Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-03 12:29:03    
Làng Cơ-ta-tua : làng nhà kính của tỉnh Hà Bắc

cri
Gió xuân thổi qua cánh đồng mênh mông , báo xuân cho hoa đào , hoa ngọc lan đua nở trên cành cây , gió xuân cũng thổi vào nhà kính trồng rau của anh nông dân Vương Thế Toàn . Chăm sóc rau trong nhà kính là việc anh Toàn thích làm nhất , mấy hôm nay , anh đang bận trồng vụ rau mới . Anh Toàn nói :

" Tôi hiện nay chủ yếu trồng cây giống cà chua , tuy vất vả , nhưng có thể thu được hiệu quả và giá trị của nó . Bà con làng tôi đều cảm thấy , hiện nay đời sống khấm khá hơn so với hồi không trồng rau ."

Nhà anh Vương Thế Toàn ở làng Cơ-ta-tua thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc miền bắc Trung Quốc . Vì phần lớn dân làng đều họ Vương , cho nên làng này là làng họ Vương nổi tiếng gần xa . Hiện nay , làng này còn là làng giầu có nổi tiếng , thu nhập bình quân đầu người năm 2003 đạt 7000 đồng nhân dân tệ . Bí quyết làm giầu của dân làng Cơ-ta-tua không có gì khác ngoài việc trồng rau nhà kính như anh Toàn . Vì tám chín phần mười dân làng đều trồng rau nhà kính , cho nên làng còn được gọi là làng nhà kính . Khi đi phỏng vấn làng Cơ-ta-tua , mới đến cổng làng , phóng viên đã nhìn thấy trên cánh đồng và vườn sau nhà toàn là nhà kính , qua vải ni-lông phủ trên nhà kính có thể nhìn thấy rau xanh mơn mởn .

Anh Toàn cho phóng viên biết , 20 năm trước , họ không trồng rau mà trồng lúa mì và ngô , thu hoạch có hạn , mức sống dân làng không cao lắm . Nhưng rất may có hai cán bộ làng : anh Vương Trường Qúy và anh Vương Khánh Song dẫn dắt bà con tìm tòi và đi lên con đường làm giầu . Anh Toàn nói :

" Hai anh Vương Trường Qúy và Vương Khánh Song là hai người dẫn đầu các hộ trồng rau của làng . Ban đầu , họ trồng rau nhà kính trước , chúng tôi thấy họ làm và có thu nhập khả quan cũng đi theo họ , từng bước phát triển tới hiện nay . "

Anh Vương Trường Qúy là trưởng thôn , năm nay hơn 50 tuổi , người rất thật thà , chất phác . Anh nói , ban đầu , cán bộ làng nghĩ nhiều cách để tăng thêm thu nhập cho bà con . Nhưng làng Cơ-ta-tua nằm ở vùng đồng bằng , ngoài hơn 200 héc-ta đất canh tác ra , không còn nguồn tài nguyên khác nữa , khó mà phát triển ngành công nghiệp được , cũng không dễ phát triển thương mại . Các cán bộ làng suy đi nghĩ lại , thấy đất canh tác làng rất bằng phẳng , phì nhiêu và có nước mạch đảm bảo , có thể có ưu thế về trồng rau .

Chính vì nhìn nhận được điều này , năm 1984 , anh Vương Trường Qúy và một cán bộ làng khác tên là Vương Khánh Song bắt đầu thử xây dựng nhà kính trồng rau . Mấy năm sau , hiệu quả kinh tế của rau nhà kính từng bước được nâng cao . Thấy trồng rau có hiệu qủa , họ lập tức truyền lại kinh nghiệm trồng rau nhà kính cho bà con . Anh Qúy nói :

" Nghĩ đến hiệu qủa kinh tế rau nhà kính rất cao , qua tính toán và tham khảo kinh nghiệm mười mấy năm qua , thu nhập từ một mẫu rau nhà kính tương đương thu nhập từ 40 đến 50 mẫu trồng ngô và lúc mạch . Qua nhiều năm thực tiễn , bà còn bắt đầu được lợi , thu được hiệu qủa thực tế ."

Nhìn thấy trồng rau nhà kính có hiệu quả tốt như vậy , những bà con trong làng cũng bắt đầu làm theo họ , dần dần , nhà kính xây lên ngày càng nhiều . Đến năm 2000 , cả làng đã có hơn 1400 nhà kính , làng Cơ-ta-tua trở thành làng nhà kính nổi tiếng .

Anh Vương Khánh Song , một cán bộ làng khác , đắc ý nói :

" Sản phẩm của chúng tôi đã đứng vững trên thị trường Bắc Kinh , Thiên Tân , thậm chí tại vùng đông bắc , được thương gia và người tiêu dùng chấp nhận . Trong mùa thu hoạch , hàng ngày thường có 50 đến 60 chiếc xe vận tải các nơi chạy đến làng , sản phẩm của chúng tôi bán rất chạy . "

Anh Song nói , điều khiến họ mừng nhất là , vì nhìn thấy hiệu qủa kinh tế trồng rau khá tốt , những người làm việc ở bên ngoài đều trở về làng , làng lại đông người như trước . Hiện nay , cả làng có 2950 nhà kính trồng rau , hơn 1600 người làm việc trong nhà kính . Trong 3 năm gần đây , thu nhập bình quân đầu người tăng với mức 20%.

Chị Vương Thư Trân nói với phóng viên rằng , mười mấy năm trước chị bắt đầu trồng rau , làm ăn ngày càng khấm khá , hai năm trước , chồng chị làm việc ở bên ngoài cũng về nhà giúp chị trồng rau . Chị nói , quyết định trồng rau nhà kính này rất đúng , thu nhập được tăng lên nhiều , ngoài nuôi ba con ăn học ra , còn có tiền xây nhà tầng . Chị nói :

" Chúng tôi trồng rau nhà kính từ năm 1992 . Mười mấy năm nay ngày càng phát triển , hiện nay chỉ riêng nhà kính lạnh rộng 7,5 mẫu , nhà kính ấm rộng 1,5 mẫu , hiệu qủa kinh tế khá hơn làm việc khác . Chỉ một mẫu rau nhà kính lạnh có thể kiếm được hơn 10 nghìn đồng , rau nhà tôi đã tiêu thụ tại Bắc Kinh , Trường Xuân , Hu-ha-hớt v v..."

Rau nhà kính làng Cơ-ta-tua không những khiến bà con trong làng giầu lên , mà còn tăng thu nhập cho người làng khác . Trưởng thôn Vương Trường Qúy nói , họ sẽ phát triển hơn nữa rau nhà kính , đến năm 2005 , cố gắng khiến thu nhập một năm bình quân đầu người đạt 10 nghìn đồng nhân dân tệ . Hiện nay , họ còn truyền lại kinh nghiệm cho người làng khác đến học tập trồng rau nhà kính , mong rau nhà kính cũng thực hiện mơ ước làm giầu của bà con làng khác .