Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 8 tháng 11 Trời nắng
   2008-12-10 17:56:56    cri

 

Chuyến lấy tin hôm qua rất có hiệu quả, sau một ngày làm việc thành tích rất khá. Ông Trời không phụ người có lòng, chập tối trên đường từ làng Cách Giới trở lại thị trấn Kim Thuỷ Hà, lại gặp một việc vui mừng bất ngờ. Làng Kim Thuỷ Hà người dân tộc Thái đang tổ chức đám cưới. 30 năm cải cách mở cửa, chuyện cưới xin của hai thế hệ người, quả là một tài liệu rất tốt.

Trên sân bóng rổ tiếng người huyên náo, mọi người nâng cốc chúc mừng nhau. Tính sơ sơ đại khái có hơn 160 bàn, khoảng 800-900 người. Tôi chưa đi dự đám người nông thôn lần nào, nên cái gì cũng cảm thấy lạ. Tại nơi nhận tiền mừng cô dâu chú rể, càng khiến tôi giương mắt mà nhìn. Tiền Nhân dân tệ xanh xanh đỏ đỏ, xếp từng tập theo mệnh giá đặt trong ngăn kéo. Tôi gọi La Thành đến chụp mấy pô, thật quá sinh động. La Thành nói, liệu có quá phô trương không đấy? Tôi nhìn tờ ghi danh sách những người mừng tiền, phần lớn là mỗi người 50 đồng, cũng có không ít người mừng 100 đồng, tôi nói với La Thành, số tiền này cũng không phải là quá đối với dân làng.

1 2