Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-18 10:59:48    
Nhà tạo mốt Jim-mi

cri
Anh Jim-mi có tiếng tăm rất lớn trong giới biểu diễn nghệ thuật và thanh niên ở các khu vực đất liền, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc. Anh không những thiết kế hình ảnh cho những diễn viên điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc như Na Anh, Cổng Lợi, Lưu Đức Hoa.v.v..., mà còn tạo mốt hóa trang cho rất nhiều nhân sĩ và diễn viên nổi tiếng thế giới như ca sĩ Jennfer-Page người được giải âm nhạc Grammy, vua quyền anh Holyfield.v.v... Anh đảm nhiệm chức vụ tổng thiết kế sư tạo mốt trong các cuộc thi người mẫu Trung Quốc, đồng thời là người tạo mẫu cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci.v.v... trong các cuộc họp báo ở Trung Quốc. Các nhân vật chủ yếu trong phim âm nhạc về thành phố Bắc Kinh năm 2001 xin đăng cai thế vận hội Ôlimpic đều là do anh Jim-mi tạo mẫu. Do những thành tích này, nên nhiều cơ quan báo chí gọi anh là " Người tạo mốt số 1 Trung Quốc".

Anh Jim-mi là người Trung Quốc chính cống, dáng người cao, sáng sủa, tuổi chừng 30. Khi phóng viên phỏng vấn anh tại công ty giao lưu văn hóa Jim-mi hiện đại Bắc Kinh, anh Jim-mi mặc chiếc áo sơ mi vải sợi kẻ ca rô màu mận chín hơi rộng, cổ vắt chiếc khăn khu-la mỏng hơi thẫm đen, cho người ta ấn tượng một thanh niên sôi nổi, con chó nhỏ màu đen tíu tít quấn bên chân đi đôi giầy thể thao của anh.

Khi chúng tôi trò chuyện sôi nổi mới biết anh là một ví dụ về " Học trò nghịch ngợm" thành đạt, lúc nhỏ anh không chăm chỉ học hành, thường xuyên lấy cặp nhiệt độ cọ vào nách giả vờ bị sốt để xin giấy nghỉ ốm, bỏ học đi chơi. Lên trung học, anh vào học ở một trường du lịch, thu hoạch duy nhất là được thầy giáo dạy tiếng Anh đặt tên tiếng Anh là " Jimmi". Từ đó anh mới có tên này. Sau khi tốt nghiệp trường du lịch, anh đến làm việc tại tổ may đo khách sạn Quốc Tế Bắc Kinh, không bao lâu anh xin thôi việc, làm diễn viên ca hát, người mẫu, sau đó lại thích các nghề như xấy tóc, mỹ viện... Anh Jimmi nói, anh tình cờ học một lượt các chuyên môn về thiết kế tạo mốt. Anh nói :

Tôi có khiếu nắm bắt cái đẹp rất mạnh mẽ. Ban đầu tôi thích kiểu tóc, kế theo thích trang phục, sau đó lại cảm thấy, trời---hóa trang sao mà kỳ diệu vậy. Mấy năm đó, tôi hầu như bận suốt, phong phú hết một kiểu, lại phong phú thêm một kiểu khác, thế là học hết các chuyên môn có liên quan đến thiết kế tạo mốt.

Sự nghiệp của anh Jimmi như hoa nở rộ sau khi giới biểu diễn Trung Quốc đột nhiên chú trọng nghề hóa trang. Năm 1995, hóa trang trở thành nghề đắt khách, anh Jimmi cuối cùng tìm được công việc mình yêu thích nhất.

Trong khoảng 3 – 4 năm, anh làm việc say sưa, làm những công việc anh yêu thích, thiết kế hình ảnh và hóa trang cho các diễn viên và người mẫu. Bởi vì anh biết khuếch đại những vẻ đẹp của mỗi người, kết hợp vẻ đẹp nội tâm với điểm xuyết bên ngoài, do đó rất nhiều người mời anh Jimmi tạo mốt, có những hôm anh chỉ chợp mắt hai – ba tiếng đồng hồ.

Trong công tác, anh Jimmi tiếp xúc rất nhiều với các nhà tạo mốt và hóa trang các nước. Trong khi giao tiếp với họ, anh so sánh địa vị người tạo mốt ở Trung Quốc và ở nước ngoài. Anh nói, địa vị của người tạo mốt ở Trung Quốc cao hơn, được tôn trọng hơn so với ở nước ngoài, nhà tạo mốt Trung Quốc là người tạo mốt hạnh phúc nhất thế giới . Anh nói :

Thợ hóa trang ở nước ngoài cơ bản còn ở giai đoạn lệ thuộc người mẫu và lệ thuộc nghệ nhân, họ không có địa vị và chỗ đứng của mình. Chỉ có ở Trung Quốc mới có bầu không khí thị trường tốt như vậy.

Từ năm 2000, sự nghiệp của anh lật sang trang mới. Làm công việc thiết kế tạo mốt mấy năm, anh Jimmi tiếp xúc phần lớn những người trong giới văn nghệ. Anh nói, anh muốn làm công việc chỉ đạo cuộc sống cho những người bình thường hơn, để mọi người dù ở ngành nào cũng biết cảm nhận cái đẹp và trở nên tươi đẹp.

Anh Jimmi lần lượt mở bốn trường học, nhận học sinh ở các nơi như Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu.v.v..., dạy chuyên nghiệp kỹ hóa trang và kỹ sảo tạo mốt. Phóng viên đã đến trường anh tại Bắc Kinh. Nhà trường nằm trong một khu chung cư sang trọng, cây vạn niên thanh xanh mượt rủ thõng xung quanh, bàn ghế kiểu cách, thiết bị giảng dạy hiện đại đầy đủ, đúng là một môi trường học hành tuyệt diệu. Điều kiện học hành lý tưởng như vậy, một khóa học 60 ngày, chỉ thu học sinh 3500 nhân dân tệ học, rẻ hơn trường công có điều kiện học hành bình thường. Anh Jimmi dạy học rất nghiêm túc, yêu cầu học sinh thiết kế hình thể quí khách thành đẹp nhất với khả năng tối đa. Trong mấy năm qua, anh đã dạy hơn 10 nghìn học sinh, chỉ riêng thành phố Bắc Kinh có một phần ba người tạo mốt trong giới văn nghệ sĩ là học sinh của anh Jimmi.

Anh còn mở tiết mục hướng dẫn mọi người về cách trang điểm và ăn mặc thường nhật trên kênh vệ tinh của đài truyền hình trung ương và địa phương Trung Quốc.

Để cho phái đẹp Trung Quốc có nhiều sự chọn lựa hơn, anh Jimmi còn tranh thủ thời gian thiết kế phục trang, sáng lập một nhãn hiệu áo da và một nhãn hiệu quần áo may sẵn. Anh còn đầu tư sản xuất đồ mỹ phẩm màu với nhãn hiệu JIMMI, làm cho khuôn mặt các thiếu nữ càng rạng rỡ hơn. Anh Jimmi nói, anh đã rất thành công, anh muốn làm một số việc nữa cho mọi người:

Khi thấy khán giả xem tiết mục của mình, vô hình chung họ trở nên đẹp hơn, tôi cảm thấy hãnh diện, sung sướng hơn tạo mốt cho một nghệ nhân. Tôi cảm thấy điều có ý nghĩa nhất là mang cái đẹp đến cho tất cả mọi người .

Anh Jimmi rất phấn khởi, vì anh đã giúp nhiều người biết thẩm mỹ và yêu mến cái đẹp. Anh chưa thỏa mãn, bởi vì anh muốn tất cả người Trung Quốc đều xinh đẹp hơn.