Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà khẩu có một "con đường ngôi sao"
   2008-12-18 15:20:10    cri

 

 

Cụ Hậu Tân Cửu và đoàn còn có mục tiêu lớn. Cụ cho biết, thành viên trong đoàn muốn thể hiện tài năng của mình qua một mặt bằng càng lớn hơn, muốn tham gia chương trình "Con đường trở thành ngôi sao" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, để càng nhiều người Trung Quốc và thế giới hiểu biết về đoàn văn nghệ Hà Khẩu, hiểu biết về cuộc sống hài hòa của người dân biên giới hai nước Trung--Việt:

"Tôi muốn tham gia chương trình 'con đường trở thành ngôi sao' đã từ lâu rồi, tôi thường bảo các anh chị em trong đoàn phải giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị ốm. Sắp tới, chúng tôi dự định đi biểu diễn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, chủ yếu muốn lên chương trình 'con đường trở thành ngôi sao', chúng tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, và đang dốc sức trù bị."

Chương trình "con đường trở thành ngôi sao" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc là mặt bằng giải trí hướng tới người dân bình thường, chủ yếu là chương trình tự biên tự diễn. Chương trình do đi sát với đông đảo khán giả nên đã thu hút rất nhiều khán giả và thí sinh tham gia, và đã thành công bình chọn ra nhiều ngôi sao được người dân yêu thích. Chúng tôi xin chúc cụ Hậu Tân Cửu và đoàn của cụ sớm được lên chương trình "con đường trở thành ngôi sao" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Thực ra, đường phố Tân Hà tràn ngập tiếng hát và tiếng cười, tiếng nhạc du dương và điệu múa sôi động phải chăng cũng là một "con đường ngôi sao"?

Sắp đến 11 giờ tối, để về tới Việt Nam trước giờ hải quan đóng cửa, các chị em Việt Nam mặc áo dài thướt tha đang vội vàng đi qua cửa khẩu. Chị Đặng Thúy Nga vừa tham gia hoạt động văn nghệ của "Vườn Hữu nghị Kiều bào" rất vui và nói với phóng viên rằng:

"Vui lắm, cảm thấy người khỏe mạnh, thoải mái tư tưởng, người cũng không thấy mệt mỏi. Lúc nào ra đây, trẻ giả lớn bé ai cũng thích trò chuyện ở đây."


1 2