Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ anh lái xe đến thương gia đá quý giàu có
   2009-01-22 15:04:30    cri

Nghe Online

 

Nói đến Thụy Lệ tỉnh Vân Nam biên giới Trung Quốc--Mi-an-ma, chắc các nhà kinh doanh đá quý đều rất quen thuộc. Trong 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc, Thụy Lệ đã từ một thị trấn lạc hậu biên giới từng bước phát triển thành một trung tâm hội tụ đá quý quan trọng của các nước Đông Nam Á và Nam Á. Nơi đây có hơn bốn nghìn hộ kinh doanh đá quý, doanh thu hơn hai tỷ nhân dân tệ/năm. 

Anh Kha Văn Thông năm nay 43 tuổi, anh cùng "nhà anh" là chị Thái Tú Mẫn đang kinh doanh một cửa hàng đá quý "Bạch Mỹ" ở trung tâm thành phố Thụy Lệ, là một trong những cửa hàng đá quý sớm nhất trên đường phố đá quý này. Qua 20 năm phát triển, khách hàng của anh không những đến từ khắp các nơi Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Loan v,v, mà còn bao gồm các khách hàng đến từ Mi-an-ma, Ấn Độ, Pa-ki-xtan. Anh Kha Văn Thông và chị Thái Tú Mẫn hàng ngày đều giao lưu với khách hàng nước ngoài, ngoại ngữ không thành vấn đề.

Chị Thái Tú Mẫn: "Các anh cần gì? Em lấy cho các anh, xem đây là đá quý Mi-an-ma."

Khách hàng Mi-an-ma: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Chị Thái Tú Mẫn: "2500 nhân dân tệ. Rẻ thôi, thủ công rất tốt."

Khách hàng Mi-an-ma: "Đúng là rất tốt."

Trước khi đến Thụy Lệ, anh Kha Văn Thông quê ở Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến chỉ là một công nhân bình thường, lúc đầu, anh làm việc trong nhà máy gạch do bố anh thầu lại, năm 20 tuổi, anh bắt đầu đi làm ở một công ty liên doanh tác-xi , một ngày chỉ bốn nhân dân tệ, một tháng 120 nhân dân tệ, trong thời kỳ đó đã là thu nhập khá. Sau đó không lâu, anh Kha Văn Thông cần mẫn và thông minh quyết định vay mượn tiền nhận khoán một chiếc xe tắc-xi của công ty. Trong thời kỳ đó, nghề lái xe tắc-xi là một công việc mát mặt, hơn nữa, anh lái xe tác-xi của mình, cả thị trấn ai cũng biết anh. Nhưng mấy năm sau, Anh Kha Văn Thông làm việc như vậy thu nhập cũng không cao. Dưới sự ủng hộ của vợ, anh Kha Văn Thông quyết định đổi việc làm. Anh đã đi khắp mười mấy tỉnh của Trung Quốc, mong lựa chọn một ngành nghề phát triển.

Nhớ về sự gian nan lúc đầu lập nghiệp, anh Thông nói:

"Tôi lúc đầu chỉ dám kinh doanh những mặt hàng rẻ tiền, bắt đầu từ hàng mấy chục nhân dân tệ. Thụy Lệ trước đây không có cửa hàng đá quý, đều bày hàng trên mặt đất, lúc đầu tôi cũng bày hàng trên mặt đất để bán, rất dễ bị nhân viên công thương bắt, hải quan cũng bắt, hàng cũng bị tịch thu, bởi vì kinh doanh trái phép."

1 2