Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-07 16:39:56    
Hống đường đại tiếu

cri

"Hống đường đại tiếu" có nghĩa là cả nhà cười rộ lên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Quy điền lục – Phùng Đạo, Hòa Ngưng .

Phùng Đạo là một người có học thức uyên bác và giỏi biện luận, tính tình điềm tĩnh. Ông đã từng trải qua 4 triều đại gồm Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu, hầu hạ qua 10 vị vua và 3 lần nhậm chức thừa tướng.

Còn Hòa Ngưng là một người thông minh lanh lợi, nhưng tính tình rất nóng vội. Ông cũng từng làm thừa tướng cho hai nước Hậu Hán và Hậu Chu.

Phùng Đạo và Hòa Ngưng có tính tình trái ngược nhau, một thì điềm tĩnh khoan thai, còn một thì hấp tấp nóng vội, nên giữa hai người mới xảy ra truyện nực cười.

Một hôm, khi hai người cùng ngồi làm việc, Hòa Ngưng thấy Phùng Đạo mặc quần áo mới, chân đi giầy mới bèn hỏi Phùng Đạo rằng: "Xin hỏi Phùng đại nhân, giầy mới của ông mua hết bao nhiêu tiền ?".

Phùng Đạo từ từ giơ chân trái lên, tủm tỉm cười trả lời rằng: "À , rẻ lắm, chỉ mất có 9 trăm văn thôi, ( Văn là một đơn vị tiền cổ TQ)".

Hòa Ngưng nghe vậy bèn gọi người hầu của mình đến trách rằng: "Phùng đại nhân mua một đôi giầy mới chỉ mất có 9 trăm văn, còn đôi giầy mới của tôi sao anh mua mất đến những 1 nghìn 8 trăm văn, anh làm ăn thế nào mà lại mua đắt đến như vậy ? Được rồi, Anh hãy đợi đấy, lát nữa về nhà, tôi sẽ sửa cho anh một trận ". Người hầu này nghe vậy mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống xin tha tội.

Giữa lúc đó, Phùng Đạo hắng lên một tiếng, rồi chậm rãi giơ chân phải lên nói với Hòa Ngưng rằng : "Ấy chết , Hòa đại nhân hãy khoan đã, vừa rồi tôi mới chỉ nói có một nửa thôi, còn chiếc giầy này tôi cũng mua mất 9 trăm văn, giá của hai chiếc giầy cộng lại, chẳng phải 1 nghìn 8 trăm văn là gì ?" Mọi người nghe vậy không ai nhịn được nữa đều cười rộ lên. Hòa Ngưng ngượng đến khóc cười chẳng được, chẳng biết ăn nói ra sao nữa.

Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ "Hống đường đại tiếu" để miêu tả về việc cả nhà đều cười rộ lên.