Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2003-12-06 13:55:04    
Hãy mỉm cười với cuộc sống

 


cri
Hộp thư Ngọc Ánh của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là mảnh vườn kiến thức giúp các bạn hiểu biết thêm về Trung Quốc, làm nhịp cầu để tăng thêm tình cảm giữa các bạn với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Kể từ sau ngày lập thu, tiết trời Bắc Kinh thoáng mát và dễ chịu hẳn lên, quang cảnh mùa thu của Bắc Kinh trời xanh mây trắng gió mát hiu hiu, hoa thơm quả ngọt , phố phường xanh sạch đẹp, thật là nên thơ, lại thêm hàng hóa tràn trề, giá cả vừa phải, mọi dịch vụ đều niềm nở và chu đáo, nếu bạn nào có điều kiện đến Bắc Kinh du lịch vào mùa này thì thật lý tưởng.

Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp chuyện và tâm sự với bạn nghe đài:

Em Nguyễn Đức Cảnh tại Bàn Chang Chi Lăng Huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn thân mến, cảm ơn những lời góp ý của em đối với chương trình. Qua đó có thể thấy em rất quan tâm và sâu sát với đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Riêng Hộp thư Ngọc Ánh thì chị nghĩ, tôn chỉ của Hộp thư này không những là nhịp cầu tình bạn để chúng ta thủ thỉ tâm tình với nhau, mà còn là mảnh vườn kiến thức để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Nội dung của Hộp thư chủ yếu là xoay quanh những tâm tư tình cảm cũng như giải đáp những câu hỏi và thắc mắc của thính giả đặt ra, do đó Ngọc Ánh rất hoan nghênh các bạn nêu ý kiến và kiến nghị đối với hình thức cũng như nội dung của Hộp thư này để nó trở thành một chuyên mục phục vụ các bạn chu đáo nhất, gần gũi và phù hợp với tập quán cũng như thị hiếu của các bạn.Trong thư em Đức Cảnh còn gửi một tấm hình tập thể của lớp 12 A khóa 2000-2001 thật là dễ thương, tiếc là em không cho biết đây là học sinh của trường phổ thông gì? Ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung và trong sáng của các em lớp 12A hồi lâu chị nghĩ, trong đó có lẽ nhiều em đã trở thành sinh viên đại học các ngành khác nhau. Không bao lâu sau này tốt nghiệp ra trường, các em sẽ trở thành lực lượng năng động sung sức của xã hội Việt Nam. Chị Ngọc Ánh xin chúc các em lớp 12 A khóa 2000-2001 tỉnh Lạng Sơn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. Đồng thời Ngọc Ánh cũng xin chúc tất các em học sinh lớp 12 vừa qua kỳ thi đại học hãy lạc quan trước kết quả của mình, phải luôn giữ cho mình một tâm trạng bình thản và tiếp tục cố gắng cho học tập và công tác sau này.

Em Lê Thị Mỹ Hoa tại Chi Lăng Huế viết thư điện tử dài tâm sự với Ngọc Ánh rằng, năm học vưà qua bị thi trượt đại học nên cảm thấy buồn chán, đồng thời rất áy náy vì cha mẹ đã kỳ vọng rất nhiều ở mình, nay mọi người trong nhà tuy buồn nhưng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Thế là em làm bạn với chiếc đài. Qua những lời thăm hỏi, lời chào và chúc mừng đầy nhiệt tình của các cô chú Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nên em cảm thấy sự an uỉ và gần gũi, đồng thời cảm thấy vợi bớt nỗi buồn.

Em Mỹ Hoa thân mến, có lẽ sau khi tâm sự với chị, tâm trạng em đã trở lại bình thường rồi chứ nhỉ ? Qua thư có thể thấy cha mẹ và anh chị em là những người nhất mực thương yêu em, thông cảm với nỗi lòng của em, do vậy mà không nhắc đến việc thi cử của em, mà động viên em vẫn nên đặt niềm tin đối với cuộc sống. Nhân dịp này chị xin có đôi lời khuyên nhủ dành cho em và các bạn trẻ cùng lứa tuổi với em vừa trải qua kỳ thi đại học căng thẳng. Em Mỹ Hoa và các em thân mến, chị rất thông cảm tâm trạng vui hay buồn của các em.

1  2