Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hãy nghe những bài hát giới thiệu
   2009-02-02 16:22:00    cri

Nghe Online

Trước tiên Duy Hoa xin chúc quý vị và các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý! Năm nay là năm con trâu, chữ "Ngưu" trong tiếng Hán nghĩa đen là chỉ trâu bò, nghĩa bóng là "rất giỏi". Duy Hoa mong rằng, năm con trâu sẽ là "một năm rất may mắn" đối với mỗi người chúng ta.

Các bạn chắc đã thưởng thức các món ăn ngon, có cuộc đi chơi thú vị. Theo Duy Hoa, trong những ngày nghỉ Tết năm mới, ngoài ăn ngon và đi chơi thú vị ra, còn phải nghe những lời chúc mừng tốt lành và những bài hát vui tai. Duy Hoa đã chuẩn bị sẵn những bài hát vui tai để tặng cho các bạn. Bây giờ hãy bắt đầu nội dung chính, bài hát đầu tiên là một bài hát rất thích hợp nghe trong năm con trâu, đây là bài hát "Nhĩ Tối Ngưu", tức là "Bạn giỏi nhất" do ca sĩ Ma-lai-xi-a A Ngưu trình diễn.

"Bạn giỏi nhất" - A Ngưu

Bài hát vừa rồi rất vui nhộn và rất cổ vũ lòng người, lời bài hát rằng: "Hãy vỗ tay, chạy về phía trước, vỗ tay, chúng tôi cổ vũ cho bạn. Hãy vỗ tay, toàn thế giới bạn giỏi nhất! Chạy đua với chính mình, bạn và mình tuy là người bình thường, nhưng chúng ta có sức mạnh khiến bọn mình trở nên không tầm thường. Không có trâu nào không thần kỳ, không có ước mơ nào không thực hiện được. Niềm tự tin của bạn là một đường chạy, hãy lắng nghe tiếng tim mình đập, chạy về phía trước, đó là mục tiêu."

Trước khi bắt đầu bài hát thứ hai hôm nay, Duy Hoa xin nêu ra một câu hỏi trước, một khi nói đến Tết Nguyên Đán, các bạn sẽ nghĩ ngay đến màu sắc gì? Nếu mà là Duy Hoa, thì sẽ nghĩ ngay đến màu đỏ. Vì người Trung Quốc cho rằng ăn Tết cần phải mặc quần áo mới, còn người giữ truyền thống nhất thiết sẽ chọn quần áo màu đỏ, vì theo người Trung Quốc màu đỏ tượng trưng cho vui mừng và tốt lành. Bài hát thứ hai chính là liên quan tới màu đỏ, đây là một bài hát được sáng tác bởi một tấm vải đỏ trên có hoa màu xanh, bài hát "Vải đỏ và đóa hoa xanh" do ca sĩ Tiểu Quyên trình diễn.

Lời bài hát rằng: "Một tấm vải đỏ, trên vải đỏ có đóa hoa màu xanh, mỗi một đóa hoa đều tỏa mùi thơm. Dùng vải đỏ may quần áo, nàng mặc rất đẹp, nàng xinh đẹp sắp đi lấy chồng rồi."

Bài hát mộc mạc này là bài hát "đặc biệt" nhất mà Duy Hoa nghe được trong năm 2008, bài hát này chất phác quá, mộc mạc quá, nó khác hẳn với thời đại có nhịp sống nhanh, thay đổi nhiều ngày nay. Qua giọng hát của ca sĩ Tiểu Quyên, Duy Hoa cảm nhận được thế giới tuy không hoa lệ, nhưng rất đẹp đẽ của ca sĩ Tiểu Quyên. Một nhà bình luận âm nhạc từng đánh giá bài hát của ca sĩ Tiểu Quyên như sau: "Trong một thời đại coi trọng sành điệu, mốt và thời gian, chúng ta đều dốc sức đi sáng tạo mọi thứ phù hợp với thời đại, cho nên các thứ này đều chết yểu, dễ bị mục nát. Bài hát của Tiểu Quyên thuộc về thời đại nào? Nó không thuộc về thời đại cụ thể nào, cho nên thích hợp cho mọi người bất cứ ở thời đại nào. Tôi tin ở sức mạnh của bài hát dân gian, vì nó gắn bó với đời sống và đất đai, vì nó là bài hát sáng tác từ đáy lòng."

Sau đây là bài hát thứ ba hôm nay, đây là một bài hát ấm áp, ôn tồn, bài hát "Nắm tay nhau" do ca sĩ Đài Loan Ngô Khắc Quần trình diễn.

"Nắm tay nhau" - Ngô Khắc Quần

Lời bài hát rằng: "Hai người chúng ta hãy nắm tay nhau đi đến cùng, chúng ta cùng du ngoạn một cách vui mừng. Hai người chúng ta hãy nắm tay nhau, mãi mãi đan chặt 10 ngón tay, anh tin rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Bài hát rất lãng mạn, phải không bạn? Có người từng nói: "Lối giải thích khác của tình yêu là nắm tay nhau, là nâng đỡ nhau trong suốt cả cuộc đời. Trong bầu không khí đầm ấm do bài hát này tạo nên, Duy Hoa xin chúc quý vị và các bạn đều tìm được một người yêu nắm tay nhau suốt đời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát thứ 4 hôm nay, bài hát "Thiên sứ" do ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên trình diễn.

1 2