Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-11 17:50:40    
Những lời thủ thỉ tâm tình của Ngọc Ánh

cri
Sau một ngày sinh hoạt khẩn trương, lúc này bạn đã cơm nước xong chưa? Hay đang bận công việc gia đình? Hay đang cùng bạn bè chuyện trò hoặc thảo luận bài vở của nhà trường? Mong bạn dành ra 14 phút đồng hồ để đến với bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh đầu tuần của Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc. Mong sao, Hộp thư đêm nay, sẽ đưa bạn đến với những phút giây nhẹ nhõm thảnh thơi phần nào sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của hai dân tộc Trung Việt rồi, gia đình bạn đã bắt đầu sắm tết chưa? Chắc nhiều loại hoa tươi đã bắt đầu bán tràn ra các chợ rồi nhỉ? Gia đình bạn đã quét vôi trang trí lại nội thất để chuẩn bị đón Tết chưa? Rất mong bạn kể cho Ngọc Ánh biết cảnh sắm Tết nơi quê hương bạn.

Thời gian gần đây, Ngọc ánh nhận được khá nhiều thư điện tử của thính giả, phần lớn là các bạn trẻ, trong hộp thư này, Ngọc Ánh xin mời các bạn vừa thưởng thức bản nhạc du dương hữu tình, vừa nghe Ngọc Ánh chuyện trò tâm sự với một số bạn nghe đài nhé:

Ngọc Ánh bắt đầu bằng bức thư của bạn Nguyễn Bảo Được tại tỉnh Phú Yên, trong thư Bảo Được viết: trước đây em chưa nghĩ nhiều đến Trung Quốc, nhưng kể từ khi theo dõi các thông tin giới thiệu về Trung Quốc, đặc biệt là những nội dung cũng như phim ảnh mang đề tài lịch sử Trung quốc, thế là em có tình cảm với Trung Quốc, hình ảnh Trung quốc luôn hiện lên trong cuộc sống mỗi ngày của em.

Trong năm mới này, Ngọc ánh mong có càng nhiều bạn như Bảo Được thường xuyên quan tâm các thông tin liên quan đến Trung Quốc, đặc biệt là thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc qua ra-đi-ô hoặc truy cập thu nghe qua mạng in-tơ-nét để tìm hiểu mọi mặt về Trung quốc. Và nếu như Hộp thư Ngọc Ánh có thể góp phần nhỏ bé của mình để giúp các bạn phong phú thêm những kiến thức về Trung Quốc, hoặc có thể trở thành bạn tri kỷ của các bạn, thì đó chính là niềm an ủi và là niềm vui rất lớn trong công việc phát thanh của Ngọc Ánh. Mong các bạn trong năm mới này tiếp tục quan tâm và ủng hộ nhiều đến Hộp thư này nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn Chu Thị Xuân Mai tại 219 Lê Hồng Phong thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum và bạn Lưu Minh Trí tại 304/18 phường Hùng Lợi Tam Vu Thành phố Cần Thơ hỏi phải chăng tại Bắc Kinh rất lạnh? Mùa đông này Bắc Kinh đã có tuyết rơi chưa?

Hai bạn Xuân Mai và Minh Trí thân mến, liền trong 7 năm qua, nhiệt độ trong mùa đông của Trung Quốc cao hơn những năm trước đây. Bắc Kinh thuộc miền khí hậu ôn đới lục địa, cho nên hằng năm vào những ngày trước và sau tết âm lịch là thời điểm thời tiết Bắc Kinh giá lạnh nhất trong năm, trong mùa đông này, sau trận mưa tuyết lớn vào ngày 16 tháng 11 năm 2003, trời Bắc Kinh ánh nắng chan hòa, nhiệt độ ban ngày vào khoảng dương 4-6 độ C, ban đêm vào khoảng âm 4 độ, người dân Bắc Kinh thường nói, mưa tuyết báo hiệu năm được mùa, sau hơn một tháng khô hanh, thì đêm hôm kia, tức đêm 10 tháng 1, Bắc kinh lại rơi trận tuyết thứ hai trong mùa đông này, khiến cho không khí trở nên ẩm ướt, trong lành và dễ chịu hơn. Tuy mùa đông Bắc Kinh giá lạnh hơn nhiều so với khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam, nhưng các bạn đừng lo cho Ngọc Ánh và các anh chị em ban Việt ngữ nhé, trong nhà nào cũng có hệ thống sưởi ấm. Ví như lúc này Ngọc Ánh đang biên sọan Hộp thư , chỉ cần mặc một áo len mỏng dài tay là đủ ấm rồi. Nhưng ra phố phải mặc nhiều hơn. Nếu bạn nào đến Bắc Kinh du lịch vào mùa này, nên mang theo aó len và áo khoác dày để ra phố, nên uống nhiều nước để tránh khô hanh.

Bạn Trịnh Đức San tại xóm Núi xã Trung Hà H. Thuỷ Nguyên Hải Phòng cho biết là rất thích tìm hiểu lịch sử Trung Quốc, bạn mong có được cuốn sách viết về lịch sử Trung Quốc.

Đức San thân mến, Trung Quốc là một quốc gia có hơn 5000 năm lịch sử, đây chính là sức hút để bạn bè trên thế giới tìm hiểu và đến với Trung Quốc. Ngọc Ánh được biết các hiệu sách ở Việt Nam đều có bán rất nhiều sách viết về lịch sử Trung Quốc đã dịch sang Tiếng Việt, ví như bộ sách "Lịch sử Trung Quốc 5000 năm", do nhà xuất bản văn hóa và thông tin Việt Nam xuất bản vv... là Ngọc Ánh mua tại cửa hàng sách Tràng tiền Hà Nội cách đây mấy năm. Tin rằng tại các hiệu sách ở Hải Phòng cũng có bán nhiều sách lịch sử Trung Quốc, hôm nào được nghỉ hoặc lúc rảnh bạn đến hiệu sách tìm mua xem sao. Ngọc Ánh xin chúc bạn học tập tiếng Trung Quốc ngày một tiến bộ.

Bạn Trần Tiến Long tại Đồng Hới tỉnh Quảng Bình thân mến, tuy bức thư điện tử đầu tiên của Tiến Long chỉ vẻn vẹn có vài dòng, nhưng vẫn khiến Ngọc Ánh cảm động, bởi vì Tiến Long theo dõi Đài phát thanh quốc Trung quốc ngay từ hồi học lớp 6, nay Tiến Long đã là một sinh viên năm thứ hai rồi. Mong sau này sẽ thường xuyên nhận được thư của Tiến Long kể về tình hình học tập và sinh hoạt của các sinh viên Việt Nam, cũng như những nhận biết của các bạn trẻ Việt Nam đối với Trung Quốc, cũng như đối với chương trình phát thanh của đài chúng tôi.

Bạn Nguyễn Thị Tâm Anh thân mến, Ngọc Ánh không biết Tâm Anh đang theo học tại trường nào và cư trú tại đâu, vì trong thư Điện tử Tâm Anh không nhắc đến. Tâm Anh muốn biết thêm một số kênh thông tin giới thiệu về văn hóa cũng như tình hình kinh tế và xã hội Trung Quốc. Sau đây Ngọc Ánh xin gợi ý cho Tâm Anh nhé, hôm vừa qua Ngọc Ánh nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Thành tại phố Khâm Thiên Hà Nội cho Ngọc Ánh biết là, tại Việt Nam chỉ cần lắp thêm ăng ten thì có thể thu được chương trình mang ký hiệu CTTV4 của đài truyền hình 4 Trung ương Trung quốc kênh hải ngoại. Đây là kênh truyền hình chủ phục vụ đồng bào người Hoa ở hải ngoại cũng như các khán giả trên thế giới, giới thiệu tình hình mọi mặt của Trung Quốc, cũng mang tính chất như đài truyền hình VTV4 kênh truyền hình hải ngoại Việt Nam vậy. Mong Tâm Anh cũng lắp ăng ten để có thể đón xem. Bằng không Tâm Anh cũng có thể đến phòng văn hóa đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam số 46 phố Hoàng Diệu để tìm hiểu tình hình qua các cán bộ Trung Quốc làm việc tại sứ quán. Trong thư Tâm Anh còn muốn tìm hiểu về tình hình trường đại học tại Trung Quốc cũng như tình hình tuyển sinh đến Trung Quốc lưu học, một số bạn trẻ Việt Nam cũng có nguyện vọng như Tâm Anh, Ngọc Ánh hứa sẽ giải đáp Tâm Anh vào Hộp thư sau Tết nhé. Mong Tâm Anh chú ý theo dõi. Chúc Tâm Anh học tập tiến bộ.

Em Hoàng Thị Thanh Thủy số 216 Vùng Vương thành phố Huế viết: cháu theo dõi đài phát thanh quốc tế Trung Quốc từ hồi học lớp 8, nay cháu đã học lớp 12 rồi. Thế nhưng do tính nhút nhát cho nên cháu chưa hề tham gia cuộc thi nào của quý Đài cả. Đã nhiều lần cháu viết thư cho cô, thế nhưng có nhiều bạn khác viết thư cho cô cũng bày tỏ những điều tâm sự như cháu cho nên cháu coi như là đã tâm sự với cô rồi. Cháu giữ lại nhiều bức thư đã viết cho cô nhưng chưa gửi, rồi đóng thành tập nhật ký để thỉnh thoảng lại lấy ra đọc và cảm thấy rất thú vị. Hộp thư ngọc Ánh là món ăn tinh thần rất lớn của cháu đó. Mỗi tối thứ hai cháu đề̀u đón nghe cô tâm sự với các bạn thính giả từ khắp đất nước Việt Nam gửi thư đến cô.

Thanh Thủy thân mến, hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn của tất cả các bạn thính giả, trong có cả Thanh Thủy nữa đấy, Thanh Thủy không nên nhút nhát nhé, hãy cam đảm với các bạn xung quanh, tham gia với các hoạt động bổ ích, chị Ngọc Ánh hoan nghênh Thanh Thủy mạnh dạn tham gia các cuộc thi của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tin rằng Thủy sẽ đón nhận được nhiều niềm vui trong quá trình làm bài dự thi, và biết đâu Thanh Thủy lại có thể làm quen với nhiều bạn thính giả khác nữa.

1  2