Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-17 14:38:54    
Thính giả Việt nam nhiệt liệt ủng hộ nguyện vọng của"Hầu vương" Lục Tiểu Linh Đồng

cri
Hoan nghênh các bạn đến với bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, chúc các bạn một buổi tối thanh thản. Mong các bạn trong tuần mới này sẽ gặt hái được thu hoạch và niềm vui mới.

Vậy là những ngày Tết đang trôi nhanh trong bầu không khí hân hoan của mọi người. Thế nhưng người Trung quốc cho rằng sau rằm tháng Giêng âm lịch tức tết Hoa đăng mới là hết Tết. Trong đêm rằm tháng Giêng người Trung Quốc có tập quán chăng đèn kết hoa, ngắm đèn màu, đóan câu đối , ăn bánh trôi.

Trong những ngày Tết, anh chị em của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc vẫn kiên trì trên cương vị công tác để đưa tin và dâng cho các bạn những chương trình đặc biệt đón xuân. Trong phần tin hằng ngày, chúng tôi rất quan tâm đến diễn biến tình hình dịch cúm gà đang xảy ra tại một số nước trên thế giới, trong có Việt Nam và một số tỉnh miền Nam Trung Quốc. Đây cũng là đề tài quan tâm của nhân dân Trung Quốc cũng như các nước trên thế giới. Qua các phương tiện thông tin Ngọc Ánh được biết, hiện nay các cơ quan y tế phòng dịch Việt Nam đang cộng tác với tổ chức y tết thế giới áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh giảm tới mức tối đa. Ngọc Ánh xin khuyên các bạn đang có mặt bên máy thu thanh trong thời gian này nên tuân theo chỉ thị "ba không"của chính phủ và chính quyền cać cấp, đó là "không ăn, không nuôi, không vận chuyển gia cầm", chung lòng chung sức trải qua khó khăn trước mắt. Tin rằng không bao lâu những vùng có dịch bệnh cúm gà sẽ khắc phục hậu qủa của dịch bệnh, khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Theo đà ngành viễn thông đang ngày càng phát triển, phương tiện thông tin giữa thân nhân và bạn bè cũng trở nên ngày càng tiện lợi và cập nhật hơn, ngoài điện thoại ra, viết thư điện tử qua In-tơ-nét đang được ngày càng nhiều người hoan nghênh. Ví như sau khi thưởng thức chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Thân, một số bạn thính giả đã viết thư điện tử nêu cảm nhận của mình đối với chương trình.

Hôm mồng 3 tết Ngọc Ánh nhận được điện thoại của bạn Hải Nam thành viên câu lạc bộ tiếng Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

Nam Hải: chị Ngọc Ánh thân mến, em là Hải Nam. Em xin báo cho chi một tin mừng và nóng hổi. Đêm mồng một tết, sau khi vừa nghe xong Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mang tựa đề "Xuân Giáp Thân vui Tết với Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng",em liên nhận được nhiều điện thoại của các bạn câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó co 5 bạn đến tận nhà để trao đổi, 11 bạn từ các phường các quận gọi điện thoại đến, ngaòi ra còn có một anh ở tỉnh Sông Bé và một anh hiện đang công tác tại tỉnh Đài Loan Trung Quốc củng gọi điện thoại đến. Các bạn đều yêu cầu đưa danh sách tập thể của trong câu lạc bộ tập chung đến Hộp thư Ngọc Ánh, nhất trí ủng hộ nguyệng vọng của anh Lục Tiểu Linh Đồng làm vật biểu tượng của Đại hội Ô Lim Pích năm 2008 tại Bắc Kinh. Các bạn sẽ sưu tầm những tranh ảnh, sách báo và hằng công nghệ liên quan đến "tây du ký " đề tặng anh Lục Tiểu Linh Đồng, các bạn cũng mong anh tặng cho câu lạc bộ cuốn tự truyện "Duyên Hầu –Lục Tiểu Linh Đồng" bản Trung Văn để thưởng thức văn chương của anh.

Ánh: Xin cảm ơn Hải Nam, cảm ơn các bạn câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Ánh sẽ chuyển nguyện vọng của các bạn cho anh Lục Tiểu Linh Đồng.

Chỉ ngay sau khi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mang tựa đề "Năm Giáp thân vui tết với Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng" gặp gỡ các bạn vào đêm mồng một tết thì sáng mồng 2 tết Ngọc Ánh nhận được bức thư điện tử chữ Viêṭ có dấu của bạn Trần Bính Sơn tại tổ 1 dân phố 2 phường Tấn Tài Phan Rang tỉnh Ninh thuận viết rằng:

Tôi thật sự vui mừng khi đón nghe chương trình đặc biệt mừng Xuân Giáp thân của Hộp thư Ngọc Ánh vào ngày mồng 1 tết. Quả thật tôi vô cùng khâm phục ý tưởng độc đáo của "Hầu Vương" Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng vào kỳ Hộp thư Ng̣ọc Ánh đầu năm con khỉ, rất ý nghĩa và phù hợp Xuân Giáp Thân.

Ngay từ ấu thơ, tôi đã bị say mê bởi pho truyền thuyết cảm động và hấp dâñ Tây Du Ký. Hình ảnh Tôn Ngộ Không một thời là thần tược của hầu hết trẻ em Việt Nam. Vào năm con Khỉ này càng thú vị hơn khi nghe những lời tâm sự của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Có thể nói rằng, việc lựa chọn hình ảnh Tôn Ngộ Không làm biểu tượng chính thức cho Thế vận hội Ô- lim-pích diễn ra tại Bắc Kinh là việc hết sức ý nghĩa và phù hợp nhất. Mỗi chúng ta đều cảm động và rơi lệ trước tình cảm mà chú khỉ dí dỏm này thể hiện trong quá trình nhiều gian nan vất vả hộ tống thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, Hầu vương tỏ ra là một đồ đệ trung thành và có bản lĩnh không lùi bước trước gian khó luôn tìm cách vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều này rất giống với truyền thống dân tộc Trung Hoa anh hùng. Vì vậy nếu đưa hình hình ảnh Tôn Ngộ Không làm hiểu tượng chính thức cho Đại hội Ô Lim- pích sẽ khích lệ rất nhiều cho các vận động viên Trung Quốc cộ gắng vượt lên mang lại niềm vinh quang cho nước nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Trung Quốc giao phó.

Nhân tiện xin có vài lời với anh Lục Tiểu Linh Đồng rằng: khán giả và thính giả Việt Nam yêu mến anh rất nhiều, dù thời gian có qua đi. Mặc dù bộ phim Tây du ḱy phát đi phát lại nhiều lần trên truyền hình, nhưng không bao giờ thiếu khán giả. Dù bận đến đâu mọi người cũng cố gắng thu xếp để xem. Hoan nghênh cuốn tự truyện "Duyên Hầu—Lục Tiểu Linh Đồng " ra mắt độc giả, nếu được phát hành sớm tại Việt Nam. Tôi xin được mua trước để làm qùa tặng cho người thân, có lẽ đây là món quà ý nghĩ nhất.

Em Phạm thị Tuyên học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hoà viết trong thư điện tử rằng: Hộp thư Ngọc Ánh Đặc biệt "Năm Giáp Thân vui tết với Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng " phát vào tối Mồng 1 tết khiến em cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc và vui mừng. Rất lâu rồi em mới được nghe lại giai điệu kỳ diệu ấy. Em muốn có đôi lời với anh Linh Đồng: em cảm thấy rất vui được gặp anh trong bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh. Em sẽ sưu tầm những tranh ảnh và tài liệu liên quan đến Tây Du ký để gửi đến anh. Em cũng giơ hai tay ủng hộ nguyện vọng của anh là tặng hình ảnh Tôn Ngộ Không làm vật biểu tượng của Thế Vận Hội Ô-lim-pich năm 2008 tại Bắc Kinh.

1  2