Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 8 tháng 11 Trời nắng
   2008-12-10 17:56:56    cri

 

 

Đến cửa nhà cô dâu chú rể, bố mẹ cô dâu chú rể bận tíu tít, chú rể đã uống say từ lâu rồi, nếu lúc này phỏng vấn chỉ làm phiền thêm cho người nhà. Nghe nói phong tục của người Thái khi dâu gia đến nhà, hai bên phải hát đối chúc mừng nhau, bởi thế chúng tôi muốn đợi người nhà cô dâu đến.

Trưa nay về đến làng Kim Thuỷ Hà, bố mẹ cô dâu chú rể còn bận, mời cơm những người bạn bè họ hàng trong hai họ đến giúp việc. Chúng tôi tìm đến chú của cô dâu chú rể là ông Phong Hồng Giang, trò chuyện với ông. Quá trình yêu đương từ gửi thư đến nhắn tin, đồ xuất giá từ chăn đệm đến điện khí, chuyện cưới xin của hai thế hệ người cũng đã có thay đổi theo sự nâng cao của mức sống. Nói đến tiền mừng đám cưới, ông Giang nói, tiền mừng đám cưới chiều hôm qua nhận được khoảng hơn 20 nghìn đồng. Tôi thấy ông nói có vẻ ít hơn thực tế. Còn về số tiền mừng của mỗi người, ông Giang nói, 50 đồng, 100 đồng là chuyện bình thường, cuộc sống của dân làng bây giờ không thiếu số tiền này.

Chiều đến từ thị trấn về huyện, chuẩn bị lên đường đi huyện Hà Khẩu, chặng lấy tin tiếp theo.

Hôm nay là Ngày Nhà báo Trung Quốc, tôi cảm thấy kiêu hãnh vì nghề nghiệp của mình, chúc tôi ngày lễ vui vẻ .


1 2