Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-26 11:23:28    
Cáp Nhĩ Tân : sự hài hòa giữa truyền thống và thời thượng

cri
Đảo mặt trời nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nhiều năm nay, phong cảnh tươi đẹp trên đảo vẫn luôn làm khuynh đảo vô vàn du khách ở trong và ngoài nước.Nhưng sự hấp dẫn của Cáp Nhĩ Tân không chỉ có đảo mặt trời. Nếu ta ví bản đồ TQ có hình dạng như một con thiên nga trắng, thì có thể nói thành phố Cáp Nhĩ Tân là một viên ngọc lấp lánh dưới cổ con thiên nga này. Nó là nơi sở tại của thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang miền đông bắc TQ, và cũng là một thành phố tỉnh lỵ nằm trên vĩ độ cao nhất của TQ. Cũng có thể do nó tiếp giáp với Nga, nên Cáp Nhĩ Tân luôn luôn có nét đẹp đậm đà phong cách Nga. Sự pha tạp văn hóa khác nhau ấy đã khiến Cáp Nhĩ Tân có một vần điệu độc đáo so với nhiều thành phố khác của TQ.

Ông Diêu Kiến Bình là người sống lâu năm và công tác tại Cáp Nhĩ Tân. Ông nói, có rất nhiều người nước ngoài từng sinh sống tại Cáp Nhĩ Tân, họ đã để lại đây nhiều kiểu kiến trúc phương tây khác nhau. Ông nói:

" Ở Cáp Nhĩ Tân có khá nhiều phong cách kiến trúc cùng xen lẫn hài hòa với nhau, nghe nói có tới hơn 10 kiểu kiến trúc. Những kiến trúc phương tây và kiến trúc TQ này cùng nằm trong thành phố, khiến ta có một cảm giác chúng cùng chung vách với nhau. Ngồi trong quán cà phê trên phố với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau này, bên tai vang vọng tiếng nhạc cổ điển Nga, nhấm nháp vị cà phê Bra-xin thơm phức, cảm giác ấy sao mà lâng lâng, thoải mái ".

Khu phố của Cáp Nhĩ Tân rất thông thoáng, sau những rặng cây hay giữa cụm kiến trúc là những nhà thờ hoặc chùa chiền với phong cách khác nhau. Trong có nhà thờ Sanh sô phi a kiểu By zan ti ne, nhà thờ Cơ Đốc Giáo kiểu Gô thic, hay chùa Hồi có màu lam và màu trắng xen kẽ nhau v v. Chúng và các kiến trúc truyền thống của TQ như Đại Hùng Bảo Điện,Văn Miếu v v, hòa nhập với nhau hình thành một cảnh quan nhân văn độc đáo của Cáp Nhĩ Tân.

Nếu bạn muốn đi sâu thưởng thức nghệ thuật kiến trúc ở đây thì nhà thờ Sanh-sô-phi-a là có giá trị nhất. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1907, là một kiến trúc kiểu By-zan-ti-ne điển hình, nó từng là nhà thờ có quy mô lớn nhất ở Cáp Nhĩ Tân cũng như khu vực viễn đông, là đất thánh của nhiều tín đồ đạo Chính Thống.

Nhà thờ Sanh-sô-phi-a lặng lẽ đứng sừng sững trên đường phố lớn trung tâm nhộn nhịp nhất và cũng là phố thương nghiệp cổ xưa của Cáp Nhĩ Tân. Ngôi nhà thờ hình cầu nóc nhọn có màu đỏ sẫm này, đã gây cho người xem một cảm giác trang nghiêm và kính trọng. Bước vào nhà thờ, tuy bích họa đẹp đẽ trên tường và nóc nhà đã nhiều nơi bị long lở, nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp huy hoàng cùa năm xưa. Gian phòng lớn vắng tanh không hề có bục giảng kinh, ghế ngồi của tín đổ và ban xướng thi, mà chỉ có những hình vẽ trên nóc và trên vách đã bong lở kia như đang kể với ta những mẩu truyện về quá khứ. Kính cửa sổ bằng thạch anh đang rọi ánh chiếu tà thành một màu đỏ tím.

Đường phố trung tâm được rải bằng đá tấm màu đen, là một trong những đường phố thương nghiệp nổi tiếng nhất của thành phố Cáp Nhĩ Tân, ông Lưu Đông Bình trong ban quản lý đường phố này giới thiệu rằng:

"Đường phố lớn trung tâm là một đường phố cổ trăm năm, nó được xây dựng vào năm 1898, ban đầu gọi là Phố TQ, mãi tới năm 1925 mới đổi gọi là Phố Trung Tâm. Vật kiến trúc ở đây rất có đặc sắc, dọc theo hai bên đường phố có 71 tòa nhà kiểu châu Âu. Mà những kiến trúc này phần lớn đều được xây dựng từ năm 1903 đến năm 1927.

Vào những năm đầu của thế kỷ trước, đường phố trung tâm của Cáp Nhĩ Tân đã tương đối nhộn nhịp, ở đây có bán đủ loại hàng hóa nước ngoài như: Lông thú của Nga, nước hoa Pháp, thuốc men của Đức, dầu ăn của Mỹ, đồng hồ Thụy Sĩ v v. Ngoài ra, ở đây còn để lại nhiều dấu ấn sinh hoạt của các dân tộc khác nhau thuộc di dân các nước Nga, Pháp, Đức v v.

Tuy đường phố lớn ngày nay đã trở nên năm màu bảy sắc, nhưng những chợ búa nhộn nhịp, cũng như các tòa kiến trúc với nhiều phong cách khác nhau ấy, vẫn luôn luôn nhắc nhở mọi người về dáng dấp xưa kia của nó. Mà đường phố thương nghiệp nổi tiếng này cũng vẫn còn giữ được tôn chỉ của mình trong 100 năm nay. Đó là chủ yếu kinh doanh các mặt hàng cao cấp như trang phục và ngọc báu trang sức nổi tiếng thế giới v v, đây là thiên đường mua sắm của mọi người.

Tại Cáp Nhĩ Tân có khá nhiều quán ăn phương tây chính tông. Nhà văn Tô Thúc Dương đã nói rằng, sở dĩ các món ăn của Nga ở đây rất chính tông là vì nó chịu sự ảnh hưởng của nền văn hóa ẩm thực của Nga.

Ở đây không chỉ có món ăn phương tây, mà còn có một số thực phẩm của Nga được bảo lưu một cách trung thực và hơn nữa đã lắng đọng vào đời sống của người Cáp Nhĩ tân. Thí dụ như bánh mì gối, nhồi và súp của Nga mà người ở đây rất thích ăn.

Khi tiếp xúc với người Cáp Nhĩ Tân, mới biết họ rất khéo về việc dung nạp các sự vật của nhiều dân tộc khách nhau, địa vực khác nhau và phong cách khác nhau để làm phong phú thêm phong cảnh và giai điệu cuộc sống của thành phố mình. Không những thế, người Cáp Nhĩ Tân còn rất khéo lợi dụng sự thay đổi khí hậu độc đáo của địa phương để trang điểm cho thành phố mình.

Cáp Nhĩ Tân một năm bốn mùa khí hậu khác nhau rất lớn, lạnh nhất và nóng nhất chênh lệch nhau đến 6-7 mươi độ, cho nên cách ăn mặc của người Cáp Nhĩ Tân cũng rất phong phú đa dạng. Trong khi lựa chọn quần áo, họ còn khéo kết hợp giữa kiểu cách tinh hoa của trong nước và nước ngoài, hình thành mốt thời thượng riêng biệt của người Cáp Nhĩ Tân.

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố như vậy, nó rất truyền thống nhưng cũng rất thời thượng. Điều này không những là nguyên nhân khiến nó mỗi năm thu hút được khá nhiều du khách, và cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người Cáp Nhĩ Tân không muốn rời đi nơi khá.

Khi thành phố đã lên đèn, ung dung dạo bước trên đường phố ngắm nhìn các dải đèn màu nhấp nháy trong đêm, trong lòng rộn lên biết bao cảm giác lâng lâng mới lạ, đó là hơi thở của cuộc sống ngày nay, nó rất phong phú và cũng rất thơ mộng. Cáp Nhĩ Tân là một thành phố đầy quyến rũ, và đang ngời lên rạng rỡ bởi nét đẹp cổ xưa và tươi trẻ của mình.