Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 9 tháng 11 Trời nắng
   2008-12-15 15:07:05    cri

 

Đường từ huyện Kim Bình đi huyện Hà Khẩu rất khó đi. Mặt đường nhiều ổ gà, bùn lầy, mấy lần xe đi tránh ổ gà nghiêng sát mặt đất làm tôi có cảm giác như chỉ với tay là chạm mặt đường, cảm giác rất dễ xảy ra tai nạn phải bỏ mạng tại nơi đây. Đi qua Phố Mới huyện Hà Khẩu, luôn có một con đường cao tốc mới xây đi song song với chúng tôi, tình trạng đường đi bây giờ khiến tôi rất thèm được đi trên con đường cao tốc mới này. Anh lái xe nói con đường cao tốc mới này còn chưa chính thức thông xe, nhưng tôi cho là anh lái xe không muốn nộp phí đường bộ, tóm lại là chúng tôi gặp anh chỉ trong thời gian rất ngắn.

Sau đó mới biết, đây là con đường cao tốc mới xây đi từ Phố Mới đến Hà Khẩu, cũng là đoạn cuối cùng của con đường cao tốc Côn Minh—Hà Khẩu. Đường cao tốc Côn Minh—Hà Khẩu là một trong những nội dung quan trọng tạo dựng "Hai hành lang một vành đai". Hiện nay đường cao tốc Côn Minh—Hà Khẩu chỉ còn đoạn Thạch Lâm—Mông Tự còn chưa thông xe. Sau khi toàn tuyến thông xe, đi từ Côn minh đến Hà Khẩu hơn 460 km chỉ mất khoảng 5-6 tiếng đồng hồ.

1 2