Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hãy nghe những bài hát giới thiệu
   2009-02-02 16:22:00    cri

Lời bài hát rằng: "Em là thiên sứ của anh, thiên sứ bảo vệ anh, từ nay về sau anh sẽ không còn sầu muộn nữa. Em là thiên sứ của anh, là thiên sứ mang lại niềm vui cho anh, làm cho anh thậm chí đã biết bay, vượt qua mọi sự biến đổi trong trần gian, và biết rõ chỉ có tình yêu mới là đồ quý báu nhất. Dù thế giới biến đổi như thế nào, chỉ cần có em thì đâu đâu cũng là thiên đường, quan hệ giữa anh với em giống như đứa trẻ nương tựa vào bờ vai cha mẹ, giống như nước mắt với khuôn mặt. Em chính như thiên sứ, để anh nương tựa, mang lại sức mạnh cho anh, quan hệ giữa anh với em giống như nhà thơ dựa vào mặt trăng, giống như heo biển dựa vào nước biển. Em là thiên sứ, là thiên đường suốt đời của anh."

Nếu nói bài hát "Nắm tay nhau" là một bài hát có giai điệu lãng mạn, thì cần phải nói bài hát "Thiên sứ" vừa rồi là một bài hát có lời ca rất hay, tạo nên bầu không khí rất lãng mạn, chẳng hạn lời ca này "giống như nhà thơ dựa vào mặt trăng", đây là một lời ca Duy Hoa rất thích, ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên đã ví von quan hệ giữa người yêu giống như quan hệ giữa nhà thơ với mặt trăng, vì chúng ta đều biết mặt trăng thường là nguồn cảm hứng sáng tác của nhà thơ, cho nên có rất nhiều thơ viết về mặt trăng. Nói đến đây, các bạn hãy ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trăng treo cao bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng tối nay hình cong, lưỡi liềm, tuy không tròn, không lớn như mặt trăng răm, nhưng nó cũng toả ra ánh sáng trăng bạc, chiếu sáng bóng đen, bao phủ mỗi một người chúng ta. Hãy nghe, tiếng nhạc đã vang lên, đây là bài hát "Nguyệt quang nghiêng thành", tạm dịch là "Ánh trăng bao phủ cả thành phố".

Ngũ Nguyệt Thiên

Đây là hài hát thứ 5 trong Chương trình tối nay, bài hát này mang theo hơi thở vắng lạnh giống như ánh trăng. Sau đây chúng ta hãy nghe một bài hát vui nhộn để thay đổi bầu không khí vắng lạnh này. Trước khi thưởng thức bài hát, Duy Hoa một lần nữa xin nêu ra câu hỏi, con mèo và con chó, con nào thích hoạt động về ban đêm hơn? Chắc các bạn đều đưa ra sự trả lời đúng, đó chính là con mèo. Bài hát thứ 6 trong Chương trình tối này chính là liên quan tới mèo, đây là bài hát "Chú mèo vui vẻ" do ban nhạc Sữa@Cà phê trình diễn.

Lời bài hát rằng: "Tôi là một con mèo vui vẻ, xung quanh là các dấu hiệu âm nhạc; tôi là một con mèo, tạo bầu không khí nhộn nhịp cho bạn, chúng ta hãy cùng nhảy múa, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ."

Đây là bài hát do ban nhạc Sữa@Cà phê trình diễn, nữ sinh tên là Phú Nghiên, nam sinh tên là Cách Phi. Phú Nghiên trước kia thường vẽ minh họa cho tạp chí sành điệu, và Cách Phi vừa là một người giỏi chơi trò chơi điện tử, vừa là một nhà sản xuất nhạc có tài. Hai người làm quen nhau qua in-tơ-nét, hai người chát về phim hoạt hình, sách đồng thoại, âm nhạc và trò chơi điện tử, rút cuộc hai người đã quyết định tổ chức một ban nhạc. Họ nói, câu chuyện đồng thoại là nguồn gốc sáng tác của họ, cũng chính vì vậy bài hát của họ rất mới mẻ và thoát tục, mang đậm màu sắc đồng thoại lãng mạn. Bài hát "Chú mèo vui vẻ" mà chúng ta vừa nghe đúng là một bài hát mang theo màu sắc đồng thoại. Bài hát "Chú mèo vui vẻ" là bài hát trong album "Càng lớn càng cô đơn" đưa ra vào năm 2008, mỗi một bài hát trong album này đều rất hay, nếu có cơ hội Duy Hoa sẽ giới thiệu những bài hát khác trong album này với các bạn.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát "Đường, luôn ở dưới chân" do ca sĩ Trần Dịch Tấn trình diễn.

Trần Dịch Tấn

Trần Dịch Tấn là một ca sĩ Hồng Công có kỹ năng hát xuất sắc, trong hơn 10 năm kể từ khi làm ca sĩ đến nay, Trần Dịch Tấn cả thảy đưa ra 41 album. Có thể nói Trần Dịch Tấn là một ca sĩ có rất nhiều bài hát, nhưng chất lượng bài hát của anh chưa bao giờ bị xuống cấp, nhiều bài hát kinh điển của anh luôn được rất nhiều người chọn hát karaoke, ví dụ bài hát "Tình yêu thay đổi", "Ba-lô của bạn", "10 năm", "Người hát karaoke giỏi nhất" v.v. Có nhà bình luận âm nhạc đánh giá giọng hát của Trần Dịch Tấn như sau: "Giọng hát của Trần Dịch Tấn là giọng hát được đảm bảo chất lượng nhất trong các ca sĩ Hồng Công. Trần Dịch Tấn dùng giọng hát đặc biệt của mình, trình bày về các thứ liên quan tới tình yêu và kỷ niệm."

Sau khi giới thiệu xong ca sĩ Trần Dịch Tấn, chúng ta hãy cùng nghe bài hát cuối cùng trong Chương trình tối nay, đây là bài hát "Vạn vật sinh" do ca sĩ Tát Đỉnh Đỉnh trình diễn, Duy Hoa mượn bài hát này chúc năm mới vạn vật sinh sôi, thế giới tràn đầy sức sống bừng bừng, mỗi một người chúng ta đều được sống yên vui và hạnh phúc!


1 2