Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-17 22:17:33    
Lễ hội Na-ta-mô trên thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ Tân Cương

cri
Các bạn thân mến, ở miền Đông Nam khu tự trị Uây-ua Tân Cương nằm ở miền Tây Bắc Trung Quốc, có một thảo nguyên rất đẹp tên là thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ. Cách đây không lâu, dân tộc Mông Cổ sinh sống tại đây đã tổ chức một Lễ hội long trọng nhân ngày tết truyền thống hàng năm – Lễ hội Na-ta-mô. Trong chuyên mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa kỳ này, xin mời các bạn đến thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ tham dự lễ hội Na-ta-mô và cảm nhận bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Mông Cổ.

Thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ là thảo nguyên lớn thứ 2 của Trung Quốc với diện tích 230 nghìn mét vuông, hồ thiên nga Ba-in-bu-lu-khơ nổi tiếng nằm ở miền trung của thảo nguyên.

Tháng 7, tháng 8 hàng năm, thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ cây cỏ xanh tươi, nguồn nước phong phú, là mùa đẹp nhất trong một năm của thảo nguyên. Mỗi năm cứ đến hai tháng này, hơn 80 nghìn người Mông Cổ sống trên thảo nguyên cũng giống như người dân tộc Mông cổ ở các khu vực khác đều tổ chức Lễ hội thảo nguyên – lễ hội Na-ta-mô. Nơi tổ chức lễ hội thường chọn bãi cỏ rộng và bằng phẳng giữa khe núi. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai của lễ hội, người dân du mục dân tộc Mông Cổ mặc quần áo dân tộc mới từ khắp bốn phương đến điểm hẹn, dựng lều Mông Cổ màu trắng trên bãi cỏ, ngay sau đó, trên thảo nguyên xuất hiện cảnh tượng vui nhộn ...

Lễ hội Na-ta-mô thường tổ chức trong 3 ngày, ban ngày, người dân du mục thường tổ chức đua ngựa, đấu vật, bắn tên v.v, ban đêm thì hát múa thâu đêm. Năm nay, Tân Cương lần đầu tiên nâng cấp lễ hội thành lễ hội nghệ thuật văn hoá du lịch Na-ta-mô, làm cho lễ hội giầu nội dung văn hoá. Ông Cai-dân-la-bu, chủ tịch huyện Hoà Tĩnh thuộc châu tự trị Mông Cổ Ba-in-cua-lâng, trưởng ban tổ chức lễ hội lần này nói:

“Lễ hội Na-ta-mô năm nay được nâng cấp thành lễ hội văn hoá nghệ thuật Na-ta-mô, nội dung phong phú hơn nhiều so với các năm trước.”

Lễ khai mạc lễ hội Na-ta-mô năm nay rất đặc sắc, trong lễ khai mạc, trong tiếng nhạc vui nhộn, các đội quốc kỳ, đội vận động viên, còn các đội cưỡi ngựa, đội bò Tây Tạng, đội thiên nga được huấn luyện lần lượt diễu qua khán đài, điều lý thú nhất là khi sắp đến khán đài, hai con thiên nga đi đầu bỗng vỗ cánh bay lên, bay qua khán đài, bay lên trời xanh. Trong khản giả rộ lên tiếng hoan hô.

Sau lễ khai mạc, tổ chức thi vật Mông Cổ. Trên thảm cỏ xanh rờn không trải thảm đỏ, các tuyển thủ du mục mặc quần ngắn cuả đô vật vừa bền vừa đẹp bắt đầu thi đấu. Môn đấu áp dụng phương pháp đấu loại vòng tròn, chỉ khi nào thắng được tất cả đối thủ mới có thể giành được thắng lợi, cho nên cuộc thi này thật sự là cuộc đọ sức cam go. Cuộc thi khiến người ta cảm thấy căng thẳng rất hấp dẫn. Khán giả người ngồi, người đứng, người cưỡi ngựa vây quanh xem thi đấu.

Ngoài các môn thi đấu thể thao dân tộc thiểu số ra, lễ hội Na-ta-mô năm nay còn tổ chức biểu diễn trang phục truyền thống của dân tộc Mông Cổ.

Bà Bu-lu-ca năm nay đã 50 tuổi, với trang phục dân tộc màu sắc sặc sỡ, trông bà rất trẻ trung. Trước lễ hội Na-ta-mô 3 ngày, vị quan chức nữ của xã Ba-in-u-lu huyện Hoà Tĩnh này đã dẫn đầu các chàng trai cô gái trong xã đến nơi tổ chức Na-ta-mô và dựng Mông Cổ trên thảm cỏ.

Bà Bu-lu-ca nói, con trai tham gia thi vật và đua ngựa, con gái mặc trang phục dân tộc truyền thống, đón khách phương xa bằng ca múa dân tộc thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ trong lều Mông Cổ. Tuy chưa biết kết quả thi đấu của các chàng trai, nhưng bà rất tin ở các chàng trai xã mình.

Bình thường, đêm thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ rất yên tĩnh, nhưng trong những ngày tổ chức lễ hội Na-ta-mô thảo nguyên tràn ngập niềm vui, hân hoan náo nhiệt thâu đêm, trên bầu trời thảo nguyên pháo hoa hiện ra muôn hình muôn sắc, trước lều Mông Cổ, lửa trại bập bùng, ca sĩ thảo nguyên, du khách tranh nhau lên sân khấu biểu diễn, những người ở dưới sân khấu thì nhảy múa vui vẻ.

Bên lửa trại lễ hội thảo nguyên, phóng viên bắt chuyện với một cô gái dân tộc Mông Cổ trong trang phục thời trang tên là Sa-dân-na.

Cô Sa-dân-na nói với phóng viên, cô năm nào cũng tham gia Lễ hội Na-ta-mô, ngày đầu tiên của lễ hội, cô đã lên núi khẩn Phật. Cô nói, trong lễ hội, cô thích nhất là tham gia liên hoan ca nuá và liên hoan lửa trại.

Các bạn thân mến, lễ hội Na-ta-mô của thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ với các hoạt động phong phú đa dạng đã thu hút rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Nếu bạn có dịp, xin mời bạn đến thảo nguyên Ba-in-bu-lu-khơ, trong lễ hội Na-ta-mô, bạn không những có thể thưởng thức các môn thi đấu thể thao và chương trình ca nhạc mang phong cách độc đáo, bạn còn có thể đi vào bất cứ lều Mông Cổ nào, chủ nhà sẽ nhiệt tình dâng ha-ta trắng mịn, hát bài ca chúc rượu, mời bạn thưởng thức rượu sữa ngựa do họ tự nấu, với tiếng nhạc cổ truyền, vui nhộn, bạn nhất định sẽ cảm nhận và chia sẻ hạnh phúc và niềm vui của nhân dân thảo nguyên.