng bà bánh ga tô sinh nhật và hoa tươi. Nến thắp sáng, bà Bích đầu đội vòng hoa sinh nhật ôm riết các chị em trong tiếng nhạc khúc "Chúc bạn sinh nhật vui tươi". Bà phấn khởi nói, đây là ngày sinh nhật có ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Trong "Vườn xanh Trương Hoa", mỗi một thành viên đều có ý thức một cách tỉnh táo rằng, mình hôm nay còn sống trên đời, có thể ngày mai lặng lẽ vĩnh biệt trần gian, nhưng cho dù như thế, mình vẫn phải mỉm cười trước tử thần.

Tinh thần "Vườn xanh Trương Hoa" đã khiến nhiều người cảm động. Nhiều người còn đến đây xung phong làm người tình nguyện. Bạn Tôn Hải Chinh năm nay 20 tuổi, sinh viên học viện thể dục thể thao Thiên Tân là người tình nguyện sớm nhất ở đây, bạn hầu như chủ nhật nào cũng có mặt ở đây. Bạn nói, bạn học được rất nhiều ở "Vườn xanh Trương Hoa" mà nơi khác không học được.

Khi bước vào "Vườn xanhTrương Hoa", tôi vô cùng xúc động thấy cô Trương Hoa hết lần này đến lần khác đối mặt với thần chết, nhưng vẫn có thái độ lạc quan với cuộc sống. Tôi cảm thấy mình là sinh viên phải góp phần cống hiến cho xã hội, nay nhân cơ hội này,tôi nguyện nỗ lực làm một số công việc có ảnh hưởng tốt đối với việc học tập của mình. Nhìn thấy nghị lực phi thường chống chọi với bệnh tật của họ, sau này tôi gặp khó khăn gì cũng sẵn sàng đối mặt.