Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-06 18:33:59    
Bà con không khá giả tôi không yên lòng

cri
Ngày 16 tháng 3, chị Tô Diễm Hà, đại biểu quốc hội, trưởng ban quản trị của công ty hữu hạn phát triển kỹ thuật làm vườn Tô Minh, tỉnh Hắc Long Giang TQ đáp tàu hỏa về đến Cáp Nhĩ Tân, vừa gặp phóng viên chị Hà đã phấn khởi nói, trong cuộc họp quốc hội lần này dự án" kiến nghị thu hút hạng mục hợp tác kinh tế, nâng cao thu nhập của nông dân" mà chị nêu ra đã được cơ quan hữu quan coi trọng.

Chị Hà nói, là đại biểu quốc hội đến từ cơ sở nông thôn, càng cảm thấy việc nâng cao thu nhập của nông dân là hết sức quan trọng.

Năm 1987, Hà thiếu 4 điểm thi trượt đại học, từ bỏ cơ hội học đại học tự phí và làm việc tại một cơ quan chính quyền thị trấn khi trở về quê . Do nguyên nhân thổ nhưỡng , bà con nông dân quê chị quanh năm vất vả với công việc đồng áng, nhưng thu nhập chẳng được là bao, nhiều năm qua bà con không ai thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhàn dỗi ở nhà , Hà không cam chịu để quê hương trong cảnh nghèo khó , "lao động vất và mà không có thu hoạch" mãi , trong một dịp ngẫu nhiên, Hà đi vào nghề ươm trồng. Vốn ban đầu của Hà chỉ có 400 cây nho, bắt đầu phát triển lên dần. Trải qua mười mấy năm phát triển, hiện nay, tài sản của khu vườn do chị sáng lập đã lên tới 33 triệu đồng nhân dân tệ,một năm có thể ươm 5 triệu cây giống, trở thành trung tâm phát triển nghiên cứu khoa học làm vườn lớn nhất trong ba tỉnh ở đông bắc TQ, và chị Hà từ một phụ nữ nông dân bình thường trở thành chuyên gia làm vườn, kỹ sư nông nghiệp cao cấp.

Sự nghiệp của Hà đã dẫn dắt một số bà con khá giả lên, trong thị trấn Tứ Trạm nơi chị Hà cư trú có 2100 hộ trồng cây ăn quả, có 90 phần trăm nông hộ trong thôn có vườn cây ăn quả và vườn nho. Vườn ươm giống của chị Hà không những điều chỉnh một cách có hiệu quả cơ cấu nông nghiệp địa phương, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động dôi dư ở quê hương, hơn 200 nông dân làm việc lâu dài ở công ty. Hiện nay, thôn Tứ Trạm là thôn khá giả nổi tiếng gần xa, có gần 1000 hộ có cuộc sống khá giả nhờ sự dẫn dắt của chị Hà. Theo thống kê của ngành hữu quan, 10 năm lại đây, những kỹ thuật mới và dự án mới do chị Hà đưa ra sử dụng rộng khắp, tổng cộng đã tăng thu nhập cho nông dân 1 tỷ đồng nhân dân tệ.

Năm 2001, chị Hà mới có 31 tuổi, nhưng đã có tài sản trị gía 30 triệu nhân dân tệ, và đã đoạt được nhiều danh dự. Tết năm đó, cùng lúc có hai người muốn hợp tác với chị Hà, một thương nhân nước ngoài đưa ra điều kiện rất khả quan, nhưng với điều kiện phải chuyển doanh nghiệp xuống miền Nam, còn một người nữa là ông Trương Văn Phương bí thư chi bộ thôn Đông An, thị trấn Ngũ Trạm, cách Tứ Trạm chỉ có một con đường. Đúng lý thì muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp thì phải chuyển xuống miền Nam, hơn nữa thương gia nước ngoài có vốn đầu tư rất hùng hậu, nhưng bà con vừa mới bắt đầu đi lên con đường khá giả cần có doanh nghiệp đầu rồng để nâng đỡ, chị Hà không thể bỏ mặc bà con dân làng, chị đã khước từ lời mời của thương gia nước ngoài, quyết định mở thêm một vườn ươm trồng cây giống ở thôn Đông An để dẫn dắt bà con địa phương đi lên con đường khá giả.

Chị Hà ký với thôn hợp đồng chuyển nhượng 780 mẫu đất, lúc đó một mẫu đất trong thôn, một năm thu nhập không đến 40 đồng, trong khi đó chị Hà một lúc trả hết số tiền chuyển nhượng đất trong 28 năm với giá gần gấp đôi. Chị Hà luôn nghĩ đến bà con, mọi người có thể dùng khoản tiền này đầu tư nuôi trồng, và phát triển sản nghiệp 3.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Cố Trường Ba bí thư đảng ủy trị trấn Tứ Trạm nói, từ ngày công ty Tô Minh đến làm ăn ở thôn Đông An, trong thôn xuất hiện "5 nhiều" , đó là nông dân thu nhập nhiều hơn, phát triển trồng trọt nhiều hơn, số người đi nơi khác tìm việc làm nhiều hơn, gia đình hòa thuận hơn, cho con cái đi học nhiều hơn. Nói tóm lại, cuộc sống của nông dân khá giả, thì việc gì cũng dễ giải quyết.

Chị Hà nói với phóng viên, tham gia cuộc họp quốc hội lần này thu hoạch rất lớn, ngoài tham gia hội nghị, còn nhân ngày nghỉ đến vườn thực vật Bắc kinh tham quan, học hỏi, và đã đi đến hiệp nghị với ngành hữu quan, là đến năm 2008 BK tổ chức thế vận hội sẽ mua một số giống cây quý hiếm của công ty Tô Minh để tăng thêm vẻ đẹp cho thủ đô Bắc Kinh.

Cuối cùng hị Hà phấn khởi nói, bây giờ chị phải nhanh chóng truyền đạt tinh thần của hội nghị cho bà con, hiện nay cả xã hội đều nghĩ đến nông dân, đời sống của nông dân nhất định sẽ được nâng cao.