Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 13 tháng 11, Trời đẹp
   2008-12-15 15:11:31    cri

  

Đi dọc suốt tuyến đường biên giới Trung Việt, chúng tôi thấy có rất nhiều cột mốc biên giới được dựng lên vào năm 2001. Thế nhưng cột mốc cắm tại cửa khẩu Đô Long Mã Quan khiến chúng tôi cảm thấy sững sờ nhất. Bên cạnh cột mốc mới cắm là một cột mốc biên giới xưa đã cũ cắm vào lúc Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, trải qua mưa đập gió vùi suốt hơn nửa thế kỷ, những nét chữ trên cột mốc đã trở nên mờ mờ. Dán mắt nhìn sát vào cột mốc mới nhận ra những chữ "Việt Nam nước pháp", "Vân Nam nước X" đã không còn rõ ràng. Đây chính là quốc môn hồi đó, là di chỉ hồi năm thứ 31 thời Dân quốc.

Sau một hồi xuýt xoa ôn lại chuyện xưa, tôi cảm thấy không cần phải quá dan díu với lịch sử làm gì, hơn nữa tôi không hiểu mấy về giai đoạn lịch sử đó, cho nên cũng không thể nói rõ ra được. Tôi cất giữ tư duy của mình lại, đưa mắt nhìn cảnh vật trước mặt, cửa khẩu Đô Long Trung Quốc – Thanh Môn Việt Nam đang được ra sức xây dựng nhằm xúc tiến biên mậu của hai nước phát triển. Hai bên biên giới Trung Việt là hai công trường khổng lồ, máy đào đất, máy ủi đất cứ là mở hết mã lực.

1 2 3