Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-10 20:39:13    
Thành phố biển Thanh Đảo thơ mộng

cri
Khi đến Thanh Đảo thì trong con mắt của tôi chỉ có biển. Thanh Đảo ba mặt giáp biển, còn bên kia là núi, mặt biển bao la bao bọc lấy thành phố, đường từ khu phố ra đến bờ biển không xa lắm.

Dưới làn gió vi vu mang đậm vị mặn của biển, tôi nhẹ bước trên bãi cát mịn màng, ngắm nhìn từng đợt sóng sô trên bãi cát. Một họa sĩ ngồi bên bờ biển đang vẽ tranh truyền thần cho du khách, còn du khách thì đang ngồi lặng lẽ , say sưa phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh trời biển bao la. Bên bờ có một bãi đá đã trải bao năm sóng gió dập vùi, nhưng bãi đá vẫn nằm đó trơ trơ, và cứ mỗi khi nước thủy triều rút xuống, thì cá tôm cua cáy bị mắc lại trên các vũng nước giữa các kẽ đá này. Tôi nhanh tay tóm được mấy chú, đây mới là món quà tươi ngon của biển.

Bãi cát của Thanh Đảo có chất lượng rất tốt, cũng có lẽ vì vậy mà nơi đây đã trở thành một bãi tắm biển nổi tiếng. Cứ đến mùa hè hàng năm là có rất nhiều du khách đến đây tắm biển, trong đó có khá nhiều người đến đây khi nghe tiếng tăm của nó. Tuy nhiên, đối với du khách mà nói, thì chiếc cầu cạn nằm cách bãi tắm không xa cũng là nơi có giá trị thăm quan. Chiếc cầu này đã có hơn trăm năm, dài hơn 400 mét, chạy thẳng ra biển. Thân cầu và ngôi đình tám góc ở trên đầu cầu đã trải qua hơn trăm năm mưa gió mà vẫn ngạo nghễ vững trãi, kể cũng thật là gan góc.

Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa đèn lấp lánh trên chiếc cầu cạn từng trải bể dâu này càng thêm phần yểu điệu. Các đôi trai gái lại rất thích cái thế giới từng trải mưa gió này, họ dắt tay nhau đi trên cầu; Có hai mẹ con đang dùng lẵng với rong biển; Cũng có người lội xuống gậm cầu mò ốc, hay bắt cua cáy.

Điều hấp dẫn du khách của Thanh Đảo không chỉ có biển, ở đây còn có vẻ đẹp của thành phố ven biển, biển cả đã khiến thành phố tràn đầy linh khí, mà nét đẹp của Thanh Đảo cũng đã thể hiện lên ý vị hàm súc rất tường tận và thấu đáo của biển cả.

Thanh Đảo là một thành phố đã có trăm năm lịch sử, nó là sự kết hợp giữa thành phố cổ lịch sử với khu phố mới hiện đại phồn hoa . Tôi rất thích đến ngắm cảnh tại thành phố Thanh Đảo cũ và tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở đây, vào buổi tối cũng thích đến quán bia uống bia và nghe hát tại khu phố mới.

Tiểu Ngư Sơn là một công viên nổi tiếng và cũng là nơi cao nhất của Thanh Đảo. Leo lên Tiểu Ngư Sơn, phong cảnh khu phố Thanh Đảo cũ nằm gọn dưới tầm mắt. Chị Quan Lôi hướng dẫn viên cùng đi vừa thở hổn hển vừa chỉ tay nói, đó là phố Thanh Đảo cũ.

"Từ đây nhìn xuống thì dưới kia toàn là khu phố Thanh Đảo cũ, phần lớn khu phố này đều lợp bằng ngói đỏ, trong đó có một số kiến trúc kiểu Đức. Đặc biệt là ở đường Trung Sơn hay ven biển có khá nhiều nhà cửa kiểu Đức".

Hơn 100 năm trước, bấy giờ Đức với thế lực to lớn đã bức ép thuê mượn Thanh Đảo của TQ, và đã xây dựng tại đây khá nhiều nhà cửa, trong đó có tiếng tăm nhất là trụ sở thống đốc Đức mà người Thanh Đảo vẫn thường gọi là nhà tiếp khách. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1905, dựa núi giáp biển, khí thế hùng vĩ, là một ngôi nhà kết hợp giữa phong cách kiến trúc của Đức và TQ, trang trí nội thấp cũng như cách xếp đặt của nó rất sang trọng như: Đèn đúc bằng đồng, lò sưởi khảm bằng sứ màu, gương vách thủy tinh trên tường trong sáng, cùng đồ gỗ nạm bằng đồng đều rất hoàn hảo như mới, cụm đèn treo cỡ lớn như nụ hoa đang hé nở v v. Nghe nói, trong nhà này còn cất giữ một chiếc đàn pi-a-nô do Đức sản xuất vào năm 1876.

Đường và nhà cửa trên phố cũ cùng đan xen nhau trên đồi núi nhấp nhô, đường cái phần lớn đều vòng quanh khúc khuỷu, còn đường nhỏ thì phần nhiều là bậc thang đá uốn lượn trong các ngõ hẻm rải bằng đá. Vào mùa xuân có hoa tươi nở rộ, đến mùa thu thì lá vàng rụng đầy đất. Dạo bước trên đường ngõ nhỏ, cánh cổng lớn nửa khép nửa hở, hoa hồng nở leo đầy trên đầu tường. Ngẩng đầu nhìn xa, những nóc nhà khi ẩn khi hiện dưới ánh hoàng hôn, cảnh tượng ấy đã đem lại cho thành phố nhỏ bé này biết bao ý thơ .

Tại Thanh Đảo, ngoài ngắm biển ra là những kiến trúc ở đây. Đã từng có người nói rằng, ở Thanh Đảo, bạn khỏi cần quá chú ý về kiến trúc, bởi vì ở đây đâu đâu cũng là những ngôi lầu đẹp đẽ, đi trên con đường mòn ở ven biển thì sẽ thấy các ngôi biệt thự nằm rải rác đó đây, mà những biệt thự kiểu phương tây rất nhã nhặn nằm trên Bát Đại Quan của Thanh Đảo, nơi được gọi là "Viện bảo tàng kiến trúc vạn quốc" này, lại càng thể hiện được một cách thấu đáo hơn, những biệt thự nhỏ nhắn, xinh xắn, gồm nhiều phong cách khác nhau này đều nằm trên khu đồi cao nhấp nhô.

Dạo bước giữa các ngôi lầu nhỏ dưới màu xanh của cây lá, tiếng sóng biển nhè nhẹ đều đều từ bên kia vọng lại, quyện với bầu không khí ẩm ướt mang vị mặn của biển và hương thơm của cỏ cây hoa lá, quả thật đã khiến tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Giữa lúc này, có một cặp tân nhân mặc bộ đồ cưới đang hiện ra trước mắt tôi. Chị Quan Lôi nói với tôi rằng, tại Thanh Đảo, Bát Đại Quan hầu như đã trở thành nơi chụp ảnh lưu niệm ngày cưới của những cặp vợ chồng mới. Nhìn nét mặt tràn đầy hạnh phúc của cô dâu đang cười ngả đầu bên vai người chồng, thiết nghĩ cuộc sống của người Thanh Đảo thật giống như tính cách của họ, rất bằng lặng và cũng rất thỏa mãn với cuộc sống của mình. Thật vậy, ta hãy nói về việc người Thanh Đảo rất thích uống bia, thì chỉ có Thanh Đảo và cũng chỉ có người Thanh Đảo mới say mê rượu bia bằng cả tấm lòng của mình.

Thanh Đảo là nơi sản xuất bia nhiều nhất ở TQ. Bia nhãn Thanh Đảo sản xuất tại đây rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Hàng năm ở đây đều tổ chức ngày hội liên hoan bia, khao thưởng khách và bè bạn cùng uống bia thỏa thích.

Người Thanh Đảo ai nấy đều rất thích uống bia, thậm trí có người còn lấy bia thay nước uống, ngay đến chị em phụ nữ cũng có người uống bia chẳng kém gì cánh mày râu.

Tại Thanh Đảo, dù là ở khu thành cũ hay khu thành mới có dãy lầu cao san sát, đâu đâu cũng là người đang say sưa với cuộc sống. Nhất là vào ban đêm thì cuộc sống ở khu phố mới cũng muôn màu sặc sỡ như ban ngày.

Khu phố mới Thanh Đảo được xây từ sau năm 1996, con đường cái lớn thằng tắp ngày đêm người xe tấp nập, nhà cửa san sát, đâu đâu cũng là khách sạn hào hoa cao cấp. Đây là khu hành chính chủ yếu của Thanh Đảo, có cơ quan chính phủ, có tổng bộ của công ty. Ban ngày ở đây rất bận rộn, còn ban đêm thì thật khiến người say sưa, ngây ngất.

Trong những ngày nghỉ lại Thanh Đảo, ban ngày thì tôi ra ngắm biển, còn đêm đến thì vào quán bia và nghe ca nhạc. Thắp lên ngọn nến đỏ, nhấm nháp một ly rượu đỏ, tiếng hát lúc nỉ non, lúc trầm bổng, ngọn nến khi tỏ khi mờ, đã khơi dậy trong tôi biết bao niềm suy tư. Đây là không gian của du khách, là thế giới của tôi. Cho đến lúc này tôi bỗng cỏ cảm giác đã muốn quay về nhà.