Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-11 18:48:17    
Mời bạn đến thăm quê tôi

cri
Thành: Chương trình đặc biệt mừng xuân năm mới

Thành : Qúi vị và các bạn thính giả thân mến, tôi là Nguyễn Thanh, người hướng dẫn chương trình "Hướng dẫn du lịch".

Hải: Tôi là Hải Vân, người hướng dẫn Chương trình "Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa".

Thành: Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin thay mặt toàn thể anh, chị em trong Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế TQ chúc qúi vị và các bạn:

Đồng thanh: Năm mới vui vẻ, an khang , thành đạt.

Thành: Trong một năm qua, Tôi và Hải Vân đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn đi thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh và tìm hiểu về phong tục tập quán đậm đà bản sắc của các dân tộc thiểu số ở TQ, chúng tôi rất mong qua đó sẽ giúp qúi vị và các bạn mở ra một cảnh cửa tìm hiểu về TQ.

Hải: Để góp vui cho bầu không khí ngày tết, hôm nay, hai chương trình "Hướng dẫn du lịch" và "Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa" xin cùng dâng tới qúi vị và các bạn một chương trình đặc biệt mừng năm mới với tựa đề "Mời bạn đến thăm quê tôi".

Thành: Vừa rồi là mấy bạn dân tộc thiểu số ở TQ thông qua làn sóng điện của Đài chúng tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới Qúi vị và gia đình, đồng thời chân thành mời qúi vị và các bạn đến thăm quê hương xinh đẹp của họ.

Hải: Vậy, bây giờ xin mời các bạn cùng chúng tôi đi thăm quê hương của họ trong những lời chúc phúc chân thành.

Hai: Anh Pu-rân-pa-ya, dân tộc Mông Cổ, là người đầu tiên mời chúng ta đến thăm quê hương anh trong chương trình hôm nay. Trước hết anh mong thông qua làn sóng điện của Đài chúng tôi chúc Qúi vị và các bạn thính giả Việt Nam năm mới vui vẻ, an khang, công tác thuận lợi.

Hải: Và anh chân thành mời Qúi vị và các bạn đến quê anh ăn tết. Anh nói:

"Khu tự trị Nội Mông TQ là một miền quê tươi đẹp, nơi đây có bầu trời trong xanh, thảo nguyên bát ngát, từng đàn cừu trắng thơ thẩn gặm cỏ, những làn gió nhẹ mang theo hương thơm của ấm trà bờ và lời ca cao vút, nhiệt tình hiếu khách của người dân Mông Cổ. Hoan nghênh bạn bè khắp năm châu đến thăm quê hương tôi, chúng tôi sẽ đón tiếp các bạn với những lời ca ngọt ngào và ly rượu nồng thơm ngon".

Thành : Đến Nội Mông ăn tết quả một ý định tuyệt vời. Bà con nơi đây rất coi trọng dịp lễ này và gọi là " Lễ hội tháng trắng". Trong dịp lễ này, mọi người cùng nhau quây quần trong những ngôi nhà bạt Mông Cổ, uống rượu và chúc tết, sau đó cùng nhau ca hát và nhảy múa, hết sức vui vẻ.

Hải : Chúng ta không những có thể cùng ca múa với bà con dân tộc Mông Cổ nhiệt tình hiếu khách, mà còn được thưởng thức những món ăn phong vị đậm đà bản sắc dân tộc, đó là sữa chua và thịt cừu bốc tay.

Thành : Điều mà tôi ao ước nhất là được cưỡi mình trên lưng ngựa thả sức phi nước đại trên đồng cỏ bao la.

Hải : Anh lại không biết cưỡi ngựa, liệu chừng bị chổng vó. Muốn cưỡi thì cần phải học với bà con nơi đây. Tôi nghe nói các em bé Mông Cổ 4-5 tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa, tin rằng mọi người ở đây đều là những kỵ sĩ đích danh.

Thành : Đó là điều chắn chắn rồi. Sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, Ngựa là công cụ giao thông quan trọng nhất của họ. Bởi vậy họ mới được mệnh danh là "Dân tộc cưỡi trên lưng Ngựa".

Hải : Hải Vân rất yêu thích những bài hát Mông Cổ, những bài này đều có giọng ca cao vút đậm đà tình thương.

Thành : Anh Pu-rân-pa-ya cũng là một cây văn nghệ đấy. Anh sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, chắc rằng sẽ có một giọng ca tuyệt vời. Dưới đây Anh sẽ thể hiện với chúng ta bài hát chúc rượu của dân tộc Mông Cổ.

Hải : Cùng với giọng ca khoẻ khoắn, nhiệt tình hào phóng của anh Pu-rân-pa-ya, Hải Vân cảm thấy mình như đang cùng ca múa với bà con dân tộc Mông Cổ trong trong căn nhà bạt quây tròn của họ.

(Nhạc cắt : Tân Cương quê hương tôi)

Hải : Rời khỏi thảo nguyên Nội Mông bạt ngàn ở miền bắc TQ, chúng ta đi về phía tây theo dấu vết của "Con đường tơ lụa" hơn 2 nghìn năm về trước sẽ đến Tân Cương-một khu tự của TQ.

Thành : các bạn đang nghe là bài hát dân ca của dân tộc Uây Ua do chị Xa-na-oa, diễn viên Đoàn văn công U-rum-xi Tân Cương thể hiện.

Hải : Giọng hát của chị Xa-na-oa quả là tuyệt vời. Chị cho chúng tôi biết:

"Tân Cương của chúng tôi ngày càng giàu lên, hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm, và nhân dịp này xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

Thành : Mọi người thường nói chưa đến Tân Cương thì không biết TQ rộng bao nhiêu? Tân Cương có diện tích 1 triệu 660 nghìn km vuông, chiến một phần sáu diện tích TQ, và tương đương với 3 nước Pháp. Nơi đây có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống như dân tộc Uây Ua, dân tộc Ca-dắc, v.v.

Hải : Tài nguyên du lịch của Tân Cương rất dồi dào, có sa mạc, núi cao, hồ nước và những cánh rừng nguyên sinh. Trong đó nổi tiếng nhất là sa mạc Gô-bi bát ngàn, dãy núi Thiên Sơn có khí hậu bốn mùa rõ rệt, những vườn Nho Tu-lu-phan trĩu quả và dưa mật Tân Cương vừa thơm vừa ngọt. Ngoài ra còn có những cô gái Uây-ua xinh đẹp với những điệu múa uyển chuyển của họ.

Thành : Tân Cương là một miền quê nổi tiếng về ca múa và dưa quả, cộng thêm phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp khiến bao ao ước. Nhạc sĩ nổi tiếng của TQ Vương Lạc Tân khi đi thực tế ở Tân Cương đã phải thốt trước cảnh đẹp nên thờ của đất, nước, con người nơi đây, và ông đã siu tập cải biện ra rất nhiều bài hát Tân Cương được mọi người yêu thích.

Hải : Dưới đây mời qúi vị và các bạn thưởng thức bài hát "Cô gái thành Đạt Bản"-một trong những bài hát do nhạc sĩ Vương Lạc Tân siu tập và cải biên.

Hải : Đại ý lời ca hát rằng : Cô kia con nhà ai mà má cô hồng, và có đôi mắt xinh vô cùng....

Thành : Đến Tân Cương thì không ai có thể quên được dưa hấu nơi đây. Bởi vì mọi người là ngồi quây quân bên bếp lửa để ăn dưa hấu.

Hải : Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở Tân Cương chênh lệnh nhau rất lớn, ban ngày rất nóng nhưng đêm lại rất lạnh. Bởi vậy mới có hiện tượng ngồi quanh bếp lửa để ăn dưa hấu. Cảm giác này chẳng khác nào như chúng ta ăn kem trong mùa đông vậy.

Thành : vừa rồi qúi vị các bạn đã cùng chúng tôi đi thăm vùng miền bắc và tây bắc TQ theo lời mời của hai người bạn dân tộc thiểu số đầy nhiệt tình. Dưới đây anh Kim Minh Thuận, dân tộc Triều Tiên ở vùng đông bắc TQ cũng mời chúng ta đến thăm quê hương Anh. Anh nói:

"Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn thính giả Việt Nam. Quê tôi ở Diên Biên vùng đông bắc TQ, nơi đây có dãy núi Trường Bạch hùng vĩ và Hồ Thiên Trì xinh đẹp, ngoài ra còn có sâm Cao-ly nổi tiếng, Lộc nhung, Linh Chi và các dược liệu qúi hiếm khác. Bà con dân tộc Triều Tiên chúng tôi hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm quê hương chúng tôi".

Hải : Thật khó khước từ trước lời mời thịnh tình của anh Thuận. Bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi đến thăm quê Anh, cảm nhận về phong tục tập quán của bà con dân tộc Triều Tiên.

(thả nhạc Quê tôi ở Diên Biên)

Thành : Bầu không khí ngày tết ở Diên Biên hết sức sôi động. Đặt biệt là các cô gái Triều Tiên trong những bộ trang phục truyền thống của họ lại càng khiến cho mọi người có một cảm giác thanh bình, vui tươi của ngày tết.

Hải : Trang phục của người Triều Tiên là một trong những loại trang phục của dân tộc thiểu số mà Hải Vân yêu thích nhất. Chiếc áo ngắn đi đôi với chiếc váy dài rẻ quạt thêu hoa khiến mọi người có cảm giác như đang thưởng thức một điệu múa.

Thành : Dân tộc Triều Tiên còn có một tập tục quan trọng trong dịp tết là làm bánh dày. Nhà nào nhà ấy đền làm bánh dày và cắt thành từng miếng để trong đĩa, khi ăn có thể chấm đường và một số loại đậu, vừa thơm vừa ngon.

Hải : Ngoài bánh dày còn có thể thưởng thức các món ăn phong vị như thịt nướng, dưa muối Kim chi...

Thành : Hải Vân tham quá đấy, nào là vừa xem, vừa nghe lại vừa ăn. Chớ quên rằng chúng mình còn phải lên đường nữa đấy.

Hải : Cảm ơn sự nhắc nhở của Anh. Thôi, chúng ta lên đường vậy.

Thành : Bây giờ chúng ta hãy đến thăm tỉnh Vân Nam.

Thành : Vân Nam là đến từ cụm từ "Thể vân chi nam", hiểu một các nôm na là phía nam cầu vồng, qua đó đủ biết đây là một miền quê xinh đẹp. Vân Nam có thành phố Côn Minh bốn mùa như xuân, có Đại Lý phong cảnh đẹp như tranh, có Lệ Giang được mệnh danh là "Thụy Sĩ của phương đông", có rừng nguyên sinh Sịp-xỏng-bàn-na. Và còn nữa không sao kể hết.

Hải : Ngoài dân tộc Hán ra, ở Vân Nam còn có 25 dân tộc thiểu số. Sự khác nhau về ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán đã vẽ lên một bức tranh dân tộc sinh động, đa sắc màu.

Thành : Ông Dương Thiên, năm nay gần 60, người Đại Lý, hiện đang làm việc trên tàu du lịch ở biển hồ Nhĩ Hải. Nói đến cảnh đẹp về Gió, Hoa, Tuyết, Trăng của quê hương, ông không sao giấu nổi niềm tự hào và cất cao lời ca.

Đại ý lời ca hát rằng :

Đại lý là miền quê xinh đẹp,

Có Tuyết Thương Sơn, có Trăng Nhĩ Hải,

Năm đoá Kim hoa chào đón khách.

Gió Hạ quan, Hoa Thượng quan,

Gió, Hoa đua sắc, đua làn...

Hải : Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã toát lên được cả 4 cảnh đẹp nổi tiếng "Gió, Hoa, Tuyết, Trăng" của Đại Lý. Gió ở đây là chỉ vùng Hạ Quan ở Đại Lý thường hay có gió to được hình thành nởi dòng đối lưu. Hoa Thượng quan là chỉ hoa Mộc Liên thơm ngát. Tuyết là chỉ trên núi Thương Sơn quanh năm phủ tuyết. Trăng là chỉ ánh trăng thơ mộng in trên mặt biển hổ Nhĩ Hải trong đêm thanh vắng.

Thành : Còn 5 đoá hoa tươi là chỉ các cô gái dân tộc Bạch xinh đẹp. Ở Đại Lý, các cô gái đều mong mình được mọi người gọi là Kim Hoa. Bởi vì Kim Hoa có nghĩa là một cô gái xinh đẹp. Nếu bạn có dịp đến Đại Lý hãy chớ quên gọi các cô gái là Kim Hoa đấy nhé.

Hải : Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát dân ca của Vân Nam có tựa đề : Mời bạn phương xã hãy ở lại.

Thành : Vân Nam quả là một miền quê khiến mọi người lưu luyến, Tôi cũng có ý định ở lại đây không về nữa...

Hải : Không được, Anh không được ở lại đây, bởi vì còn một nơi chúng ta chưa đến.

Thành : Nơi đâu?

Hải : Đó là Quảng Tây-quê của Hải Vân. Quảng Tây là một vùng non xanh, nước biếc, địa linh, nhân kiệt. Như mọi người đều biết câu nói : Quế Lâm Sơn Thủy giáp thiên hạ. Có nghĩa là núi, sông ở Quế Lâm đẹp nhất trần gian. Thực ra ở Quảng Tây chúng tôi còn có một câu nói là : Quang Tây nơi nơi như Quế Lâm.

Thành : Hải Vân nói không sai. Tôi đã từng sinh sống một thời ở Quảng Tây, quả thực là có cảm nhận như vậy. Hơn nữa Tôi cho rằng cần phải bổ sung thêm một cấu, đó là : Núi đẹp, Nước đẹp, Lời ca càng đẹp.

Hải : Đúng vậy, Quảng Tây có 12 dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Choang là đông nhất, hát Sơn ca của người Choang cũng rất nổi tiếng. Người Choang thường dùng Sơn ca để bày tỏ tâm tình, để kết bạn và tiếp đón khách thập phương. Mỗi khi ngày tết ngày lễ, họ đều tổ chứ Lễ hội thi hát, đến lúc đó quê hương người Choang chẳng khác nào như một biển cả của ca hát.

Thành : Quang cảnh này chắc là rất hoành tráng, bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi đi thăm Quảng Tây và thưởng thức các bài hát Sơn ca.

Hải : Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài Sơn ca có tựa đề : Chỉ có Sơn ca tặng người thân.

Hải : Nói đến Sơn ca trước hết phải kể đến Chị Ba Lưu. Chị được bà con người Choang tôn là "Tiên ca", và còn có truyền thuyết rất tươi đẹp về Chị.

Thành : Bộ phim "Chị Ba Lưu" được đông đảo người xem yêu thích là được dàn dựng theo truyền thuyết nói trên. Chuyện kể về Chị Ba Lưu mưu trí đánh bại tên địa chủ bằng hát đối Sơn ca và cuối cùng kết hôn với người mà mình yêu mến. Cảnh non nước tươi đẹp của Quế Lâm và những bài hát Sơn ca du dương trong bộ phim đã để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc. Tôi cũng biết ngân nga vài câu đấy.

Hai : Vậy chúng ra hãy hát đối vài câu cho mọi người cùng nghe.

Thành : Được, Hải Vân hát trước, Tôi đối sau.

Hải (hát) : .Đánh nhau trên mặt nước là con gì...Nhà cao trên mặt nước là cái gì...Che ô trên mặt nước là cái gì...Chung sống trăm năm trên mặt nước là con gì...

Thành (hát) : Đánh nhau trên mặt nước là con Vịt... Nhà cao trên mặt nước là tày thủy...Che ô trên mặt nước là lá sen...Chung sống trăm năm trên mặt nước là cặp Uyên ương....

Hải : Anh đối rất đúng, có thể đi dự Lễ hội thi hát Sơn ca của dân tộc Choang rồi đấy.

Thành : Hải Vân quá khen đấy, do Tôi rất yêu thích Sơn ca của người Choang nên mới học hát vài câu đấy thôi. Muốn thưởng thức Sơn ca đính tông thì phải Quảng Tây.

Hải : Những bài Sơn ca hay nghe mãi vẫn không chán, bây giờ mời các bạn thưởng thức một bài hát Sơn ca của người Choang áo đen-một chi của dân tộc Choang.

(tha nhac)

Thành : Hải Vân này, Chúng ta vừa thưởng thức song bài hát Sơn ca của người Choang Quảng Tây, vậy chặng tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?

Hả : Anh xem đồng hồ kìa. Sắp đến giờ chúng ta phải tạm biệt với các bạn thính giả rồi đấy.

Thành : Ồ..đúng nhỉ. Thời gian trôi đi quá nhanh, còn rất nhiều nơi chúng ta vấn chưa đến được.

Hải : Vừa đi vừa nghỉ, mới đi được có vài nơi là Nội Mông, Tân Cương, Diên Biên, Vân Nam và Quảng Tây. Nhưng cũng không sao, chúng ta sẽ giới thiệu tiếp với các bạn thính giả trong những chương trình lần sau.

Thành : Qui vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình đặc biệt mừng mừng năm mới với tựa đề " Mời bạn đến thăm quê tôi" đến đây tạm dừng, một lần nữa xin chúc Qúi vị và các bạn :

Đồng thanh : Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.