Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-18 16:30:57    
Thưởng thức đèn băng kỳ diệu ở thành phố Cáp Nhĩ Tân miền đông bắc TQ

cri
Người TQ xưa nay vẫn thích chơi đèn lồng, dùng các loại giấy màu hồ thành nhiều loại đèn có hình dạng khác nhau như: Đèn rồng, đèn lục giác, đèn hoa v v muôn hình vạn dạng. Ở thành phố Cáp Nhĩ Tân miền đông bắc TQ, người ta còn dùng băng và tuyết làm ra nhiều loại đèn khác nhau. Cứ đến mùa đông hàng năm, ở đây đều tổ chức ngày hội đèn băng, rất có sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Vào hơn 100 năm trước, Cáp Nhĩ Tân còn là một làng chài nhỏ bé. Mỗi khi vào mùa đông giá rét, những dân chài ở đây đều đào băng để bắt cá. Để tiện cho việc chiếu sáng trong đêm, các dân chài thường dùng nước trong thùng khi còn chưa đông chặt đem đổ ra, gạn bỏ phần nước ở giữa, rồi đặt nến vào trong, khiến ánh sáng của nến càng trở nên sáng sủa. Đó chính là loại đèn băng sớm nhất.

Trải qua hơn trăm năm phát triển, đèn băng ngay nay đã có nhiều cải tiến lớn, công dụng của nó cũng không còn chỉ để dân chài thắp sáng bắt cá như xưa nữa, mà chủ yếu là để vui chơi thưởng thức. Hiện nay, việc làm đèn băng cũng hết sức cầu kỳ và phức tạp, không còn đơn giản như xưa nữa, nó được gia công nghệ thuật như điêu khắc v v cũng tức là nghệ thuật khắc băng. Hiện nay có khá nhiều loại nghệ thuật khắc băng như: Hoa băng, chậu cảnh băng, trụ băng, vật kiến trúc bằng băng v v. Không những có tác phẩm đình đài lầu các truyền thống TQ , mô phỏng phong cảnh Trường Thành, Thiên Đàn nổi tiếng TQ, mà còn có các tác phẩm khắc băng thu nhỏ vật kiến trúc như một số nhà thờ nổi tiếng của nước ngoài v v. Nếu thưởng thức những tác phẩm khắc băng này vào ban ngày thì nó trắng toắt và trong suốt, nhưng ̣vào ban đêm thì chúng lại tỏa ra muôn màu rực rơ, khiến ta có cảm giác như đến với một thế giới đồng thoại.

Nếu muốn thưởng thức đèn băng đẹp đẽ nhất của Cáp Nhĩ Tân thì hãy đến xem cuộc thi nghệ thuật khắc băng là một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Cuộc thi nghệ thuật khắc băng đã mời một số nhà nghệ thuật khắc băng bậc thầy của các nước trên thế giới tham gia. Cuộc thi được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân năm nay đã là lần thứ 18, gồm 30 đoàn đại biểu của 17 nước và khu vực như Nhật, Nga, Pháp, Ca Na Đa v v đã tham gia cuộc thi lần này.

Theo giới thiệu, vật liệu băng được sử dụng trong cuộc thi nghệ thuật khắc băng quốc tế Cáp Nhĩ Tân đều lấy từ sông Tùng Hoa, một dòng sông lớn nhất ở địa phương. Những tảng băng thiên nhiên này long lanh, trong suốt, có độ bền tương đối, rất phù hợp với yêu cầu điêu khắc.

Nhà thiết kế kiến trúc thuộc trường đai học Viễn Đông Nga Séc gây Séc xi - A lếch xan đơ rô vích đã từng ba lần tới tham gia cuộc thi nghệ thuật khắc băng quốc tế tại Cáp Nhĩ Tân, anh rất say mê đèn băng của Cáp Nhĩ Tân. Anh nói:

"Sau khi đến Cáp Nhĩ Tân, tôi thấy đèn băng ở đây đẹp tuyệt diệu, cái đẹp của nó thật khó dùng lời lẽ miêu tả. Tôi được đến Cáp Nhĩ Tân làm ra tác phầm tham gia cuộc thi khắc băng quốc tế, là điều khiến tôi hết sức phấn khởi".

Hai vợ chồng anh Bô môn gát người Đan Mạch là lần đầu tiên tới TQ. Anh nói:

" Chúng tôi lần đầu tiên đến TQ, cũng là lần đầu tiên tới Cáp Nhĩ Tân. Tôi thấy Cáp Nhĩ Tân khác nào một thế giới băng tuyết, băng và đèn ở đây cùng hòa quyện với nhau, làm ra các tác phẩm tuyệt vời như vậy quả là điều vô cùng kỳ diệu ".

Mùa đông của Cáp Nhĩ Tân quả là một thế giới băng tuyết. Đi dạo trên đường phố, đâu đâu cũng là những tác phẩm khắc băng, có những tác phẩm mà người TQ rất ưa thích như: Sư tử, Hổ, Chim ưng, Rồng v v, cũng có những tác phẩm mang đậm phong cách châu Âu như nhà thờ, lầu các v v. Những tác phẩm khắc băng này long lanh, trong suốt, vô cùng đẹp mắt. Đến ban đêm, nhiều loại đèn băng cùng tỏa ra ánh đèn năm màu bảy sắc, đứng giữa các tác phẩm này có khác nào như ảo mộng, nó khiến thành phố Cáp Nhĩ Tân vốn đã tươi đẹp này càng thêm phần rực rỡ.

Anh Mô ri na ga Sa ti ô người Nhật nói, ở Nhật cũng có đèn băng, nhưng đèn băng của cáp Nhĩ Tân có phần vượt trội hơn. Anh nói:

" Tôi đã xem qua nhiều tác phẩm khắc băng của Cáp Nhĩ Tân, trên đường phố hay trước cửa khách sạn đâu đâu cũng có. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của các nhà nghệ thuật".

Nếu bạn đến thưởng thức đèn băng vào mùa đông, Nguyễn Thanh xin giới thiệu với bạn mấy nơi có tác phẩn đèn băng tương đối tập trung như: Đại thế giới đèn băng Cáp Nhĩ Tân, Công viên Triệu Lân, Công viên Đảo mặt trời. Nhất là Đại thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân hiện đã xây dựng nên Lạc viên băng tuyết có quy mô lớn nhất và phong cảnh nghệ thuật băng tuyết nhiều nhất trên thế giới.

Bà Phùng Mỹ Thụy hội trưởng hội viên lâm phong cảnh tỉnh Hắc long giang đã làm công tác nghệ thuật điêu khắc đèn băng được hơn 40 năm, có thể nói bà là người đã chứng kiến quá trình phát triển đèn băng của Cáp Nhĩ Tân. Bà nói, sức quyến rũ của nghệ thuật đèn băng là ở chỗ khiến loại nghệ thuật đèn băng độc đáo này hòa nhập với thành phố , hòa nhập với viên lâm và hình thành một thể thống nhất:

"Tôi cảm thấy nghệ thuật băng tuyết của Cáp Nhĩ Tân đã vượt quá giới hạn viên lâm và trở nên càng to lớn hơn. Trong công viên của chúng tôi, ngoài có đường xá, nhà cửa, vật kiến trúc và rừng cây hoa cỏ ra, tại các môi trường định điểm, chúng tôi còn dùng băng tuyết làm nguyên liệu tiến hành tạo vườn, nó vừa khiến viên lâm có môi trường tươi đẹp, lại có thể dùng băng tuyết tô điểm cho công viên".

Hiện nay, ngày hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân cũng có tiếng tăm như ngày hội tuyết của Nhật và ngày hội truy hoan băng tuyết của Ca Na Đa. Mùa đông hàng năm, Cáp Nhĩ Tân đã thu hút được hàng nghìn hàng vạn du khách đến thưởng thức đèn băng. Trong đó, có khá nhiều du khách đến từ miền nhiệt đới. Những người chưa bao giờ được nhìn thấy băng tuyết này, việc đến TQ thưởng thức đèn băng hầu như đã trở thành một điều mong muốn lớn của họ.

Nghệ thuật băng tuyết rất đẹp đẽ và cũng rất đa tình, rất huy hoàng nhưng cũng rất ngắn ngủi. Mùa xuân đến đã làm tan chảy các kiến trúc băng tuyết, nhưng nó đã để lại cho mọi người những ký ức không thể phai mờ, và đem theo những ký ức tươi đẹp ấy đi về thập phương tứ phía.