Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-01 17:47:25    
Tiếp chuyện bạn nghe Đài; Trung Quốc có bao nhiêu Chùa Thiếu Lâm? vv...

cri
Nếu các bạn thường quan tâm tình hình kinh tế và xã hội Trung Quốc, hoặc thường dành thời gian thu nghe chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chắc được biết, kỳ họp thứ 2 Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ khóa 10 sẽ khai mạc vào ngày 3-3 và kỳ họp thứ 2 quốc hội TQ khóa 10 sẽ khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5 tháng 3. Đây là đề tài câu chuyện quan tâm của nhân dân Bắc Kinh nói riêng và cả nước Trung Quốc nói chung. Nếu bạn muốn tìm hiểu những nội dung hoặc thường thức liên quan đến hai kỳ họp này sắp diễn ra tại Bắc Kinh, hoan nghênh bạn viết thư điện tử cho Ngọc Ánh theo địa chỉ: vie@cri.com.cn

Ngọc Ánh rất vui lòng tra cứu tài liệu kịp thời giải đáp bạn ngay trên mạng và trên làn sóng điện.

Ngọc Ánh xin đính chính với các bạn rằng, thời hạn gửi bài tham gia cuộc thi "Hành trình Văn hóa khu vực miền Tây Trung Quốc" của Đài phát thanh quốc Tế Trung Quốc đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, nhưng do công tác chấm điểm và bình chọn cho bài dự thi của các ban ngoại ngữ khác còn một số công việc chưa dứt điểm, cho nên lịch cụ thể thống nhất công bố kết quả của cuộc thi xin hoãn lại vào thời gian sắp tới, mong các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ thông báo với các bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh, mong các bạn chú ý đón nghe.

Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn.

Em Hà Thị Múi tại tổ 1 Ấp 1 Bình Lộc H. Long Khánh T. Đồng Nai tâm sự với Ngọc Ánh rằng: cho dù bận mấy em cũng không hề bỏ sót một kỳ Hộp thư nào của cô. Em rất thích nghe cô trả lời thư và giải đáp những thắc mắc của các bạn thính giả, những lúc đó em cảm thấy cô như đang ở bên cạnh em vậy. Em xin nghe lời cô là kết hợp một cách khoa học giữa học tập và nghe đài để tiếp thu các kiến thức bổ ích và giúp cho việc học tập bớt căng thẳng. Em cảm thấy chương trình của quý đài rất phong phú, luôn cải tiến, các tin tức rất cập nhật và nhanh, giúp thính giả tìm thấy niềm vui và nhiều kiến thức đến từ quý đài.

Cảm ơn những lời động viên của Múi, đây cũng chính là động lực để chúng tôi cải tiến và làm phong phú chương trình phát thanh tiếng Việt Nam. Từ nay Múi và các bạn có thể thu nghe và đón xem chương trình của bản đài ngay trên mạng vào bất cứ thời điểm nào. Mong Múi thông tin cho các bạn học của Múi biết nhé. Tin rằng những ngày học cuối cấp rất căng thẳng, chị Ngọc Ánh xin chúc Múi và các bạn cùng lớp với Múi học tập tiến bộ, giành được nhiều điểm cao.

Ông Phạm Văn Lĩnh tại làng Trà thượng xã Xuân Hùng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định kể cho Ngọc Ánh rằng, năm 1952 quê ông bị thực dân Pháp san phẳng, kể cảc các công trình văn hóa công cộng, sau đó lại bị máy bay Mỹ bắn phá, những công trình khác còn lại cũng bị phá hủy. Hiện nay làng Trà Thượng có khoảng 1700 dân, chính quyền địa phương cho phép tái tạo lại các công trình văn hóa công cộng. Ông Phạm Văn Lĩnh được uỷ quyền làm trưởng ban lo việc xây dựng này. Được biết, một số địa phương khác của Việt Nam cũng gặp trường hợp như quê ông, có nơi đã được xây dựng và phục hồi nhanh chóng. Ông Phạm Văn Lĩnh rất muốn học hỏi và nghiên cứu những kinh nghiệm tổ chức xây dựng của các địa phương khác. Vậy bạn nào có sáng kiến hay hoặc muốn làm quen với ông Phạm Văn Lĩnh xin viết thư cho ông theo địa chỉ làng Trà thượng xã Xuân Hùng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định.

Xuân này nước bạn thêm vui,

Thần châu tung cánh vượt lên đất trời.                 

Việt Nam cũng rất tuyệt vời,

Vang lên tiếng hát sáng ngời "sea games".       

Cho dù cách trở núi non

Nối vòng tay lại không còn xa xôi.

Muốn nhờ Ngọc Ánh một lời

Nhà em nước Viết Tình Người,

Nhà bạn có một nụ cười Trung Hoa.

Đây là mấy vần thơ của bạn Hoàng Minh Thắng đội 5 HTX Nông Nghiệp Điện Thắng H. Điện Bàn T. Nghệ An.

Cảm ơn Minh Thắng gửi cho Ngọc Ánh tấm ảnh mới chụp, khiến Ngọc Ánh cảm thấy gần gũi Thắng hơn. Xin báo tin vui cho Minh Thắng và tất cả các bạn từng viết thư chúc mừng Trung quốc phóng thành công tầu Thần Châu 5 có người lái lên khoảng không vũ trụ vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái rằng, sang năm tức năm 2005, Trung quốc sẽ phóng tiếp tầu Thần Châu 6 có hai người lái trở lên lên vũ trụ với thời gian lâu hơn.

Trong thư Minh Thắng hỏi, tại Trung Quốc có bao nhiêu chùa Thiếu Lâm. Về chùa Thiếu Lâm, Ngọc Ánh nhớ là đã giải đáp bạn Nguyễn Tiểu Yến tại Bắc Giang vào Hộp thư phát vào ngày 23 tháng 12 năm 2002.

Hiện nay mọi người thường nói đến chùa Thiếu Lâm, đó là chùa Thiếu Lâm nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, thực ra Trung Quốc còn hai chùa Thiếu Lâm khác tại tỉnh Phúc Kiến thường gọi là Nam Thiếu Lâm Tự. Nhưng chùa đã bị phá hủy, ngay cả di chỉ cũng bị vùi lấp. Cho mãi đến ngày 4 tháng 6 năm 1993, các nhà khảo cổ mới tìm ra di chỉ chùa Thiếu Lâm ở thị trấn Đông Trương thành phố Phúc Thanh tỉnh Phúc Kiến, và đã khai quật ra nhiều văn vật quý. Di chỉ chùa Thiếu Lâm này đã được các nhà khảo cổ xác nhận. kết cấu di chỉ cũng như nội hàm văn hóa của chùa này rất giống chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn tỉnh Hà Nam.

1  2