Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-15 16:10:14    
U-rum-xi – một thành phố vừa truyền thống vừa hiện đại

cri
Thành phố U-rum-xi thủ phủ khu tự trị Uây-ua Tân Cương miền tây bắc TQ, không những là một thành phố đậm đà màu sắc dân tộc, còn là một đô thị hiện đại đầy hơi hướng mốt thời thượng. U-rum-xi nằm giữa trung tâm hai châu lục Âu Á, là thành phố cách biển xa nhất trên thế giới, một thành phố vừa truyền thống vừa hiện đại.

"U-rum-xi" trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "bãi chăn thả tươi đẹp", trước kia đây là thảo nguyên mênh mông, bãi chăn thả tươi đẹp. Qua 50 năm phát triển, U-rum-xi hiện nay đã trở thành một thành phố hiện đại. Trong thành phố những toà nhà cao tầng san sát, đường xá thẳng tắp với những chiếc cầu vượt đan xen, xe hơi đi lại như thoi đưa; các siêu thị lớn, khách sạn nhiều sao, tiệm cà-phê thanh nhã, cà-phê In-tơ-nét trong thành phố vẽ nên bộ mặt hiện đại và thời thượng. Nét đặc sắc nhất của thành phố U-rum-xi là giao hoà nền văn hoá của nhiều dân tộc, trong hơn 2.2 triệu dân có những 49 dân tộc sống chan hoà bên nhau, đó là các dân tộc Uây-ua, Hồi, Ca-rắc v.v.

Mỗi buổi ban mai, thành phố U-rum-xi thức tỉnh trong tiếng tụng kinh lâm râm. Đây là một thành phố mang đậm bản sắc dân tộc. Trang phục, ngôn ngữ, tập tục, món ăn của các dân tộc đã hình thành phong cảnh độc nhất vô nhị của U-rum-xi. Được sự bồi đắp của nền văn minh hiện đại, tính hiện đại và thời thượng đã trở thành nét đặc sắc mới của thành phố này. Sinh sống trong thành phố như vậy, con người rất khoan thai, có thể tuân theo truyền thống, cũng có thể chạy theo mốt thời đại.

Chị A-yi-gia-ma-li, người dân tộc Uây-ua, là một cô gái xinh xắn làm trong một công ty lớn, là tổng đại diện công ty thương mại kinh doanh hàng Thổ-nhĩ-kỳ. Tuy chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Uây-ua truyền thống, nhưng chị thích cách sống hiện đại. Lúc nhàn rỗi, chị hay đi chơi hiệu sách, quán cà-phê, quán trà, v.v. Chị nói:

"Với cuộc sống ngày một được nâng cao, nhu cầu văn hoá của chúng tôi cũng ngày một lên cao. Để đáp ứng nhu cầu này, tôi thường xuyên đến hiệu sách, quán cà-phê, quán trà, một tháng tôi ít nhất mua 4 quyển sách, nhờ đó nâng cao trình độ văn hoá của tôi."

Trong thành phố này, sự kết hợp giữa truyền thống và mốt thời đại có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi: Trong quán ba nhộn nhịp, nhạc công Uây-ua chơi các bản nhạc dân tộc truyền thống, trong các cửa hàng lớn, bên cạnh những thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới bày bán hàng thủ công cổ truyền của các dân tộc thiểu số như con dao, mũ hoa.

Cuộc sống hàng ngày của các gia đình dân tộc Uây-ua hiện nay cũng rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi sa-lông, giường lò so đã thay giường đất , tủ lạnh, Ti-vi, bếp ga đầy đủ cả, riêng đồ gia dụng nhỏ như chén, bát, tủ vẫn giữ phong cách Hồi giáo. Trong đám cưới dân tộc Uây-ua, các cô dâu Uây-ua đàng hoàng mặc áo cưới trắng tinh, đoàn xe đón dâu thì thật là long trọng và bề thế.

Thanh niên luôn luôn là người đi đầu trong việc đeo đuổi cuộc sống thời thượng. Chị Nhậm Lệ mới tham gia công tác hàng ngày, chị đi xe buýt đến nơi làm việc, nhưng chị đang có kế hoạch học lái xe, và vay tiền ngân hàng để mua một chiếc ô-tô con. Chị nói:

"Hiện nay nơi vui chơi giải trí ở thành phố U-rum-xi rất nhiều, nào là cà-phê In-tơ-nét, quán trà, quán ba, vũ trường, đều là nơi hội tụ của thanh niên. Chương trình cuối tuần của chúng tôi khá phong phú, đi vũ trường khiêu vũ đặc biệt là nhảy điệu DISCO, rủ bạn bè đến quán ca-phê. Gần đây tôi còn nẩy ra ý tưởng đi học lái xe, biết lái xe rồi mới có thể gia nhập vào nhóm thanh niên sành điệu."

Là một thành phố hiện đại, hạ tầng cơ sở và hệ thống dịch vụ của thành phố U-rum-xi khá hoàn thiện, khách sạn, giao thông, nhà hàng, văn hoá, vui chơi giải trí khá đầy đủ. Cả thành phố có hơn 60 tuyến bay trong nước và nước ngoài, 17 tuyến tàu trong nước và quốc tế. Hệ thống đường bộ tiện lợi nối liền với khắp nơi trong nước và các nước láng giềng. Với mạng lưới thông tin viễn thông phát triển, U-rum-xi có thể đối thoại với khắp nơi trên thế giới một cách thoải mái.

Bãi chăn thả xưa, nay đã trở thành một thành phố hiện đại. người U-rum-xi rất yêu quý môi trường sinh sống của mình đang thực hiện chương trình xử lý ô nhiễm môi trường với tên "công trình bầu trời xanh", công trình này đã cải thiện rõ rệt không khí trong thành phố. Phó chủ tịch thành phố, ông Vương Tân Hoa nói:

"Sau 5 năm cố gắng, chúng tôi đã căn bản xoay chuyển tình hình ô nhiễm không khí của thành phố U-rum-xi sang hướng tốt. Hiện nay, chúng tôi đang khởi công giai đoạn hai công trình bầu trời xanh, phấn đấu trong ba năm trả lại bầu trời xanh cho nhân dân thành phố."

Trong khi triển khai "công trình bầu trời xanh", thành phố U-rum-xi còn không ngừng đẩy mạnh xây dựng môi trường sinh thái thành phố, cải tạo đồi núi hoang xung quanh thành phố nhằm phủ xanh đồi trọc, nâng cao đáng kể tỷ lệ phủ xanh thành phố.

Bà Bạch Vân sau khi về hưu, thường xuyên đến công viên rèn luyện sức khoẻ. Bà nói, so với trước, môi trường hiện nay của thành phố tốt hơn hẳn, bà thích đến công viên nghỉ ngơi rèn luyện thân thể. Bà nói:

"Tôi và bà con ngày nào cũng vào công viên cùng nhau hát hò khiêu vũ, trong bầu không khí trong trẻo và cây cối xanh tươi, chúng tôi cảm thấy tâm tình sảng khoái, người trẻ hẳn ra, cuộc sống ngày càng phong phú và vui tươi."