Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 12 tháng 11 Trời đẹp
   2008-12-15 15:10:35    cri

 

 

Bản làng mới A Nga là một thôn cư trú bao đời nay của bà con dân tộc Choang, loại tranh khắc in của bà con nông dân ở đây, nổi tiếng từ lâu, và có tiếng tăm ở hải ngoại. Vừa bước chân vào trong bản, cổng chào cổ kính ở đây đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Bản giới thiệu sơ lược về bản làng mới A Nga treo bên phải cổng chào có nội dung sau đây: "Bản làng mới A Nga là một trong những nơi bắt nguồn của tranh khắc nông dân Mã quan, tranh khắc A Nga đã kế thừa và phát huy nền văn hóa truyền thống của dân tộc Choang, mang nội hàm sâu xa của nền văn hóa dân tộc, phong cách độc đáo, hình vẽ chất phác mộc mạc cổ kính nhưng lại mới mẻ ... đường khắc phóng khoáng nhưng lại rất tỷ mỷ ...đã thể hiện đầy đủ đời sống như thơ như họa của bà con dân tộc Choang..."

Con đường mòn kéo dài ra phía trước, quanh co không nhìn thấy tận cùng. Bức tường trắng bên phải trên đường vẽ những đường nét màu đen với các hình ảnh phản ánh những phong tục tập quán của bà con dân tộc Choang như Lễ tế rồng mồng hai tháng hai, Ngày hội Hát đối mồng ba tháng tháng, Ngày hội tháng sáu, Ngày hội xuất giá v v ... Anh cán bộ đi cùng chúng tôi giới thiệu rằng, những tranh vẽ này đều căn cứ tác phẩm tranh khắc của bà con nông dân địa phương rồi phóng đại lên bức tường này.

Bước vào bản làng, những bức tường của mỗi ngôi nhà đều là màu trắng, trên đó vẽ đầy tranh, đều phản ánh những khung cảnh đời sống và lao động của bà con dân tộc Choang. Đối với mỗi người khách từ nơi xa đặt chân đến đây mà nói, những bức tranh này chính là pa nô quảng cáo tốt nhất.

Phó chủ tịch Hội tranh khắc in Long Tử Huy đã tiếp chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi đặt câu hỏi, người nông dân chất phác không giỏi nói năng này cứ chỉ trả lời đơn giản với chúng tôi bằng những chữ "vâng ạ", hay là "đúng". Xem ra, anh đã quen bày tỏ tình cảm ý nghĩ của mình bằng con dao khắc tranh và tác phẩm tranh khắc của mình.

Cũng bàn tay ấy, ban ngày cầm cuốc xuống đồng "vẽ tranh", buổi tối lại cầm con dao khắc "nói chuyện" lên tấm gỗ, thật là sao mà kỳ diệu vậy.


1 2