Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thiên sứ có nụ cười rạng rỡ ở cửa khẩu
   2008-12-25 15:17:47    cri

 

 

Tiểu Na nói, là một chiến sĩ kiểm tra biên phòng, mình là ấn tượng đầu tiên sau khi du khách Việt Nam và các nước khác đi vào Trung Quốc, cũng là ký ức cuối cùng sau khi các du khách nước ngoài rời khỏi Trung Quốc, một nụ cười của mình có thể khiến ấn tượng đầu tiên và ký ức cuối cùng của du khách trở nên tốt đẹp.

"Miễn là anh dành cho người ta một nụ cười, cũng sẽ nhận được một nụ cười vui vẻ. Các bạn Việt Nam rất thích nói chuyện với chúng tôi. Rất nhiều du khách trẻ tuổi Việt Nam biết dùng tiếng Anh nói câu: chiến sĩ biên phòng Trung Quốc rất tốt. Dù các bạn chưa hiểu biết nhiều đối với chúng tôi, nhưng có thể là cử chỉ bình thường của chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các bạn Việt Nam."

"Tôi đến từ Sịp-xoỏng Bản-na, tôi đến từ Quý Châu, tôi đến từ Hà Bắc, tôi đến từ Hồ Nam..."

Các chiến sĩ trẻ đáng yêu này đến từ các nơi Trung Quốc, ở đây, các chiến sĩ không những chứng kiến cảnh thương mại biên giới ngày càng phát triển giữa hai nước Trung--Việt, tình hữu nghị hai nước ngày càng thắm thiết, mà còn lặng lẽ đóng góp một phần nho nhỏ của mình cho mối tình hữu nghị Trung--Việt.

Phục vụ vui vẻ, phục vụ chu đáo, phục vụ tận tình, chuyển vai trò từ người quản lý trước đây thành người phục vụ cửa khẩu hiện nay. Đối với các chiến sĩ trẻ nhiệt tình, lạc quan và đáng yêu này, tôn vinh họ là vệ sĩ đất nước quả là không ngoa, nhưng trong lòng phóng viên dạt dào một tình cảm thân thương, chỉ muốn gọi các chiến sĩ đó là "thiên sứ cửa khẩu".

10 giờ tối, tiếng kèn báo hiệu đến giờ tắt đèn đã vang lên đúng giờ. Xin chúc các "thiên sứ" sau một ngày bận rộn đi vào giấc ngủ ngon lành với những giấc mơ ngọt ngào.


1 2 3