Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-18 14:39:05    
Vùng trung và hạ du sông Trường Giang 2:Danh sơn tập trung , phong cảnh kỳ diệu

cri
Vùng Giang Nam có nhiều ngọn núi nổi tiếng . Tuy những ngọn núi này đều không phải là rất cao , nhưng phong cảnh rất tươi đẹp và tràn đầy ý thơ đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước .

Hoàng Sơn nằm trên địa bàn tỉnh An Huy , thuộc vùng núi đá hoa cương , những ngọn núi chính như Liên Hoa , Thiên Đô v,v đều có độ cao trên 1800 mét so với mặt nước biển , là những ngọn núi phong cảnh nổi tiếng của Trung Quốc . Những cây tùng bách diệu kỳ , những phiến đá quái lạ , suối nước nóng và biển mây được mọi người gọi “ 4 tuyệt của Hoàng Sơn” . Trung Quốc có câu danh ngôn cổ nói rằng : “ Ngũ nhạc qui lai bất khán sơn , Hoàng sơn qui lai bất khán nhạc” , ý nói nếu bạn đã đến Hoàng Sơn thì 5 ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc có thấm vào đâu . Hiện nay Hoàng Sơn đã được Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên hợp quốc công nhân là di sản văn hoá và di sản thiên nhiên thế giới .

Lư Sơn nằm trên địa bàn tỉnh Giang Tây , phí bắc là sông Trường Giang , phía đông là Hồ Phồn Dương , trên núi có rất nhiều thác . Nhà thơ đời Nhà Đường Lý Bạch (701-762) từng có bài thơ viết về thác Lư Sơn rằng:

Nhật chiếu hương lư sinh tử yến

Dao khán bộc bố quải tiền xuyên

Phi lưu trực hạ tam thiên lý ...

nghi là ngân hà lạc cửu thiên”.

Lư-sơn là thắng cảnh nghỉ mát quan trọng ở trung du sông Trường-Giang. Đến giữa mùa hè, Cửu-Giang, Vũ-Hán v v ở dưới núi rất nóng nực, nhưng trên đỉnh Cổ-Lĩnh ở Lư-Sơn vẫn mát mẻ như mùa xuân.

Phong cảnh non nước Chiết-Giang lừng danh thiên hạ, núi Nhạn-Đãng là một di tích núi lửa cổ, ở đây có khá nhiều núi và thác nước, trong đó có thác Đại-long-thu cao 190 mét, nước từ trên bờ vực đổ xuống, mù nước cuồn cuộn, được gọi là một kỳ quan trong thiên hạ. Sông Tiền-Đường còn gọi là sông Phú-Xuân, từ xưa đã là một thắng cảnh. Từ Đồng-Lư đi ngược lên hơn 100 km, dãy núi dọc theo hai bờ sông rất hiểm trở, thác nước chảy xiết, nước sông xanh biếc, nhà thơ Bạch-Cư-Dị thời nhà Đường (772-846) từng có câu thơ: “Xuân lai giang thủy bích như lam”. Hiện nay trên sông Tân-An ở thượng du sông Phú-Xuân đã xây dựng môṭ nhà máy thủy điện cỡ lớn, phía trên nhà máy thủy điện có một hồ nước nhân tạo rộng mấy trăm ki-lô-mét vuông, một số trái núi thấp đã trở thành đảo nhỏ trên mặt hồ, trên mặt nước trong xanh, vô vàn đảo nhỏ xanh thắm rải rác đó đây, khác nào một bức tranh thiên nhiên.

Khu phong cảnh Võ-lăng-nguyên ở vùng núi phía tây tỉnh Hồ-Nam là phong cảnh địa hình cụm núi nham cát hiếm thấy trên thế giới, cụm núi trong khu cảnh vô cùng tươi đẹp, thung lũng sâu thẳm, tĩnh mịch, đã thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan. Trong số đồi núi ở Giang-Nam, đỉnh núi nổi tiếng là Hằng-Sơn thuộc Nam-Nhạc, đứng sừng sững ở bờ tây sông Tương-Giang của tỉnh Hồ-Nam, trên núi cây cối um tùm, có khá nhiều thắng cảnh di tích. Trong đó chùa Nam-Nhạc là ngôi chùa để vua chúa các triều đại cúng tế Nam-Nhạc.

Ngoài ra,núi Võ-Đang nằm trên đồng bằng Hán Giang; Núi Long-Hổ ở Quý-khê tỉnh Giang-Tây, đều là núi đạo giáo nổi tiếng của TQ.