Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiếng cười vui vẻ của bác Kim
   2009-01-08 16:14:01    cri

 

 

Phóng viên trò chuyện với bác Dao Gia Kim bắt đầu từ câu chuyện về ngôi nhà này. Ngôi nhà được xây vào năm 2005, đầu tư gần 300 nghìn nhân dân tệ. Đối với một gia đình nông dân bình thường mà nói, khoản tiền này quả là số tiền khổng lộ. Nhưng điều khiến phóng viên bất ngờ là, ngôi nhà này do bác Dao Gia Kim và con trai bác tự thiết kế xây dựng. Bác Dao Gia Kim cười vui vẻ và nói rằng:

"Năm đó, chúng tôi đi thăm Phúc Châu, Hạ Môn, ở đảo Cổ Lãng thấy có rất nhiều biệt thự nước ngoài, tham quan về chúng tôi căn cứ vào kiến trúc nhà tre truyền thống dân tộc Thái, kết hợp phong cách châu Âu,tạo ra phong cách 'Thái--Âu'".

Câu nói của bác Kim đã xóa tan những băn khoăn tò mò của phóng viên, thảo nào ngôi nhà này trông vừa mới mẻ vừa quen thuộc, hóa ra là sản phẩm "kết hợp phong cách Trung Quốc và phương Tây". Bác Kim nói, nhà sàn truyền thống dân tộc Thái trước đây dưới nhà chủ yếu dùng để nuôi con gà, con heo, nhưng hiện nay dưới tầng một của ngôi nhà mới là dùng để xe. 

Bác Kim nói, hiện nay thu nhập kinh tế của nhà bác chủ yếu dựa vào quả chuối và cao su, năm ngoái, hơn 10 nghìn cây chuối và hơn 300 cây cao su đã mang lại thu nhập hơn 200 nghìn nhân dân tệ cho nhà bác. Ngoài ra, năm 2009, hơn 3000 cây cao su trên mảnh đất thầu lại ở làng bên cạnh sẽ bước vào thu hoạch. Hiện nay, bác Kim không những cầu mong năm 2009 có mùa bội thu, mà còn mong cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế sẽ sớm kết thúc, bởi vì cuối năm 2008 giá mủ cao su đã sụt giá rất nhiều. Từ "khủng hoảng tài chính" được nghe ở một làng dân tộc Thái biên giới khiến phóng viên cảm thấy rất bất ngờ.

1 2 3