Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân khu vực bị động đất ở Tứ Xuyên đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới
   2009-05-11 17:26:27    cri

 

 

Một năm qua, cùng với công tác tái thiết khu vực bị động đất được đẩy nhanh, ngày càng nhiều người dân bị thiên tai đã từ biệt nhà lắp ghép quá độ, dọn đến nhà ở mới.

Công tác tái thiết sau thiên tai động đất không những khiến người dân bị thiên tai có nhà ở an toàn, đẹp và khang trang, hơn nữa còn tạo nhiều việc làm cho họ. Anh Phương Húc làm công nhân xây dựng, là một trong những người dân bị thiên tai. Sau trận động đất, chính quyền địa phương đã giúp anh Phương Húc tìm được việc làm ổn định có mức lương cao hơn trước kia. Anh Phương Húc nói:

"Sau trận động đất, mức lương đã được nâng cao. Hiện nay mỗi tháng có lương hơn 2000 nhân dân tệ, trước kia chỉ có hơn 1000 nhân dân tệ thôi. Hiện nay mức lương bình quân đầu người được nâng cao, chính quyền đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Trận động đất nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn tới người dân ở khu vực bị thiên tai, nhất là sự tổn thương về tâm lý. So với người thành niên, tâm hồn của trẻ em dễ bị tổn thương, và không dễ thoát khỏi bóng đen do trận động đất mang lại. Nhằm giúp trẻ em sớm thoát khỏi bóng đen, phục hồi tâm lý, mỗi một trường học ở khu vực bị thiên tai đều có phòng tư vấn tâm lý riêng, để học sinh có nơi tâm sự, có trường học còn đặc biệt mở lớp đào tạo âm nhạc, nhảy múa v.v., để giúp học sinh vun đắp hứng thú của mình, dần dần quên đi trận động đất khủng khiếp. Ngoài ra, sau khi trận động đất xẩy ra, sự quan tâm và giúp đỡ của các giới xã hội cũng đã giúp tâm hồn bị tổn thương của các em dần dần được sưởi ấm. Trong đó, điều mà các em say sưa kể lại là chuyến đi điều dưỡng ở nước ngoài. Em Đặng Lệ 14 tuổi, là học sinh trường Trung học thị trấn Lôi Cổ huyện Bắc Xuyên, đầu năm nay 100 học sinh trung học ở khu vực bị động đất ở tỉnh Tứ Xuyên trong đó có em Đặng Lệ đã đi Phi-li-pin điều dưỡng một tuần theo lời mời. Kể đến kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình du lịch, em Đặng Lệ nói:

"Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em là nụ cười của người dân Phi-li-pin. Khi đi xe, em vốn cảm thấy tương đối buồn tẻ, nhưng em luôn trông thấy nụ cười của nhân dân Phi-li-pin ở hai bên đường. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của họ, em cũng nở nụ cười. Một hôm, vì đường đi rất dài, em đã cười đến đau cả mặt."

Những hậu quả thiên tai chắc chắn sẽ được khắc phục, tương lai đầy triển vọng đang ngày càng đến gần, người Tứ Xuyên dũng cảm vươn lên sau động đất đang dốc toàn bộ sức lực xây dựng đời sống hạnh phúc mới.


1 2