Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày 7 tháng 11 Trời nắng
   2008-12-10 17:56:04    cri

   

Thôn-thị trấn-huyện-châu-thành-tỉnh, theo thứ tự cấp bậc hành chính như vậy, chúng tôi cuối cùng đã đến thôn làng, điểm cuối của chuỗi hành chính, cũng là nơi mục đích phỏng vấn của chúng tôi.

Ngồi trên xe mất hai ngày, tôi và La Thành đều có vẻ lo lắng và sốt ruột, vì chuyến đi này đến bây giờ còn chưa thực sự bắt tay vào làm việc. Chính vì vậy đêm qua hai chúng tôi trao đổi suốt đêm, xem hôm nay phải làm những việc gì, chuẩn bị phải làm cho ra trò.

Lúc đầu chúng tôi định đi chụp ảnh cảnh nông dân làng Man Bằng cạo mủ cao su, nhưng gần sáng Trời mưa nhỏ, khiến chúng tôi đành bỏ dự định này. Trời sáng rõ thì mưa cũng tạnh, chúng tôi liền đi làng Man Bằng, một làng dân tộc Thái.

Sở dĩ chúng tôi chọn phỏng vấn nhà ông Dao Gia Kim là vì nhà của ông khác với mọi người. Bất kể là phong cách kiến trúc hay phối mầu, hay là xử lý chi tiết, đều khiến người ta cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt. Phong cách nhà ở của người Thái, nguyên tố châu Âu, phối hợp rất ăn ý. Huống chi nơi đây là bản làng vùng biên giới, kiến trục như vậy quả thực có chút kỳ tài xuất chúng.

Tôi tự nhủ với mình, chọn gia đình như vậy liệu có quá đặc biệt mà không mang tính phổ biến hay không? Nhưng rồi lại nghĩ, cho dù đặc biệt thể nào cũng có nguyên nhân của đặc biệt. Trong phỏng vấn, một câu nói của ông Kim khiến tôi vui mừng vì sự lựa chọn của mình là đúng. "Dù có chính sách tốt, cũng phải xem từng người. Chính sách tốt đến đâu đi nữa, nếu mình không chịu khó làm thì cũng bằng không." Ngày đầu cải cách mở cửa, ông Kim luôn là người đi đầu trong làng, ông là người đầu tiên trồng chuối và cao su, tự bỏ tiền mua máy chiếu phim, người đầu tiên trồng rau trái mùa, từ đó đến nay gia cảnh mới khấm khá như vậy. Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi cảm thấy mình chịu sự giáo dục rất lớn.

1 2