Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-21 21:05:31    
Tình yêu là đề tài muôn thủa

cri
Cho dù chúng ta phải đương đầu với những sự kiện bất ngờ gì, ví như dịch cúm gia cầm đang xảy ra tại một số nước trên thế giới trong có Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, thế nhưng chỉ cần chúng ta ứng phó một cách tích cực và khoa học, tuân theo quy định của cơ quan hữu quan thì sớm muộn rồi nạn dịch sẽ bị đẩy lùi, ví dụ như Trung Quốc đã từng chiến thắng dịch Sars năm ngoái vậy.

Ngày lại ngày, rồi tuần lại đến, cuộc sống vẫn êm trôi theo mặt trời mọc rồi lặn, cho dù gặp khó khăn và bất trắc gì cũng không ngăn cản nổi lòng khát khao tình yêu và cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Thảm nào mà có câu: Tình yêu là đề tài muôn thủa. Có lẽ trong các bạn nhất là những bạn đã đến tuổi biết yêu đang có mặt bên máy thu thanh vẫn đang trong háo hức của ngày Valentine mới qua, đó là ngày tình yêu 14 tháng 2 nhập từ phương Tây. Thực ra tình yêu không phải chỉ thuộc về các bạn trẻ với những bông hồng tươi thắm và kẹo sô cô la ngọt ngào, tình yêu còn thuộc về những đôi vợ chồng trung niên và cả cao tuổi. Không hiểu sự nhìn nhận của bạn đối với tình yêu lãng mạn là như thế nào nhỉ? Riêng Ngọc Ánh, Ngọc Ánh cảm thấy lãng mạn nhất có lẽ là khung cảnh hai cụ ông cụ bà đầu tóc bạc phơ dắt tay đi sát bên nhau thủ thỉ chuyện trò trong hoàng hôn đang xế bóng. Tình yêu của họ đã được đan dệt bằng chuỗi thời gian dài nếm đủ thứ vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống . Họ đã cùng đi qua những thời kỳ chiến tranh, loạn nạn, thiếu thốn khó khăn của thời mái tóc còn xanh hoặc trung niên, thế nhưng tình yêu tình thương đã đưa họ vượt qua, đến nay con cái họ đã khôn lớn thành người thành tài, họ đã trở nên tóc bạc da mồi, nhưng họ vẫn tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau cho đến bất tận. Thật là lãng mạn làm sao phải không bạn. Trước đời sống vật chất đang ngày càng dồi dào ngày nay, chúng ta nên có thái độ như thế nào để giữ cho tình yêu chọn vẹn và bền lâu? Để tình yêu cũng có thể được đan dệt bằng những mũi kim thời gian bất tận nhỉ?

Ngọc ánh xin tặng các bạn mấy câu mạn đàm về tình yêu:

Khi yêu, bạn có nhiều tình cảm phong phú, tế nhị, nhẹ nhàng, thậm chí không tin được rằng có thể như thế, đó là bạn đã bắt đầu biết yêu.

Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ không là vĩnh cửu.

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Tình yêu nào muốn là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu mà không có cơ sở tinh thần thì chỉ là điều tầm thường.

Người phụ nữ khôn ngoan kết hôn với một người đàn ông yêu mình hơn là người mình yêu.

Tình yêu đòi hỏi chung thủy và chung thủy là cho tình yêu vững bền.

Hôn nhân không thể hạnh phúc nếu trước khi lấy nhau hai người không biết rõ tính tình, thói quen và tính cách của nhau.

Cưới vợ vì yêu mới lý thú, còn lấy vợ vì cô ta xinh đẹp thì chẳng khác gì mua ngoài chợ một vật không cần thiết chỉ vì nó đẹp.

Không ai bắt buộc phải kết hôn, nhưng mỗi người buộc phải tuân theo luật hôn nhân nếu người đó đã kết hôn.

Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt.

Tình yêu không bao giờ đòi hỏi, bao giờ nó cũng là tặng hiến. Tình yêu luôn giày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù.

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong trái tim chứ không phải là trong giác quan.

Ngọc Ánh xin chân thành chúc tất cả những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng thuộc đủ các lứa tuổi đang bên bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh đều nâng niu tình yêu của mỗi đôi mình cho thật đẹp, thật bền cho đến mãi mãi.

Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp chuyện bạn nghe đài mang đề tài tình yêu.

Em Cường học sinh lớp 11 trường trung học tại thành phố Hồ Chí Minh viết rằng:

Cô Ngọc Ánh thân mến, tuy rằng việc học rất bận, nhưng em vẫn dành thời gian đón nghe tiết mục Hộp thư của cô, qua đó em biết ngoài các cô các chú đứng tuổi, thậm chí có các cụ cao tuổi viết thư cho cô còn ra, còn có rất nhiều bạn học sinh trung học như em viết thư tâm sự với cô, em thật mến cô và coi cô như người cô ruột của em đó. Em đang có chuyện trong lòng đó và muốn xin lời khuyên của cô: em rất mến một bạn gái cùng lớp với em vì bạn ấy rất dễ thương và học giỏi, hễ trông thấy bạn ấy là tim em đập mạnh và mặt nóng bừng, cô bảo em phải làm gì để khắc phục tâm trạng này nhỉ? Nếu cứ "thầm yêu trộm nhớ "như vậy thì em lo ảnh hưởng đến học tập lắm.

Cường thân mến, cô không đọc họ tên và địa chỉ cụ thể của Cường để bật mí cho em. Mong sao lời khuyên của cô cũng là dành cho các em học sinh đang ở độ tuổi như em. 17 tuổi, đây là độ tuổi đang lớn nhanh để trở thành thanh niên thực sự, đây cũng là độ tuổi mông lung bắt đầu bị thu hút bởi nhan sắc cũng như học lực giỏi và tài năng của các bạn khác giới, thập chí tưởng rằng mình đang bắt đầu yêu. Đây là hiện tượng bình thường trong quá trình trưởng thành về sinh lý của mỗi người. Thế nhưng mỗi chúng ta ở độ tuổi nào cũng đều có nhiệm vụ nên hoàn thành ở độ tuổi đó. Là học sinh trung học, đây là giai đoạn đang trưởng thành về trí lực cũng như thân thể, nhiệm vụ học tập rất nặng, nên cố gắng nhiều hơn để thực hiện kỳ vọng bước chân vào ngưỡng cửa đại học lý tưởng. Thực ra Cường cũng đã nhận ra mối nguy hại của việc "thầm yêu trộm nhớ" rồi. Ở đây cô Ngọc Ánh khuyên Cường nên phân tán sự chú ý của mình đối với cô bạn cùng lớp bằng cách, đọc sách ngoài giờ nhiều hơn trước đây, hoặc nghe đài nhiều hơn, hãy dành nhiều dịp tiếp xúc với bạn trai cùng lớp hơn, như vậy Cường sẽ không còn thừa thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa, hãy coi cô bạn gái ấy như những bạn gái cùng lớp với tình bạn trong trắng, đồng thời cũng luôn nhắn nhủ mình rằng, nên cố gắng trau dồi kiến thức để tiến tới đỗ đạt thành tài, chờ đến khi trưởng thành chín chắn thì tình yêu khắc sẽ đến gõ cửa trái tim mình, phải vậy không? Cô Ngọc Ánh chúc Cường học tập tiến bộ.

1  2