Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thiên sứ có nụ cười rạng rỡ ở cửa khẩu
   2008-12-25 15:17:47    cri

 

 

Chiến sĩ Tề giống như các chiến sĩ khác, trước kia muốn tìm hiểu về cửa khẩu, phần lớn là thông qua tranh ảnh và hiện vật trong phòng trưng bày của đơn vị. Thế nhưng sự phát triển bừng bừng của cửa khẩu ngày nay đã mang lại lợi ích thực tế cho nhân dân hai nước, chiến sĩ Tề nói mình "rất có quyền phát ngôn".

"Khi tôi còn là chiến sĩ mới vào bộ đội, tôi từng trò chuyện với một công dân Việt Nam đẩy xe ba gác, tôi được biết thu nhập hàng ngày của người làm công như anh ấy rất thấp, mỗi tháng chỉ khoảng 500-600 nhân dân tệ. Đến năm thứ hai quân ngũ của tôi thì anh ấy đã là một sếp nhỏ rồi. Thông qua thương mại biên giới, anh ấy đã nắm được cơ hội, và đã thành công, buôn bán cũng ngày càng khá lên." 

Nữ chiến sĩ biên phòng trẻ tiểu Na đang đứng trên đầu cầu lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, chị đang chăm chú quan sát dòng người đi lại nhộn nhịp như mắc cửi. Thỉnh thoảng lại có người dân biên giới Việt Nam gật đầu và vẫy tay chào hỏi chị. Chiến sĩ Na nói:

"Đầu năm 2007, đồn biên phòng đã đưa ra tôn chỉ nâng cao trình độ dịch vụ kiểm tra biên phòng. Phải đạt trình độ cấp một quốc tế, đòi hỏi tương đối cao đối với chúng tôi, nhưng chỉ cần dốc sức chuyên cần là có thể làm tốt."

1 2 3