Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 11 tháng 11 , Trời đẹp
   2008-12-15 15:09:35    cri

 

Buổi sáng, đoàn quân sự do một một vị thủ trưởng quân khu Thành đô dẫn đầu, quá cảnh sang Việt Nam khảo sát. Đội quân hàng rào danh dự của hai nước xếp thành hàng ngang đứng dọc trên chiếc cầu đường bộ lấy tuyến phân chia trung tâm làm danh giới. Trên mình các chiến sĩ của đội danh dự phía Việt Nam là bộ quân phục trắng tinh, còn trên mình các chiến sĩ đội danh dự Trung Quốc là bộ quân phục màu xanh lá cây, trông rất oai phong.

Sau khi mở cửa biên giới, quang cảnh trước mặt vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Vẫn là chị người Việt Nam với bộ áo đen, dáng người đầy đặn đứng ở đằng trước cứ thế mà chạy sang bên này. Tôi rất muốn hỏi chị rằng chị có bí quyết gì mà thường xuyên cứ như người "trúng sổ số đầu tiên" vậy, thế nhưng nhìn nét mặt hấp tấp của chị, tôi nghĩ chị không có rảnh để tiếp chuyện tôi.

1 2